(HPĐT)- Tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng đang diễn ra triển lãm tranh “Những câu chuyện nhỏ”. Đây là cuộc gặp gỡ thú vị của 4 nữ họa sĩ, hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng (Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố) với phong cách nghệ thuật mang nhiều nét tương đồng, bằng chất liệu bay bổng, nhẹ nhàng và tinh tế…

Họa sĩ Bùi Hường giới thiệu bức tranh “Lên rẫy”. Ảnh: Đỗ Hiền
Những câu chuyện thú vị
Sau những ngày giãn cách phòng, chống dịch COVID-19, người dân bến cá Ngọc Hải (quận Đồ Sơn) trở lại với cuộc sống mưu sinh thường ngày. Với ý tưởng về một cuộc sống tươi sáng, ấm no sau những ngày ảm đạm, bến cá Ngọc Hải đi vào tranh vẽ của họa sĩ Thu Hường với tựa đề “Bến Xuân”. Bố cục chặt chẽ, gam màu tươi sáng, bức tranh thể hiện hình ảnh cảng cá đông đúc tàu, thuyền từ khắp nơi đổ về neo đậu. Hoạt động mua bán thủy, hải sản diễn ra tấp nập… Còn bức tranh “Lên rẫy” được nữ họa sĩ vẽ trong chuyến đi trải nghiệm sáng tác tại cao nguyên đá Đồng Văn, quê hương của 17 dân tộc anh em đoàn kết vượt qua thiên nhiên khắc nghiệt, biến những dãy núi đá tai mèo khô cằn thành nơi sự sống nở hoa. Chị thể hiện trong tranh của mình hình ảnh người đàn ông H’Mông lừng lững trên nền trời, vững chãi chở che cô con gái bé bỏng theo cha lên rừng làm rẫy…
Sinh ra và lớn lên ở quận trung tâm thành phố Cảng, tuổi thơ gắn liền với biển và những con sông, hầu hết tranh của họa sĩ Bích Ngà đều có biển, có những cảnh đẹp, con người của thành phố. Vẫn con phố bên sông êm đềm trong trưa vắng, một bên là mặt nước sông Tam Bạc trong veo, một bên là phố xá xen lẫn nhà dân, “Nắng Tam Bạc” của Bích Ngà mang gam màu tươi sáng với những tia nắng chiếu rọi lên vẻ rêu phong thời gian của những dãy nhà cổ, nơi in đậm ký ức tuổi thơ. Còn với bức tranh “Biển đêm”, cảm xúc mãnh liệt về biển vẫn luôn tiềm ẩn trong chị bất chợt dâng trào khi bắt gặp vẻ đẹp bao la nhưng cũng đầy dịu êm của biển về đêm trên bãi biển Cái Chiên (Quảng Ninh).
Mang đến triển lãm 13 bức tranh màu nước, sơn dầu, phần nhiều là tranh phong cảnh và một số tranh tĩnh vật, “Những câu chuyện nhỏ” của họa sĩ Thùy Nga là “Hoa suối” với những bông hoa trắng tinh khiết, lạ mắt, tỏa sáng trên phông nền mang gam màu lạnh; là “Lao Xa” về làng cổ Hà Giang bí ẩn, mịt mờ sương khói trong một sớm vùng cao… Còn nữ họa sĩ trẻ Đỗ Hà mới sinh con, niềm vui làm mẹ toát lên rạng rỡ qua những bức sơn dầu “Miền yêu”, “Mẹ con 1”, “Mẹ con 2”… Chị cũng mang đến những bức tranh sơn dầu với gam màu tươi sáng, rực rỡ sắc màu với các cô gái hái đậu trong “Hái đậu”, tĩnh vật “Hoa rong giềng”…
Tràn đầy nữ tính
Triển lãm “Những câu chuyện nhỏ” trưng bày gần 50 bức tranh của 4 nữ họa sĩ Hải Phòng. Các tác phẩm được vẽ bằng nhiều chất liệu khác nhau, từ sơn dầu, dó đến bột màu, màu nước... Mỗi bức tranh là một kỷ niệm, một câu chuyện riêng của từng nữ họa sĩ được kể lại bằng ngôn ngữ hội hoạ qua những lần đi thực tế sáng tác tại cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), Pù Luông (Thanh Hoá), đảo Cái Chiên (Quảng Ninh)... và nhiều tranh về Hải Phòng, như: Tam Bạc, bến cá Ngọc Hải (Đồ Sơn), tranh tĩnh vật... Ghi lại những cảm nhận của mình về sự đổi mới từng ngày ở những nơi mình tới, các nữ họa sĩ mong muốn truyền tải đến người xem sự giản dị, mộc mạc theo lối hiện thực.
Họa sĩ Thu Hường (Bùi Thị Hường), Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng, họa sĩ Báo Hải Phòng. Họa sĩ Bích Ngà (Nguyễn Thị Bích Ngà), hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng. Họa sĩ Thùy Nga (Nguyễn Thị Thùy Nga), thành viên Câu lạc bộ nữ họa sĩ Hải Phòng. Họa sĩ Đỗ Hà (Đỗ Thị Hải Hà), Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Các nữ họa sĩ đều tham gia nhiều triển lãm Mỹ thuật và đạt giải thưởng qua các kỳ triển lãm thành phố, khu vực.
Trong không gian triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng một “bữa tiệc” màu sắc phong phú. Từ sự dữ dội, tung tẩy của sơn dầu đến mềm mại, nữ tính của màu nước, tất cả tạo nên câu chuyện giản dị nhưng cũng không kém phần thích thú về mặt thị giác. Sảnh chính của triển lãm là những tác phẩm mang phong cách của 4 họa sĩ treo cạnh nhau. Bút pháp, màu sắc và chất liệu mỗi người đều có dấu ấn riêng. Đề tài các họa sĩ lựa chọn cũng gần gũi, trong đó chủ yếu là các tranh phong cảnh, chân dung, những cảm xúc cá nhân của các họa sĩ trong đời sống hằng ngày…
Theo họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng, 4 nữ họa sĩ đều là các tác giả tích cực hoạt động sáng tác, có thành tích đáng ghi nhận qua các kỳ triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng, được đề cử giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Triển lãm thể hiện nỗ lực bền bỉ của các họa sĩ nữ Hải Phòng, góp phần tạo nên diện mạo đa sắc của mỹ thuật thành phố Cảng./.
Lam Anh