“8X” gieo duyên thiện nguyện

Bài và ảnh: THIÊN LONG 25/12/2023 10:52

(HPĐT)- Với mong muốn lan tỏa tình yêu thương tới tất cả mọi người, suốt 7 năm qua, chị Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 1981, ở quận Hải An luôn miệt mài, tự nguyện tổ chức hàng trăm chương trình nhân đạo, từ thiện. Cô gái “8X” tâm niệm, “Bài tập thể dục cho trái tim là cúi xuống và đỡ người khác đứng dậy! Hạnh phúc cho đi sẽ còn mãi…”.

Chị Vũ Thị Thu Hằng (bên trái) trao quà tặng hộ khó khăn trên địa bàn thành phố.

Nhiều việc nghĩa tình

Trở về thành phố sau chương trình thiện nguyện mùa Đông năm 2023 tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) mới đây, chị Vũ Thị Thu Hằng lại tất bật công việc mưu sinh và chăm lo hạnh phúc gia đình. “Đối với tôi, sự ủng hộ nhiệt tình của nhà chồng là điều may mắn để bản thân vừa có cơ hội trải nghiệm, vừa từng bước hoàn thành dự định dang dở, giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, thiệt thòi vươn lên cuộc sống”, chị Hằng chia sẻ.

“Lan tỏa yêu thương, thắp sáng ước mơ” là thông điệp ý nghĩa mà chị Hằng gửi gắm qua hơn 20 suất quà đồ dùng học tập, cặp sách mới, tặng học sinh vượt khó học giỏi; trao tiền mặt, nhu yếu phẩm sinh hoạt gồm dầu ăn, nước mắm, gia vị, lạc rang muối, mỳ tôm… tới các hộ nghèo, khó khăn của 2 thôn Phia Phoong và Mù Chảng (xã Xuân Trường). Cùng với đó, chị hỗ trợ 15 cây cột sắt chống dây điện nhà dân, mua 20 tấn xi măng góp sức thi công tuyến đường giao thông liên thôn. Tổng kinh phí tổ chức chương trình trên trị giá gần 70 triệu đồng, do chị Hằng đồng hành Hội Sao băng đất Cảng và một số nhà hảo tâm thực hiện. Không quản ngại đường sá xa, nhọc nhằn, vất vả, các thanh niên tham gia trên tinh thần tự nguyện của những tấm lòng nhân ái. Ghi nhận đóng góp thiết thực với địa phương, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) gửi thư khen chị Vũ Thị Thu Hằng cùng các đơn vị tài trợ, phối hợp bảo đảm chương trình diễn ra chu đáo và an toàn.

Tại Hải Phòng, cô gái “8X” dành thời gian thăm, trợ cấp sinh hoạt phí, giúp những gia đình khó khăn ở các huyện: An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên và một số quận nội thành. Quà tặng gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt trị giá mỗi suất từ 500 nghìn- 600 nghìn đồng. Do thời gian dịch bệnh, đồng thời, các gia đình được trợ giúp của chính quyền, sau 3 năm hoạt động, quỹ trợ cấp do chị Hằng thành lập tạm dừng vào năm 2022. Hiện, chị duy trì tốt việc trao tặng quà Tết tới người khuyết tật, trẻ mồ côi; hỗ trợ xây, sửa nhà mái ấm; cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, bão lũ; thiện nguyện vùng cao; tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hiến máu nhân đạo…

Lan tỏa thông điệp yêu thương

Bén duyên, đam mê với công tác thiện nguyện từ năm 2016, chị Hằng ý thức làm việc thiện phải xuất phát từ tâm, dù việc nhỏ hay lớn cần cố gắng chỉn chu, tránh phát sinh tiêu cực hay phàn nàn không đáng. Để có kinh phí duy trì hoạt động, hằng tháng, bản thân chị trích một phần thu nhập cá nhân để phát triển quỹ từ thiện.

Ngoài ra, qua mạng xã hội Facebook, chị Hằng thường xuyên đăng tải thông tin, hình ảnh các trường hợp khó khăn cần trợ giúp cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Đây là kênh kết nối nhiều nhà hảo tâm trong hoạt động quyên góp, ủng hộ kinh phí hoặc hiện vật giá trị. Tuy vậy, chị Hằng luôn trăn trở, nhất là thời điểm nhạy cảm, có một số người lợi dụng hoạt động thiện nguyện để trục lợi cá nhân, cô gái “8X” chủ động tìm cách gây quỹ, như chương trình thiện nguyện tại huyện Bảo Lạc vừa qua, chị Hằng cùng bạn bè bán quạt tích điện lấy lãi; phối hợp một số hội nhóm, câu lạc bộ tổ chức đêm nhạc từ thiện, giải bóng đá từ thiện…

Đánh giá tích cực về cô gái “8X” luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia hoạt động thiện nguyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội Từ thiện thành phố Phạm Thị Vượng mong muốn thời gian tới, các cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố sẽ có nhiều việc làm thiết thực, hướng tới chăm lo đời sống người yếu thế.

Bài và ảnh: THIÊN LONG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “8X” gieo duyên thiện nguyện