1/2 trang 5 ngày 8-5 VHNT CTV thứ 7

08/05/2024 16:25

Phim chiếu rạp Việt tạo dấu ấn cả về doanh thu và nội dung

Phim chiếu rạp Việt đang dần lấy lại “phong độ” với không ít tác phẩm gần đây đã tạo nên doanh thu trăm tỷ, được đông đảo khán giả đón nhận. Càng đáng mừng bởi phim Nhà nước sản xuất cũng đã từng bước khẳng định được chỗ đứng ngoài phòng vé thương mại.

Ra rạp đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, bộ phim điện ảnh “Lật mặt 7: Một điều ước” của đạo diễn Lý Hải tạo nên “cơn sốt” phòng vé ở nước ta. Theo số liệu của trang Box Office Việt Nam (đơn vị thống kê độc lập), chỉ sau một tuần chiếu rạp, bộ phim trên vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay cũng như nằm trong danh sách 10 phim Việt ăn khách từ trước đến nay.

Phim nhanh chóng đạt doanh thu trăm tỷ bởi nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, đánh giá phim này khác với những phần trước đó. “Lý Hải đã phá bỏ những sở trường đã trở thành thương hiệu của loạt phim hành động hài, để kể phần kế tiếp giản dị, chân thành, chạm vào cảm xúc của khán giả bằng sự xúc động và giá trị đẹp mà anh muốn gửi gắm”, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, nhận định. Theo các chuyên gia, nếu giữ đà thu về 3 tỷ đến 5 tỷ mỗi ngày, phim dự kiến chiếu rạp khoảng 2 tháng, sẽ thu về thêm hàng trăm tỷ đồng và dễ soán ngôi những tác phẩm khác của diễn viên – đạo diễn Trấn Thành đang nắm kỷ lục.

Phim chiếu rạp “Lật mặt 7: Một điều ước” của đạo diễn Lý Hải sau 1 tuần công chiếu đã có hơn 200 tỷ đồng doanh thu.

Bộ phim điện ảnh mới nhất của Lý Hải không khoe nhiều cảnh cháy nổ, rượt đuổi hay đấu đá nảy lửa như thường thấy. Thay vào đó, phim tập trung khai thác câu chuyện gia đình, cảm nhận về cuộc sống gia đình của anh, được xem là góc nội tâm của Lý Hải. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của bà Hai (do Thanh Hiền thủ vai), người mẹ đơn thân tự mình nuôi 5 người con khôn lớn. Khi ở tuổi 73, bà đối diện với cảnh quạnh hiu, bởi trừ cô Ba Lành (Đinh Y Nhung), những người con còn lại sau khi lập gia đình đều ở xa, ít có dịp về thăm nhà. Biến cố xảy đến khi bà Hai bị tai nạn gãy chân. Ban đầu, 5 anh em đùn đẩy trách nhiệm chăm mẹ, sau đó quyết định bốc thăm, mỗi nhà sẽ chăm sóc bà Hai trong vòng một tuần. Cũng từ đây, góc khuất của mỗi gia đình dần hé lộ.

Phim chiếu rạp “Lật mặt 7: Một điều ước” của đạo diễn Lý Hải sau 1 tuần công chiếu đã có hơn 200 tỷ đồng doanh thu.Phim chiếu rạp “Lật mặt 7: Một điều ước” của đạo diễn Lý Hải sau 1 tuần công chiếu đã có hơn 200 tỷ đồng doanh thu. 

          Trước đó không lâu, sau 41 ngày khởi chiếu, phim “Mai” của đạo diễn Trấn Thành cán mốc 520 tỷ đồng với 6,5 triệu vé, trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử phim chiếu rạp tại Việt Nam. Thời gian này, phim “Mai” ra mắt thị trường quốc tế tại gần 200 rạp trên 9 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia…, đưa điện ảnh Việt vươn xa trên trường quốc tế.

Bộ phim "Mai" kể về nhân vật chính cùng tên do diễn viên Phương Anh Đào thủ vai, một người phụ nữ gần 40 tuổi có quá khứ bi kịch, nhưng luôn khát khao tìm kiếm tình yêu thực sự. Cuộc đời Mai thay đổi kể từ khi chuyển đến khu chung cư mới và gặp Dương (Tuấn Trần) – chàng trai đào hoa luôn tìm cách tán tỉnh cô. Trong phim, câu chuyện xoay quanh nhân vật trung tâm có số phận bất hạnh nhưng luôn mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Nỗi cô đơn của người phụ nữ bất đắc dĩ phải làm mẹ đơn thân, khao khát được yêu nhưng lại sợ tình yêu, là câu chuyện khiến bất kỳ cô gái nào cũng có thể cảm nhận được.

Đặc biệt phải kể đến phim “Đào, phở và piano” vốn là một phim do Nhà nước sản xuất, chiếu rạp thời gian qua và có doanh thu 21 tỷ đồng. Doanh thu này được xem là rất thành công đối với dòng phim làm theo “đơn đặt hàng”, nhất là chủ đề không mới cũng như dàn diễn viên ít tên tuổi. Từ thành công ban đầu này của phim, có thể thấy, khán giả không quay lưng với phim Nhà nước đặt hàng như nhiều định kiến vốn vẫn tồn tại từ trước tới nay. Đồng thời, đơn vị phát hành tư nhân vẫn sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để phát hành và phổ biến các bộ phim có chất lượng.

“Đào, phở và piano” là phim điện ảnh của đạo diễn Phi Tiến Sơn, tác phẩm điện ảnh tái hiện Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa. Chuyện phim kể về câu chuyện tình yêu của anh tự vệ (Doãn Quốc Đam đảm nhận) và cô tiểu thư Hà thành (Cao Thùy Linh đóng). Họ đã vượt qua gian khó hiểm nguy để tìm lại nhau vào ngày cuối cùng của cuộc chiến (ngày 17-2-1947), khi quân ta rút ra chiến khu bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Phim  thu hút sự quan tâm của khán giả cả nước trong thời gian qua chính là động lực để các nghệ sĩ có thêm niềm cảm hứng và quyết tâm sản xuất thêm nhiều phim về đề tài lịch sử, đáp ứng nhu cầu của khán giả cả nước. Đây cũng là thước đo thể hiện điện ảnh Việt Nam đi đúng hướng, tuyên truyền và lan tỏa giá trị văn hóa, giá trị lịch sử qua điện ảnh, tiếp cận được đông đảo khán giả, nhất là khán giả trẻ; giúp thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển mạnh mẽ”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhận định.

Giới chuyên môn cho rằng, điện ảnh Việt đã, đang có sự phục hồi đáng kinh ngạc sau đại dịch COVID-19 toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm tăng 10%, vượt Thái Lan, quốc gia có ngành điện ảnh phát triển và lâu đời hơn.

Một trong những yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng ổn định của phim điện ảnh Việt nhờ vào việc mở rộng hệ thống rạp. Ngoài hệ thống rạp của các doanh nghiệp nước ngoài như CJ CGV, Lotte Cinema thì còn có các hệ thống rạp nội địa như Galaxy Cinema, BHD Star Cineplex và các chuỗi rạp Beta Cinemas và Cinestar, Mega GS cung cấp mức giá “mềm” phục vụ các đối tượng khán giả học sinh, sinh viên, thu nhập không cao. Phim chiếu rạp Việt tiếp đà tăng trưởng còn đến từ việc các nhà làm phim Việt đã tìm hướng đi mới cho tác phẩm của mình, đề tài phong phú và khán giả cũng hài lòng hơn. Những câu chuyện hay đã được kể tận tâm, hấp dẫn và đã chinh phục được khán giả.

Hoàng Anh

CHỮ VÀ NGHĨA

TỐT DANH HƠN LÀNH ÁO

          Đây là một câu tục ngữ có cấu trúc so sánh. "Danh" và "áo" là hai danh từ được nêu ra ở đây. Danh ở đây là từ chỉ "tên hay tên người, được nhân gian biết đến và coi trọng". Còn áo là "đồ mặc che nửa thân trên, từ cổ trở xuống". Áo cùng với quần làm nên trang phục ngoài của mỗi người. Trang phục, vẻ ngoài làm nên hình thức của chúng ta. Vì vậy mà mỗi người rất cần có sự chỉn chu, sự phù hợp trong việc ăn mặc. Nhưng "quần áo đẹp không làm nên con người"; "tốt gỗ hơn tốt nước sơn".

Các bạn ạ, trong cuộc sống, ai chả mong mình có nhiều tiền, để có được cuộc sống sung túc, no đủ. Ai chả mong mình có nhiều quần là áo lượt, trưng diện để đi chơi nay đây mai đó. Nhưng xét cho cùng, cái giá trị thực sự của người ta không phải là cái bề ngoài "màu mỡ riêu cua" mà ở sự hiểu biết và đức độ được tích lũy qua quá trình học tập và tu dưỡng. Áo đẹp có thể cũ rách, quần mốt cũng đến lúc lỗi thời. Ngay cả tiền bạc và sự giàu có cũng có thể lúc thế này lúc thế khác. Nhưng công danh sẽ được lưu truyền, tiếng thơm muôn thuở.  Nguyễn Đức Dương (trong Từ điển Tục ngữ Việt, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2010) giải nghĩa câu này là "Tốt đẹp về danh tiếng thường được nhiều người ưa thích hơn là lành lặn về quần áo. Hay dùng để chỉ rõ một lẽ thật: Tiếng thơm vốn được nhiều người hâm mộ hơn là quần áo đẹp". Ngạn ngữ phương Tây cũng có câu: "Sự vĩ đại con người không nằm ở tài sản mà ở bộ óc thông minh và sự nghiệp mà người đó làm nên".

Dân gian còn có nhiều câu tục ngữ nói về cái "danh": Danh cương lợi tỏa, có nghĩa là "Danh tiếng là sợi dây cương cho con người ta níu lại (thể hiện sao cho phải), lợi lộc là cái hàm thiếc (vì thế mà phải tránh xa kẻo dễ bị lệ thuộc mà làm hoen ố thanh danh)"; Danh ô nan thục có nghĩa là "Danh tiếng dễ bị hoen ố, nếu mất rồi khó mà chuộc lại"

                               Tiền tài có lúc đầy vơi

                               Nhưng danh và tiếng để đời mai sau...

PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH

May cho sư tử

Người vợ kể chuyện

- Hôm qua em vào vườn bách thú chơi, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Có một con sư tử chẳng biết làm thế nào đã ra khỏi chuồng. Em đối mặt với nó, đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xổ vào người em thì…

Người chồng hồi hộp.

- Thì người nuôi dạy thú kịp thời vào dẫn nó đi… - Người vợ kể tiếp.

Người chồng thở hắt ra kết luận:

- Vậy là may cho nó đấy!

Phạm An

Tình huống nghiêm trọng

Vị bác sĩ đang ngủ ở nhà thì có một bác sĩ khác gọi điện đến:

- Anh có thể đến đây ngay bây giờ làm chân thứ tư đánh bài tây không?

- Được! Bằng mọi giá. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Cô vợ hỏi khi giúp chồng lấy áo và đồ nghề:

- Hệ trọng lắm hả anh?

- Đúng! Tình huống này có vẻ nghiêm trọng lắm. 3 bác sĩ có mặt ở đó rồi đấy!

- !!!

Nguyễn Thắng

Từ đồng nghĩa

Cô hỏi: Các em cho cô biết từ “bàn ủi” còn gọi là gì nào?

- Học sinh: Thưa cô còn gọi là “bàn là” ạ.

- Tốt lắm, chữ “là” cũng có nghĩa là “ủi”. Đó là từ đồng nghĩa. Ví dụ: “Tôi là quần áo” nghĩa là “Tôi ủi quần áo”. Bây giờ em nào cho cô ví dụ khác?

Một học sinh nhanh nhảu giơ tay và trả lời:

 - Thưa cô “Mẹ em là bác sĩ” đồng nghĩa với “Mẹ em ủi bác sĩ” ạ.

- Cô: !?

Lê Linh

Phần thưởng cho thi rớt

Hai thí sinh ngồi trước cổng trường chờ xem kết quả.

- Bố tớ bảo nếu tớ thi đậu sẽ thưởng cho tớ chiếc xe đạp điện để đi học cho đỡ mệt...

- Còn bố tớ lại bảo nếu tớ thi rớt sẽ mua cho tớ chiếc xe máy vừa vừa

- Trời ơi! Sao đã quá vậy?

- À... để tớ về chạy xe ôm đó mà...

- !!!

Quỳnh Trang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    1/2 trang 5 ngày 8-5 VHNT CTV thứ 7