Lễ Vu Lan là ngày lễ báo hiếu cha mẹ xuất phát từ truyền thuyết trong Phật giáo. Tương truyền, Bồ tát Mục Kiền Liên đắc đạo nhưng không nguôi nỗi nhớ mẹ. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề khi sống gây nhiều tội lỗi nên khi chết bị đày xuống địa ngục làm quỷ đói. Mục Kiền Liên dùng phép thần thông đem cơm xuống địa ngục dâng mẹ, nhưng cơm hóa thành lửa đỏ. Mục Kiền Liên đau xót, nhờ Phật Tổ chỉ cách giúp cứu mẹ. Phật Tổ dạy, chỉ có hợp sức của chúng tăng vào ngày rằm tháng 7 mới mong cứu được mẹ. Mục Kiền Liên làm theo và giải thoát được mẹ.
![]() |
Cách giới trẻ thể hiện tình cảm với đấng sinh thành trong mùa Vu Lan. Ảnh: Trần Trọng Hiếu |
1. Mùa Vu Lan năm 2017, trong “biển người” có mặt tại chùa Hang (quận Đồ Sơn) trong đêm nhạc “Báo ơn- Báo hiếu” và dâng hoa đăng, anh Trần Trọng Hiếu, Chủ nhiệm CLB tình nguyện Trái Tim Việt cho biết, năm nay là năm thứ 3 liên tiếp anh cùng các thành viên CLB tham gia hỗ trợ nhà chùa công tác chuẩn bị. “Tôi thấy, đêm hội hoa đăng và lễ Vu Lan là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thông qua đó giúp giáo dục mọi người, nhất là giới trẻ hiểu thêm về đạo hiếu, hiếu kính với cha mẹ, ông bà. Đây là hoạt động bổ ích, mang tính chất cộng đồng và có sức lan tỏa trong thời buổi công nghệ đang ngày càng lấn át tình yêu thương”- anh Hiếu tâm sự. Dù báo hiếu không đợi mùa Vu Lan, nhưng đây là dịp để các bạn trẻ thể hiện đức hiếu hạnh, lòng thiện nguyện. Trong cuộc sống, cần có những hành động thực tế báo hiếu cha mẹ như học tập, lao động tốt, sống có đạo đức, nhân ái, biết yêu thương, chia sẻ. Để bố mẹ tự hào về mình cũng là cách báo hiếu.
2. Công tác tại Đài Phát thanh huyện đảo Bạch Long Vỹ, anh Phạm Văn Thái ít có dịp về quê nhà. Anh Thái tâm sự: “Mọi năm, cứ sắp đến mùa Vu Lan, tôi lại gửi ít quà hải sản khô và gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ. Năm nay, do công việc bận quá chưa kịp gửi quà hay gọi điện. Hôm trước, nhân mẹ gọi điện ra, tôi kể công việc tốt, ngôi nhà sắp hoàn thiện và sắp tới đưa bạn gái ở đảo về quê ra mắt, dự định cuối năm 2 đứa làm đám cưới. Mẹ nghẹn ngào bảo, đây là món quà Vu Lan quý giá nhất mẹ từng nhận”.
Với quan điểm, báo hiếu không đợi đến mùa Vu Lan, chị Huyền Trang (phố Trực Cát, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) chia sẻ: “Tôi quan niệm, hiếu kính với cha mẹ, ngoài trách nhiệm cũng như niềm vui, sự tự hào, còn là cách dạy con tôi làm người và nên người. Vì thế, với tôi 365 ngày trong năm, ngày nào cũng là lễ Vu Lan. Còn mùa Vu Lan “xịn”, tôi lên mạng internet tìm kiếm những bài thơ, bài hát hay ngợi ca công ơn của đấng sinh thành chia sẻ trên facebook với bố mẹ”.
3. Với các bậc cha mẹ, mùa Vu Lan cũng là thời điểm họ chờ mong những “món quà” của con cái. Bà Bùi Thị Huệ (xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ) bộc bạch: “Tôi có 3 đứa con, mỗi đứa một tính. Cậu trưởng tính tình có phần cục mịch nên chẳng bao giờ có quà hay lời chúc. Nhưng cứ đến dịp Vu Lan, lại chuẩn bị mâm cơm gồm toàn những món tôi và ông nhà ưa thích. Còn cậu thứ, thường chọn ngày nghỉ đưa cả nhà đi lễ chùa. Cô út sống tình cảm nhất, dù theo chồng tới sinh sống tận Vũng Tàu, nhưng năm nào cũng đưa cả gia đình về chơi. Tuy nhiên, điều vợ chồng tôi vui nhất không phải những món quà con cái tặng trong dịp Vu Lan, mà là thấy chúng có công việc và thu nhập ổn định, vợ chồng thuận hoà, con cái ngoan ngoãn”.
4. Thêm mùa Vu Lan nữa về trên đất Cảng. Trên khắp đường làng, ngõ phố, người người, nhà nhà gác lại những lo toan với công việc, cuộc sống và bon chen danh lợi, lên chùa dâng nén hương thơm trước cửa Phật cầu bình an và mong ước những điều tốt đẹp nhất dành tặng đấng sinh thành. Còn nhớ, ngày nhỏ có lần theo mẹ và chị lên chùa, sau khi dâng lễ, mẹ cài lên áo mình bông hồng trắng còn áo chị và tôi bông hồng đỏ thắm. Tò mò hỏi tại sao lại có sự khác biệt ấy, mẹ cười hiền hậu mà rằng, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Cài hoa lên ngực áo trong dịp Vu Lan thể hiện đạo hiếu, đạo làm con. Những ai còn mẹ cài hồng đỏ, những ai mất mẹ cài hồng trắng. Với tâm lý trẻ thơ, tôi “ưỡn ngực” với bông hồng đỏ trên áo dạo khắp chùa. Thi thoảng bắt gặp vài cô, chú cài hồng trắng sụt sịt, hoặc “ngây như tượng” với đôi dòng nước mắt. Lớn lớn chút mới vỡ lẽ, họ ăn năn vì những việc làm khiến đấng sinh thành khi còn sống buồn lòng.
Thái Phan