(HPĐT)- Cứ 3 ngày/tuần, những người bệnh ở Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên lại chờ đón nhận những suất cháo nóng hổi từ tay các thành viên nhóm thiện nguyện của bà Vũ Thị Nhạnh, ở thôn đường 10, xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên) thực hiện. Nồi cháo thiện nguyện ấy giúp đỡ nhiều gia đình người bệnh khó khăn có thêm suất ăn phụ, khiến họ ấm lòng hơn để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Người bệnh ấm lòng khi nhận những suất cháo nóng hổi từ nhóm thiện nguyện.
Sáng 30-9, tại khu vực Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên), nhiều người bệnh, người nhà người bệnh xếp hàng dài phấn khởi, háo hức đón nhận từng suất cháo nóng hổi từ tay tình nguyện viên. Các thành viên của nhóm thiện nguyện, mỗi người một việc, người hướng dẫn xếp hàng, người múc cháo, người cầm cốc, trao hộp cháo tới từng tay người bệnh, người nhà người bệnh. Vừa phát cháo, các thành viên nhóm thiện nguyện niềm nở nhắc người bệnh ăn cho nóng, gọi thêm những người bệnh khác xuống nhận cháo. Cứ thế, trong buổi sáng, nhóm thiện nguyện phát hơn 100 suất, trị giá gần 800 nghìn đồng đến tay những người khó khăn.
Trong lúc khó khăn, người bệnh không đơn độc, như được tiếp thêm tinh thần lạc quan để vượt qua, chiến đấu với bệnh tật. Trong số người bệnh nhận cháo miễn phí, ông Nguyễn Văn Lệnh, ở thôn 6, xã Thủy Sơn (huyên Thủy Nguyên) chia sẻ, ông bị bệnh gút, vào viện được 3 ngày. Do các con đi làm xa, may mắn có nồi cháo từ thiện, ông xuống nhận cháo để ăn vào các sáng. Bà Hoàng Thị Cư, ở thôn 12, xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) chăm chồng bị bệnh tim ở Khoa Cấp cứu cho biết: “Do các con không có điều kiện kinh tế, một mình tôi xoay xở chăm chồng, nên sáng thứ 2, 4, 6, tôi xuống nhận cháo miễn phí cho chồng ăn. Cháo đầy đủ dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Với người khác, có thể giá trị cốc cháo không là bao, nhưng với những người mắc bệnh mãn tính 8 năm nay như chồng tôi thì đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Phần lớn người nhận cháo là người cao tuổi, điều kiện về kinh tế không mấy dư giả. Mỗi suất cháo được trao đến tay người bệnh chứa đựng cả sự chân thành, tâm huyết của người làm thiện nguyện, với mong muốn phần nào giúp đỡ người bệnh thiếu thốn về vật chất, động viên để họ yên tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi sức khỏe.
Hành trình nồi cháo yêu thương do nhóm của bà Vũ Thị Nhạnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên kéo dài 12 năm nay. Bất kể trời nắng hay mưa, cứ vào sáng thứ 2, 4, 6 hằng tuần, hàng trăm suất cháo được trao đến người bệnh, người nhà người bệnh. Nhóm thiện nguyện gồm 3 thành viên, đều là người cao tuổi. Bà Nhạnh 66 tuổi, người trẻ nhất là bà Đào Thị Tần 60 tuổi, người cao tuổi nhất là bà Trần Thị Nam 75 tuổi. Bà Nhạnh cho biết, trước kia, bà tham gia nhóm nấu cháo thiện nguyện ở Bệnh viện hữu nghị ViệtTiệp. Sau đó, thấy Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên ở gần nhà, có nhiều người bệnh khó khăn, thiếu thốn, bà Nhạnh đề nghị Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên cho phép tổ chức nấu cháo phát miễn phí tới người bệnh. Nguồn kinh phí để duy trì nồi cháo thiện nguyện chủ yếu do chủ cửa hàng đồ ăn chay ở nội thành hỗ trợ và từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm khác giúp đỡ. Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên Nguyễn Đắc Khoa đánh giá, tấm lòng và việc làm nhân ái “lá lành đùm lá rách” bà Nhạnh và các thành viên đóng góp tích cực vào công tác xã hội của bệnh viện. Vì vậy, bệnh viện bố trí bếp, hỗ trợ điện, nước và 1,2 triệu đồng/năm giúp nhóm nấu cháo trong Khoa Dinh dưỡng, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm để ngày càng lan tỏa yêu thương tới người bệnh.
Với bà Nhạnh, bà Nam và bà Tần, việc tham gia đóng góp sức lực, kinh phí để làm thiện nguyện là niềm vui lớn. Họ chia sẻ yêu thương với người bệnh khó khăn về kinh tế, đau đớn do bệnh tật bằng tất cả tấm lòng, chu đáo trong chuẩn bị từng nồi cháo. Thường nồi cháo rau củ quả có đến 13 nguyên liệu, gồm: gạo tẻ, gạo lứt, đỗ xanh, đỗ trắng, bí ngô, cà rốt, ngô bắp, nấm hương, mộc nhĩ, nấm tươi, hành tây, lá nếp, dầu ăn. Để có được nồi cháo tươi ngon, giàu dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh, các bà đi chợ chuẩn bị sẵn các nguyên liệu từ hôm trước, rồi thức dậy thật sớm xắn tay vo gạo, băm thịt, gọt củ, quả để kịp nấu, phát tới người bệnh. “Thường mỗi sáng, sau khi chuẩn bị xong nồi cháo, tôi tranh thủ về nhà để đưa 3 cháu từ mầm non đến tiểu học, THCS đến trường rồi quay lại bệnh viện. Đến gần trưa, phát xong cháo, tôi lại về nhà lo cơm trưa cho gia đình. Dù việc nhà bận rộn, nhưng tôi luôn cảm thấy khỏe vì mang lại niềm vui tới bao người”, bà Trần Thị Nam cho biết. Nhưng vì cao tuổi, có ngày 1 người ốm, chỉ còn 2 bà chuẩn bị nấu và phát cháo cho người bệnh nên khá vất vả. Các bà mong muốn nhóm cháo thiện nguyện sớm được “gieo duyên” với những người trẻ hơn để sau này, khi các bà không còn sức khỏe thì nồi cháo thiện nguyện vẫn được duy trì đều đặn để giúp đỡ nhiều hơn những người bệnh khó khăn./.
Bài và ảnh: BÙI HƯƠNG