
(HPĐT)- Với linh cảm của người mẹ và kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân, trong “15 phút vàng”, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, công tác tại Khoa Hô hấp (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) “chạy đua” với thời gian, góp phần cứu sống cháu bé sơ sinh khi vô tình gặp trên đường.
Giây phút "sinh tử"
Sáng 12-7, nghe tin cháu bé được mình góp phần cứu sống được cai máy thở, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo xuống Khoa Hồi sức tích cực và chống độc đến thăm cháu bé. Nắm đôi bàn tay xinh yêu của cháu, chị Thảo vui mừng vì sau một tuần “thập tử, nhất sinh”, cháu bé dần khỏe mạnh trở lại.
Anh Hoàng Minh Tuyền, ở thôn 6, xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên) nghẹn ngào cảm ơn "ân nhân" của gia đình, xúc động kể: cháu bé tên Hoàng Quốc Việt, sinh ngày 28-6-2024, là con thứ của vợ chồng anh. Khoảng 21 giờ ngày 4- 7, sau khi cho con uống sữa bình, khoảng 60 ml, cháu bị tím tái do sặc sữa, cả nhà vội vã gọi xe đưa cháu đi cấp cứu, khi từ nhà ra đến đường chưa kịp có xe thì gặp chị Thảo. Trò chuyện với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thảo kể lại: thời điểm đó vợ chồng chị đưa con nhỏ đi chơi về, qua ngôi nhà thì thấy người đàn ông chạy từ trong nhà ra, ngã quỵ, trên tay ôm cháu nhỏ, theo sau là mẹ cháu bé kêu khóc thất thanh. Linh cảm của người mẹ, nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, chị Thảo bảo chồng dừng xe, trông con, còn mình chạy vào nhà người dân để hỗ trợ. “Thấy cháu bé ngừng thở, tím tái, tôi vội hô mình là nhân viên y tế và đề nghị giúp đỡ. Sau đó tôi thực hiện các thao tác cấp cứu như: ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp... Khi đưa cháu lên xe taxi, tôi để cháu nằm trên ghế sau, liên tục ép tim ngoài lồng ngực, thấy sữa chảy từ miệng, mũi của trẻ liền lau đi để tránh trẻ bị ngạt, xong lại ép tim, hút mũi miệng cho cháu. Cứ như vậy trong suốt hơn 10 phút từ nhà cháu tới Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên. Khi tới nơi, tôi gọi đồng nghiệp chuẩn bị thiết bị thở mask oxy cho trẻ, tay không ngừng ép tim, hút mũi miệng cho cháu. Đến khi thấy cháu bé được đưa vào Khoa Cấp cứu, tôi mới yên tâm ra về”, chị Thảo nhớ lại giây phút “chạy đua với tử thần” để cứu sống cháu bé.
“Cháu bé cũng như con mình”
Một giờ sau khi được chị Thảo sơ cấp cứu, cháu bé được chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên tới Khoa Hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng). BSCK2. Vũ Đình Mai, Phó trưởng khoa cho biết, khi vào viện, cháu trong tình trạng nguy kịch. Trẻ được bóp bóng qua nội khí quản, môi chi tím tái, nhịp tim rất nhanh, không bắt được mạch; các thông số trong máu rất xấu, trong đó, chỉ số pH nhỏ hơn 6,8 (mức bình thường từ 7,35 đến 7,45), chỉ số Lactate - chỉ số tiên lượng tình trạng của người bệnh rất cao (gấp 7 lần so với bình thường). Các bác sĩ lập tức cho trẻ thở máy, dùng an thần để bảo vệ não của trẻ, sử dụng thuốc kháng sinh… Sau một tuần điều trị tích cực, hiện tình trạng của trẻ ổn định, cai được máy thở, các chỉ số trong máu của trẻ gần như trở lại bình thường và đang điều trị viêm phổi. “Với những trường hợp cấp cứu như ca bệnh này, chúng tôi tiên lượng tử vong rất cao. Kỳ diệu là cháu bé qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định sức khỏe. Việc hồi phục của trẻ cần thêm thời gian theo dõi, đánh giá nhưng rất may mắn, trong “15 phút vàng” kể từ khi phát hiện dấu hiệu, cháu bé được sơ cấp cứu kịp thời. Nếu không tận dụng được thời gian này, mọi biện pháp cấp cứu về sau đều vô nghĩa. Trường hợp trẻ có sống cũng để lại di chứng suốt đời”, BSCK2. Vũ Đình Mai cho biết. Còn nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo với 12 năm kinh nghiệm trong nghề khẽ mỉm cười: “Cháu cũng như con mình, kể cả thấy cháu ngừng tuần hoàn, tím tái, đồng tử giãn hết cỡ, tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt sẽ cứu được cháu”.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, bà nội của bé Hoàng Quốc Việt kể, nhiều người nói cháu không qua khỏi, gia đình rất hoang mang, lo sợ, nhưng điều kỳ diệu đã tới. Cháu tôi như được sinh ra một lần nữa, gia đình cảm ơn cô Thảo và mong cô nhận lời là mẹ đỡ đầu của cháu. BSCK2. Trần Thị Ngọc Hòa, Phó giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết: “Trên cơ sở đề xuất của Khoa nơi điều dưỡng, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của bệnh viện sẽ có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời”. Những cống hiến, nỗ lực hết mình trong công việc, hết lòng vì sức khoẻ bệnh nhi, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo xứng đáng với lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.
BÀI VÀ ẢNH: NAM GIANG