Ai bảo rác hoa... nhẹ

27/02/2017 11:23

Qua rằm tháng Giêng, đạp xe ngang phố Phạm Minh Đức (quận Ngô Quyền), Tễu gặp hai chị người quen làm công nhân vệ sinh đang hì hục chặt một gốc đào cảnh. Một người giữ, một người chặt cành. Vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Tễu phanh xe lại gần hỏi chuyện xem các chị có dùng lại gốc đào ấy gửi về vườn đào chăm sóc không. Hai chị cùng cười: “Tận dụng gì đâu. Những gốc đào này đều hết hoa ra rác rồi mà. Kia, Tễu có thấy gốc quất cảnh tả tơi kia không? Xử lý xong gốc này, chúng tớ làm đến gốc đấy. Năm nào Tết xong, chúng tớ cũng được thể dục chặt cành to tay ra Tễu ạ”.

(ảnh minh họa)

Nghe chuyện các chị nói, Tễu chợt nhớ ra, những ngày này đi đâu cũng gặp những gốc đào, gốc quất cảnh chơ vơ bên đường, ven vỉa hè, góc ga rác, thỉnh thoảng lại gặp ở gốc cây cột điện… Những cây lúc trước còn long lanh sắc Xuân giờ chỉ còn cành và rễ. Chưa kể bầu đất chung quanh gốc khô bở, làm đất tơi ra vương vãi khắp nơi. Trời nắng ráo không sao. Có chút mưa nồm thì đất ngấm nước, bết bát trên vỉa hè, dưới lòng đường, quanh khu vực ga rác và đầu những dãy nhà chung cư, nơi tập kết rác tạm.

Khổ nhất là những công nhân Công ty vệ sinh môi trường đô thị như hai chị người quen Tễu đây. Lúc người dân mang cây ra bỏ thì chưa đến giờ thu gom. Đến giờ quy định, xe rác tới thì cây “ngự” ở đó tự bao giờ. Cành nhỏ còn đỡ, gặp những gốc cây to, nguềnh ngoàng, vướng víu. Một người công nhân chật vật lắm mới có thể bẻ hết được cành, lá để bỏ gốc vào thùng chứa rác. May mắn gặp người tốt bụng thì có thêm hỗ trợ, còn không, những nữ công nhân vệ sinh chỉ có cách đi làm mang theo con dao rựa để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhìn các chị cười, nghe các chị tâm sự chuyện những gốc đào, gốc quất hết hoa thời ra… rác, Tễu lại nghĩ, nếu như mỗi người dân sau khi trưng đào, quất cảnh mà không gửi lại vườn, có thể chặt gọn cành ra khỏi gốc để hỗ trợ công nhân vệ sinh thu gom rác. Mỗi nhà bỏ ra chút thời gian sẽ giúp công nhân làm nhiệm vụ của mình sạch hơn, hiệu quả hơn. Bởi cả khu dân cư cũng chỉ có 1 công nhân vệ sinh đảm đương nhiệm vụ quét dọn, thu gom rác. Trong khi cả khu ấy có tới hàng trăm, hàng vạn gia đình chơi đào quất dịp Tết…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ai bảo rác hoa... nhẹ