3 lần Bác về thăm Hải Phòng (1961-1963)

(Theo “Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”) 24/05/2019 17:42

1- Lần thứ bảy:


    Ngày 15-3-1961 (theo lịch sử nhà máy), Bác về thăm công nhân nhà máy cơ khí Duyên Hải. Đây là đơn vị đi đầu trong thao diễn kỹ thuật, tăng năng suất lao động.


 Bác Hồ nói chuyện với công nhân nhà máy Cơ khí Duyên Hải

Đúng 12 giờ, đoàn xe của Bác chạy thẳng vào sân nhà máy. Công nhân kéo 3 hồi còi chào Bác. Thực ra, Bác đã xuống xe trước đó, theo cổng phụ vào kiểm  tra bếp ăn tập thể, nơi làm việc. Bác dừng lâu ở phân xưởng đúc, hỏi anh chị em công nhân đang làm khuôn, đốt lò, sàng cát về đời sống gia đình, lương hằng tháng; phê bình lãnh đạo để nơi nấu gang, làm khuôn còn chật chội, thiếu ánh sáng, để nguyên liệu bừa bãi. Bác sang nói chuyện với công nhân xưởng cơ khí, khen ngợi anh chị em tay nghề giỏi. Nói chuyện với toàn thể cán bộ, công nhân nhà máy, Bác nhấn mạnh:”Thực hiện phương châm mình vì mọi người, mọi người vì mình… đảng viên, đoàn viên thì càng phải…xung phong, gương mẫu trong mọi lúc, mọi công việc…(2)

Về Hà Nội, Bác phát động phong trào thi đua “Sóng Duyên Hải” trong toàn  ngành công nghiệp miền Bắc.

 2-  Lần thứ tám


Ngày 22-1-1962, Bác cùng nhà du hành vũ trụ Giécman Titốp về thăm Hải Phòng. Máy bay trực thăng đưa Bác hạ xuống khu vực Nhà hát nhân dân (nay là Cung Văn hóa Thanh niên). Đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố mít-tinh đón Bác. Bác căn dặn công nhân, nông dân thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất. Cuối cùng, “Bác chúc nhân dân Hải Phòng ăn Tết vui vẻ, nhưng Bác nhắc thêm là phải tiết kiệm”.

Bác gặp thân mật phi công vũ trụ Liên Xô - Gecman Titốp, năm 1962

3-  Lần thứ chín:


 Ngày 23-1-1963 (ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), Bác cùng Chủ tịch Nôvốtni và đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Tiệp - khắc thăm cán bộ, thày thuốc Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp và Trường học sinh miền Nam số 4.

Bác thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng

  Tại bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp, mọi người ùa ra cổng đón Bác. Từ trên xe, Bác cầm mũ vẫy chào. Bác vào hội trường. Bác sĩ Giám đốc bệnh viện báo cáo với Bác về quá trình xây dựng bệnh viện và những tiến bộ mới đạt được.

 Bác chợt hỏi:

- Ở đây có cô chú nào là anh chị nuôi không?

- Thưa Bác, không ạ! 

 Đồng chí giám đốc thật thà thưa với Bác

   Hiểu ý Bác và thấy thiếu sót, lãnh đạo bệnh viện cử người mời một số anh chị em cấp dưỡng lên họp mặt. Chị Lê Thị Nguyệt, người có thành tích trong thời kỳ chống thực dân Pháp tháo dỡ thiết bị ở Nhà thương chính, được mời lên gặp Bác.

 Bác nói:

- Bác khen các cô, các chú bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, cán bộ, nhân viên phục vụ ở nhà thương này. Bác chúc các cô, các chú năm mới cố gắng mới, thắng lợi mới.

 Bác căn dặn: Trong công tác phải tiến hành phòng bệnh hơn chữa bệnh, làm thế nào cho ít bệnh. Bác nghe nói thành phố này còn nhiều bệnh lắm. Từ bác sĩ đến anh nuôi phải đoàn kết thành một khối, phải nhớ thực hiện “Lương y như từ mẫu, thái độ đối với người bệnh phải vui vẻ, niềm nở”.

Bác còn căn dặn nhiều điều. Mọi người đồng thanh: Thưa Bác, vâng ạ! Rồi, Bác đi thăm các khoa nội, đa khoa, khoa răng – hàm – mặt. Cả dòng người đi theo Bác. Đang đi, Bác dừng lại, tay móc túi áo lấy ra một mẩu giấy gói tàn thuốc lá đang hút rồi bỏ vào túi. Bác ân cần thăm hỏi bệnh nhân, giơ tay vẫy chào mọi người, vẫy những người bệnh đứng trên gác và ra xe.

Tại Trường học sinh miền Namsố 4, lãnh đạo, giáo viên, học sinh đón Bác trong hội trường. Bác mặc bộ kaki trắng, đeo khăn quàng đỏ, các cháu quây quần xung quanh. Em Minh Hiền hát cho nghe. Bác cầm đàn ghita của đội văn nghệ nhà trường, đàn cho các cháu hát bài Kết đoàn. Sau đó, Bác chúc thày trò nhà trường năm mới học tập tốt, thực hiện 5 điều Bác dạy và thi đua với thiếu nhi Tiệp – khắc.

(Theo “Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 lần Bác về thăm Hải Phòng (1961-1963)