17 giờ chiều 8-11, hạ màn V-League 2020: Trước hai trận “chung kết”

Trần Long 07/11/2020 16:55

Viettel tự quyết định chức vô địch của chính mình.


Tất cả mọi sự chú ý của V-League 2020 ở vòng cuối đều hướng về hai sân Cẩm Phả và Thống Nhất – nơi có 2 chiếc Cúp vô địch cùng phương án trao cúp được chuẩn bị sẵn. Viettel hay Hà Nội FC đăng quang, đội đoạt giải ba để qua đó phân định tấm vé dự hai cúp châu Á mùa tới của bóng đá Việt Nam vẫn đang bỏ ngỏ.  

Trận “chung kết” thứ nhất diễn ra trên SVĐ Cẩm Phả, nơi đội chủ nhà Than Quảng Ninh không còn khả năng cạnh tranh vào 2 vị trí đầu bảng, nhưng Hà Nội FC (36 điểm) thì hừng hực khí thế muốn lấy trọn 3 điểm để hướng tới một cuộc ngược dòng. Sân Cẩm Phả là nơi không dễ dàng với Hà Nội FC, chính đội bóng thủ đô phải rời đi sau trận thua 1-3 ở giai đoạn 1 của V-League 2020. Nhưng ở thời điểm của trận thua ấy, Hà Nội FC thiếu hụt lực lượng trầm trọng, còn vào giai đoạn đua nước rút này, Hà Nội FC có phong độ rất cao. Bằng chứng là những Quang Hải, Văn Quyết, Thành Lương, thủ môn Tấn Trường… hay các ngoại binh Moses, Rimario, Pape Omar… đang thăng hoa, hạ gục Sài Gòn FC 4-2 ở vòng trước. 

Ngược lại với đội khách, ở trận cầu quan trọng này, Than Quảng Ninh lại thiếu vắng các trụ cột đã từng giúp đội giành chiến thắng 3-1. Đó là sự vắng mặt của Trần Trung Hiếu do nhận đủ 3 thẻ vàng. Trung Hiếu là cầu thủ nhập tịch người Uganda. Tên gọi trước đó của anh là Geoffrey Kizito, từng khoác áo tuyển Uganda và thi đấu ở vị trí hậu vệ phải của Than Quảng Ninh. Và cuối cùng chính là chân sút Jemie Lynch của Hải Phòng FC chuyển giao cho Than Quảng Ninh mùa này. Lynch là chân sút quan trọng nhất của Than, vắng Lynch rất khó có niềm tin về một chiến thắng cho Than Quảng Ninh mà đó là điều ngược lại. 

Tuy nhiên, Hà Nội FC cũng gặp khó chút ít trong điều kiện “cần” và “đủ” để có thể lên ngôi vô địch, bởi đội không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm (án kỷ luật) và không có quyền tự quyết mà vẫn phải chờ kết quả ở sân Thống Nhất.

Đó chính là trận chung kết thứ 2 trên sân Thống Nhất, nơi Viettel – đội đang dẫn đầu bảng với 38 điểm làm khách trong cuộc đối đầu với Sài Gòn (34 điểm). Chủ nhà Sài Gòn FC đã hết cơ hội vô địch nhưng vẫn chưa hết hy vọng vươn lên vị trí Á quân (nếu thắng trực tiếp Viettel), qua đó giành vé dự cúp châu Á 2021. Trên lý thuyết, Viettel đang chiếm ưu thế khi hơn Hà Nội FC 2 điểm, nhưng nếu chỉ hòa thôi trong khi Hà Nội FC thắng Than Quảng Ninh thì Hà Nội lên ngôi nhờ chỉ số phụ cao hơn. Nếu Viettel thắng Sài Gòn FC thì chẳng đội nào mơ cao được, bởi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng ghi tên mình vào lịch sử vô địch V-League 2020.  

Tuy nhiên, đây là trận đấu rất khó bởi phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành đã làm tất thảy ngạc nhiên. Ai cũng biết Sài Gòn FC là đội bóng Hà Nội B cũ. Khi Hà Nội B giành vé lên V-League, đội được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và mang tên Sài Gòn FC. V-League 2020 này, Sài Gòn FC được bán cho chủ mới nhưng sau trận thua Hà Nội FC 2-4, tuyên bố đá vì Hà Nội FC và quyết tâm thắng Viettel tối 8-11 của ông Thành làm vỡ lở mọi chuyện. Giờ đây Viettel phải tự quyết định cho chức vô địch của mình. Bài học rơi chức vô địch vào tay Hà Nội FC của Hải Phòng FC vì kém chỉ số phụ 2 bàn thắng của thầy trò HLV  Trương Việt Hoàng màu giải 2015 vẫn còn đó. Mong ông Hoàng “bộp” sẽ không tái lập lại điều này khi cầm quân Viettel. 

Và Viettel thắng, đội lên ngôi vô địch, đưa Hà Nội FC thành cựu vô địch, không thể vô địch V-League 3 mùa liên tiếp./.


Trần Long
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    17 giờ chiều 8-11, hạ màn V-League 2020: Trước hai trận “chung kết”