72 tuổi vẫn “say” khuyến học

14/12/2011 08:06

Đó là bác Bùi Thanh Tân ở thôn Đan Bối, xã Ninh Thành (Ninh Giang).



Người mà chúng tôi muốn nói đến là bác Bùi Thanh Tân (ảnh) ở thôn Đan Bối, xã Ninh Thành (Ninh Giang). Sau khi nghỉ công tác tại Xí nghiệp Đường bộ Hải Dương năm 2000, bác Tân trở về địa phương cùng vợ tập trung phát triển kinh tế và dạy bảo con cháu. Thấy con cháu trong dòng họ nhiều người học giỏi, đỗ đạt, bác nghĩ nên thành lập Chi hội Khuyến học của dòng họ để khen thưởng động viên. Năm 2005, ý tưởng của bác được các thành viên trong dòng họ hưởng ứng và bầu bác làm Chi hội trưởng Khuyến học của dòng họ Bùi ngành 3. Để có kinh phí hoạt động, bác đến từng gia đình vận động. Bằng sự nhiệt tình và uy tín của mình, đến nay, 47 gia đình trong dòng họ đều tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của dòng họ.

Theo bác Tân, muốn mọi người trong họ tham gia nhiệt tình vào phong trào khuyến học, trước hết gia đình mình phải làm gương. Trong gia đình, bác luôn dạy bảo con cháu sống có đạo đức, tích cực học tập. Hiện nay, 4 người con của bác đều có gia đình, có cuộc sống ổn định và công tác trong ngành xây dựng, giao thông. Từ năm 2005 đến nay, gia đình bác Tân đã ủng hộ trên 10 triệu đồng vào quỹ khuyến học của dòng họ, riêng bản thân bác ủng hộ trên 5 triệu đồng.

Hằng năm vào dịp đầu năm học mới, dòng họ lại tổ chức khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập, thi đỗ đại học, cao đẳng để động viên, khích lệ các cháu. 6 năm qua, chi hội khuyến học của dòng họ đã thưởng trên 200 suất quà, tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Sự nhiệt tình và việc làm của bác đã góp phần động viên con cháu ngày càng tích cực học tập, có nhiều người đã đỗ đạt cao. Do vậy, nhiều năm qua, dòng họ của bác luôn được UBND xã, huyện tặng nhiều giấy khen trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

ĐỨC TÙY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    72 tuổi vẫn “say” khuyến học