70 năm hào hùng, thắm mãi mốc son

LƯU VĂN KHUÊ 13/05/2025 09:50

(HPĐT)- Ngày này, mới sáng sớm Hải Phòng đã tưng bừng, náo nức, dù đất trời không khác những ngày trước bao nhiêu: Nắng vẫn rải vàng hệt như nắng hôm qua; hoa phượng vẫn ngời đỏ rợp trời như bao năm mỗi độ tháng 5 về; các nhà máy, công trường, ruộng đồng luôn tràn đầy khí thế lao động; cả tiếng người, tiếng xe cũng rộn ràng như hằng ngày vẫn thế… Vậy mà anh, ban mai vừa mới tỏ đã vào nhà máy, háo hức và hứa hẹn với một ngày làm việc say mê; vậy mà chị đã ra đồng thăm lúa khi sương đêm còn lóng lánh treo trĩu đầu ngọn cỏ, quá vui với mùa màng nên đôi má cũng hồng theo; chú bé nọ đến trường hân hoan tung tăng chân sáo; mẹ ngắm phố phường, đôi mắt già trẻ lại dù thời gian đã nhuộm bạc mái đầu…

(HPĐT)- Ngày này, mới sáng sớm Hải Phòng đã tưng bừng, náo nức, dù đất trời không khác những ngày trước bao nhiêu: Nắng vẫn rải vàng hệt như nắng hôm qua; hoa phượng vẫn ngời đỏ rợp trời như bao năm mỗi độ tháng 5 về; các nhà máy, công trường, ruộng đồng luôn tràn đầy khí thế lao động; cả tiếng người, tiếng xe cũng rộn ràng như hằng ngày vẫn thế… Vậy mà anh, ban mai vừa mới tỏ đã vào nhà máy, háo hức và hứa hẹn với một ngày làm việc say mê; vậy mà chị đã ra đồng thăm lúa khi sương đêm còn lóng lánh treo trĩu đầu ngọn cỏ, quá vui với mùa màng nên đôi má cũng hồng theo; chú bé nọ đến trường hân hoan tung tăng chân sáo; mẹ ngắm phố phường, đôi mắt già trẻ lại dù thời gian đã nhuộm bạc mái đầu…

Các thiếu nữ Hải Phòng trong Đại hợp xướng "Thành phố Hoa Phượng Đỏ". Ảnh: ĐỖ HIỀN

Tất cả chẳng khác gì nhiều với những ngày đã qua, mà cũng rất khác. Bởi hôm nay, mọi người đều trải lòng với thành phố thân yêu trong lần thứ 70 kỷ niệm Ngày quê hương được giải phóng- mốc son lịch sử 13-5-1955 thắm đỏ. Biết mấy thiết tha, tự hào và tin tưởng khi suốt bao nhiêu năm ta đã dành những gì tốt đẹp và hào hùng nhất cho đất mẹ Hải Phòng, giờ còn trăm vạn lần hơn thế trong niềm vui khi đất Cảng được phong tặng danh hiệu Thành phố Anh hùng, cả nước cùng hướng về nơi đây chia sẻ niềm vui. 

Anh thợ trẻ sớm nay vào nhà máy, nơi ông, cha ngày xưa cũng từng là thợ- thuở xi măng đen, Cốt Phát, Sáu Kho, Máy Điện, Máy Chai than bụi thấm mồ hôi, nước mắt; cũng là nơi báo Thanh Niên của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gieo mầm cách mạng, nơi Nguyễn Đức Cảnh, Tô Hiệu khuya sớm đi về cùng thợ thuyền xiết chặt hàng ngũ đấu tranh giành thắng lợi quyền và tự do, độc lập. Chị nông dân mới rạng ngày ra đồng thăm lúa, bồi hồi ngắm làng quê mình đang đổi mới từng ngày. Chính nơi đây, cha mẹ chị thuở nào từng bền gan đánh giặc, chống càn, giữ đất, làm nên bản hùng ca ngay trên những cánh đồng, bến đò, bờ tre, mái rạ, nên mãi mãi núi Voi, đồi Thiên Văn, núi Cột Cờ, hang động Tràng Kênh, sông nước Lạch Tray, bến Rừng, Văn Úc còn in dấu chiến công và Kim Sơn, Hòa Nghĩa, Hùng Thắng, Đại Thắng, Cát Bi, Sở Dầu- những tên đất tên làng mãi vang danh sử sách. 

Chú bé nọ lớn lên khi thành phố đã hàng chục năm mỗi độ tháng 5 đường phố lại rợp trời hoa phượng đỏ, nhưng bài hát về Hải Phòng thuở ấy với bé vừa như mới hôm nào lại vừa như cổ tích và lung linh huyền thoại, cùng “5 điều Bác Hồ dạy” và những bài toán, bài văn khơi dậy ước mơ làm đẹp, làm giàu cho đất nước và thành phố quê hương. 

Mẹ hôm nay như trẻ lại, bởi nhớ ngày 13-5-1955 từng náo nức bước chân son cùng biển người rực rỡ cờ hoa chào đón bộ đội ta oai hùng tiến vào giải phóng thành phố. Vui quá là vui, khi trong đoàn quân có người anh 9 năm trước cùng đồng đội suốt 7 ngày đêm kiên cường chiến đấu kìm chân giặc, để quân và dân Hà Nội có thời gian dời Thủ đô lên chiến khu Việt Bắc chuẩn bị cho kháng chiến trường kỳ. 

70 năm! Quên sao được một thuở gian nan, một thời lửa đạn, những chiến công thầm lặng, những chiến thắng vang lừng. Mãi mãi nhớ những người thợ Nhà máy xi măng, Nhà máy cơ khí Duyên Hải đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước trên miền Bắc thập niên 1960; không quên bà con nông dân Đoàn Xá lặng lẽ thực hiện khoán sản phẩm cuối những năm 1970, góp những dòng son cho công cuộc đổi mới toàn diện sau này. Càng không thể nào quên những tháng năm Hải Phòng cùng cả nước ra trận, lớp lớp hùng binh từ miền Bắc xẻ dọc Trường Sơn vào giải phóng miền Nam, thu giang sơn về một mối, thống nhất nước nhà; không quên những con tàu không số từ Đồ Sơn rạch biển Đông làm nên bản hùng ca “Đường mòn Hồ Chí Minh” trên biển. Nhớ những bài hát, câu thơ truyền sức lửa, nhớ những bức tranh cổ động trên các bức tường khơi dậy ý chí, quyết tâm, cả những mảng nhà đổ nát vì bom đạn trên đường phố Hải Phòng cùng những dòng khẩu hiệu như lời thề đanh thép: “Địch phá ta cứ đi”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”… Ôi những năm tháng ta chiến đấu vì chúng ta và vì cả nhân loại tiến bộ yêu chuộng hòa bình, vì hiện tại và vì cả quá khứ, tương lai, tạc vào thời đại thế đứng Việt Nam tầm vóc anh hùng. 

70năm qua, đất nước đổi thay biết bao kỳ diệu. Những thành phố nối nhau theo dọc biển, những bản làng cheo leo tận chót vót non cao, những hải đảo tỏa sáng giữa biển khơi muôn trùng sóng vỗ…, đâu cũng đang thiết tha mời gọi. Nhưng mà đành hẹn vậy! Bởi cứ đến tháng 5, trái tim yêu Hải Phòng lại thiết tha níu giữ, nhất là từ đây đất Cảng vang danh Thành phố Anh hùng. Và vậy là áo phong sương cùng với người thêm lần nữa trải niềm yêu, nỗi nhớ tới những nơi từng một thuở gian nan, một thuở hào hùng, dẫu vẫn biết hình ảnh “những Bến Bính, Xi măng, Cầu Rào, Cầu Đất, Lạc Viên” hồi trước chỉ còn trong ký ức và câu thơ “bốn cống, ba cầu” ngày nào nay trở thành hoài niệm. Nên không thể không đến những nơi 70 năm trước còn là miền xa vắng: Đây, các khu công nghiệp Nomura, VSIP, An Dương, Tràng Duệ, Đình Vũ…; đây, các bến đỗ cho tàu hàng chục vạn tấn ngoài khơi xa Lạch Huyện; đây, đảo Vũ Yên cả ngàn năm hoang vắng nay thành đảo Hoàng Gia tráng lệ… Ôi, chỉ mới nghĩ vậy mà lòng đã tràn đầy náo nức lên đường với khát vọng phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Kìa, người người từ khắp nơi đang rạng rỡ, phấn khởi đổ về Trung tâm Chính trị- Hành chính thành phố Hải Phòng, nơi bờ bắc sông Cấm mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ. Hải Phòng của ta ơi, tự hào biết bao về Thành phố Anh hùng, đang trở thành trung tâm kinh tế và thương mại dẫn đầu cả nước và vươn tầm khu vực, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!

LƯU VĂN KHUÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    70 năm hào hùng, thắm mãi mốc son