Văn Cường
Từ nhỏ đại úy Nguyễn Chính Xuân nuôi ước mơ trở thành bộ đội Cụ Hồ, để tiếp nối truyền thống gia đình. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật quân khí, chuyên ngành sửa chữa pháo cao xạ anh được phân công về Đại đội sửa chữa, Trung đoàn 952, Vùng 1 Hải quân, công tác tại huyện đảo Bạch Long Vỹ từ đó cho đến nay.
Anh Xuân cho biết: “bố là sĩ quan xe tăng, từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bị nhiễm chất độc da cam. Mẹ là thanh niên xung phong. Em gái ruột và con gái thứ 2 của vợ chồng anh do ảnh hưởng của chất độc da cam, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự hỗ trợ của người khác. Hoàn cảnh như vậy đủ để anh đề nghị thủ trưởng, cơ quan xin chuyển công tác về những đơn vị gần nhà để có điều kiện chăm sóc gia đình. “Ngày trước trong chiến tranh, bố và các đồng đội trước nòng súng của địch không run sợ, không lẽ mình lại khuất phục trước khó khăn, từ chối nhiệm vụ mà quân đội, đất nước giao. Ai cũng muốn công tác tại đất liền, vậy ai làm nhiệm vụ canh giữ biển, đảo quê hương”- anh Xuân bộc bạch.
Những ngày đầu ra đảo, cuộc sống nơi đây bộn bề khó khăn, thiếu thốn, phương tiện ra đảo không nhiều như bây giờ nên có khi phải từ 3 đến 6 tháng mới chuyển và nhận được thư của người thân. Không ít lần anh Xuân phải nghỉ phép tại đơn vị vì thời tiết không thuận lợi, tàu không thể về đất liền. Anh Xuân nhớ lại: “năm 2004, khi ra đảo được vợ báo tin có bầu con thứ 2, tôi sắp xếp công việc, xin đơn vị về phép trước ngày vợ sinh để có điều kiện chăm sóc, động viên, chứng kiến khoảnh khắc con chào đời. Nhưng biển cả không chiều lòng người. Cầm giấy phép trên tay, ra âu tàu nhưng chẳng tàu nào chịu về đất liền vì gió mùa rít lên từng cơn. Đến khi về được, con đã biết lẫy”.
Cuộc sống gia đình, điều kiện công tác nhiều khó khăn, nhưng đại úy Nguyễn Chính Xuân luôn lạc quan. Nhờ những năm tháng được học tập, cống hiến trong môi trường quân đội anh rèn được ý chí, nghị lực, phẩm chất của người lính Cụ Hồ, sẵn sàng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với đồng đội anh luôn gần gũi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, động viên anh em nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Trong công việc chuyên môn, anh Xuân không chịu “bó tay” trước những “ca bệnh” xảy đến với vũ khí, khí tài của đơn vị. Vì thế, vũ khí của đơn vị luôn đáp ứng hệ số kỹ thuật, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Hằng năm, anh tích cực tham gia làm mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hai năm gần đây năm nào anh cũng có sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến tại đơn vị. Cụ thể, năm 2015, anh có sáng kiến làm giá bắn và giật cò súng chống tăng B41 được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố lựa chọn thi cấp Quân khu Ba; năm 2016, anh có sáng kiến giá hiệu chỉnh bắn súng tiểu liên AK.
Với những thành tích đó, nhiều năm liền, đại úy Nguyễn Chính Xuân được công nhận là danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh là điển hình được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố biểu dương tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.