"Ai thừa thì ủng hộ, ai thiếu đến lấy"

02/06/2017 16:24

Phạm Thị Vân Hải

Những giá đồ cũ nhân đạo này xuất hiện tại nhiều góc phố, trước cửa các số nhà ở nhiều địa phương trong cả nước. Có thể bắt gặp những giá quần áo, đồ cũ như thế này ở bất cứ đâu trên đường phố thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Ninh Bình… Mới đây, Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ khai trương Gian hàng Chữ thập đỏ cũng với thông điệp "Ai thừa mang đến, ai thiếu đến lấy". Người mang đồ đến, người lựa đồ đi, tất cả đều trật tự, văn minh và nền nếp.

Nhớ ở Hải Phòng, từng có những tủ bánh mì miễn phí tặng người nghèo trên phố Hàng Kênh. Hay điểm phát gạo, phát cơm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn… Nhưng chưa nhiều những giá để đồ cũ mà địa phương triển khai từ hai năm nay. Các trường học, khu dân cư, cơ quan, đơn vị thường xuyên hưởng ứng đợt ủng hộ với đồ dùng cá nhân qua sử dụng, quần áo cũ còn mặc được, giầy dép, túi, cặp… Song chủ yếu là tập hợp để mang tới vùng sâu, vùng xa. Trong khi, ngay ở khu vực nội thành hay nhiều huyện không thiếu những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn cần thường xuyên được hỗ trợ.

Nếu mỗi phường, hoặc ít nhất mấy khu phố ở Hải Phòng có được một tủ đồ từ thiện như vậy, nhiều người sẽ muốn góp đồ cũ còn dùng được để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Và những người nghèo, người còn gặp những éo le trong cuộc sống có những địa chỉ để tới nhận đồ dùng mà mình cần thiết. Đơn giản chỉ là tấm áo, đôi giầy, song ý nghĩa hơn, đó chính là nghĩa cử cao đẹp của truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” được gìn giữ trong văn hóa ứng xử của người Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Ai thừa thì ủng hộ, ai thiếu đến lấy"