Ấm áp ngày đông giá lạnh

Tuệ Minh 18/12/2019 10:53

Chiếc áo nghĩa tình

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng mời công nhân lao động vào nhận quần áo miễn phí tại tủ quần áo từ thiện tại số 2 tuyến 3, phố Trại Lẻ (quận Lê Chân).

Một buổi trưa, khi những người công nhân lao động tại công trình của Dự án Hoàng Huy Mall tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) đang rảo bước nhanh về nhà trọ bỗng bị thu hút bởi lời mời lạ tai: “Mời mọi người đến mua quần áo 0 đồng”. Sau ít phút ngỡ ngàng xen lẫn ngờ vực thì không khí nơi đây trở nên rộn ràng. Tiếng cười nói, những lời hỏi thăm, cái bắt tay được trao nhau bởi những người chưa từng quen biết. Ai cũng vui vẻ lựa cho mình những chiếc áo phù hợp. Chị Lò Thị Thương, người dân tộc Thái ở tỉnh Điện Biên bày tỏ: “Vợ chồng từ miền núi xuống đây làm công nhân lao động. Tiền công chắt chiu để gửi về ông bà nội ở nhà nuôi con nhỏ, chẳng dám mua bán gì. Nay được người dân tặng nhiều quần áo, tôi mừng lắm. Tôi lựa được nhiều bộ quần áo ưng ý cho cả chồng. Mỗi buổi sáng đi lao động sớm, tôi không phải co ro trong tiết trời ngày đông nữa”. Đây là tủ quần áo miễn phí tại số 2 tuyến 3 phố Trại Lẻ, phường Kênh Dương (quận Lê Chân) vừa được mở ngày 28-11. Tủ quần áo được đặt trên vỉa hè với dòng chữ: “Ai thừa mang đến, ai thiếu đem đi”chỉn chu, đẹp mắt khiến người đến nhận không ngại, mà người cho cũng ấm lòng. Tủ quần áo chia thành từng ngăn đựng, quần nam, áo nam, quần nữ, áo nữ, giày dép… Tất cả đều được gấp cẩn thận, với đủ kích cỡ, màu sắc dành cho mọi lứa tuổi. Gọi là quần áo từ thiện nhưng nhiều bộ còn mới, được giặt là phẳng phiu, xếp ngay ngắn, phân thành từng loại để mọi người dễ dàng lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, chủ cửa hàng bán nước ở số 2, tuyến 3 phố Trại Lẻ, phường Kênh Dương, người lập tủ quần áo miễn phí này cho biết, mỗi ngày nhìn thấy hàng trăm công nhân lao động, chủ yếu là người dân tộc, ở các tỉnh xa qua đây trong trang phục sờn, cũ. Tôi mong sao có thật nhiều quần áo để cho họ. Khi chia sẻ ý định này trên trang facebook cá nhân, nhiều người nhiệt tình ủng hộ tủ, quần áo và hàng chục em sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam tình nguyện giúp sắp xếp, phân loại quần áo. Do đó, chỉ trong ít ngày, chiếc tủ quần áo được hoàn thành, đưa gần trăm kg quần áo đến với công nhân lao động chung quanh địa bàn phường Kênh Dương.


Nhóm Green Community sắp xếp tủ quần áo từ thiện tại phố Tam Bạc .

Chia sẻ yêu thương

Còn với các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện Green Community, với tinh thần “Trao gửi yêu thương” dự định không chỉ lập một mà là nhiều tủ quần áo miễn phí trong toàn thành phố. Bạn Hoàng Thị Tô Hà, Trưởng nhóm chia sẻ: “Mình từng có thời gian học tâp và sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tại đây, các tủ quần áo từ thiện được lập khá nhiều trên các tuyến phố quanh năm. Khi trở về Hải Phòng, mình mong lập được nhiều tủ quần áo miễn phí như vậy, không chỉ để người lao động đến nhận quần áo mà người tặng cũng có thể ủng hộ tại nhiều nơi”. Sau khi chia sẻ trên facebook cá nhân và được bạn Trần Minh Đức quản trị trang facebook Phố đi bộ Tam Bạc- Hải Phòng đăng bài, chỉ sau 1 tuần, ý tưởng của bạn Hà nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Hiện, nhóm nhận được gần 1 tấn quần áo ủng hộ từ khắp nơi trong thành phố. Song, nhóm luôn tâm niệm, làm từ thiện phải chỉn chu, vừa trân trọng với người tặng, người nhận, đồng thời làm đẹp thêm hình ảnh của thành phố quê hương. Do đó, mọi hoạt động, địa điểm đặt tủ quần áo, nhóm đều trao đổi và xin ý kiến ủng hộ của chính quyền địa phương, để hoạt động được lâu dài. Chiều 30-11, tủ quần áo đầu tiên của nhóm được khai trương tại số 43 phố Tam Bạc (quận Hồng Bàng). Nhóm dự kiến làm thêm một số địa điểm khác ở phố Cầu Đất (quận Ngô Quyền), Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân)… Quả thực, tuy là quần áo từ thiện, miễn phí song ở nơi đây, hình ảnh chỉn chu, gọn gàng được các bạn trẻ chú trọng. Khi tiếp nhận, các bạn phân loại kỹ lưỡng nên quần áo, đồ dùng trong tủ từ thiện còn tương đối mới, có giá trị sử dụng. Phần nhiều trong đó là những chiếc quần, áo mà chủ nhân thấy không còn phù hợp hay ít khi dùng mang đến ủng hộ. Chị Nguyễn Thị Thúy ở phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền) chia sẻ: “Khi biết thông tin có tủ quần áo từ thiện tại phố Tam Bạc, tôi lựa chọn những bộ quần áo không phù hợp với mọi người trong gia đình đem đến ủng hộ. Nhìn cách các bạn trẻ trân trọng quần áo, sắp xếp gọn gàng đưa đến tận tay người lao động nghèo, tôi rất trân trọng. Với cách làm bài bản như vậy, tôi sẵn sàng ủng hộ nhiều hơn nữa để mong tủ quần áo miễn phí này sẽ duy trì bền vững, là nơi để mọi người chia sẻ yêu thương”. Cứ thế, ai có thì cho, người cần thì ghé qua lựa vài bộ đồ mặc trong ngày giá lạnh. Để nụ cười, tình người là điều luôn tràn ngập tại các tủ quần áo cũ đầy tình thương này.

Tuệ Minh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm áp ngày đông giá lạnh