Ấm áp như tranh Từ Ninh

Nông Hồng Diệu 28/07/2021 10:47

(HPĐT)- Từ Ninh, người con thứ 6 của cố nhà văn Kim Lân, học cùng lớp, cùng trường với Đào Hải Phong. Nhưng không đình đám như Đào Hải Phong, Từ Ninh lặng lẽ vẽ và lặng lẽ sống. Tranh của anh ấm áp, gợi không khí gia đình sum họp. Còn trong đời riêng, Từ Ninh là “gà trống nuôi con” 17 năm nay.

Tranh của Từ Ninh.

Cha đẻ “Vợ nhặt” đặt cho người con thứ 6 cái tên đầy ý nghĩa: Từ Ninh, vừa gợi nhớ quê nội, Từ SơnBắc Ninh, vừa là tên của 1 trong 108 thủ lĩnh Lương Sơn Bạc trong kiệt tác “Thủy hử” (Thi Nại Am). Có vẻ tên ứng với người. Ngoài đời, Từ Ninh cũng sống kiểu “hảo hán”. Và vị “hảo hán” này một mình nuôi con gần 20 năm nay, khi hôn nhân của anh đổ vỡ.

Đào Hải Phong đánh giá: Tranh Từ Ninh hay. Hay, dở cũng tùy “gout” người thưởng thức. Nhưng phải ghi nhận nỗ lực của Từ Ninh. Sinh ra trong một gia đình có nhiều người nổi tiếng cũng là một áp lực. Ham đọc sách, nhưng người con thứ 6 của Kim Lân không theo nghiệp văn chương. Anh ngại cái bóng của cha quá lớn chăng? Theo nghiệp cầm cọ, anh cũng có những “đối thủ” nặng ký ngay trong gia đình, nào Thành Chương rồi Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Mạnh Đức (Đức Nhà Sàn). Điều Từ Ninh sợ nhất chính là khen anh vẽ đẹp, đẹp như… tranh Thành Chương: “Khen thế là giết tôi rồi!”, anh nói. Cho nên, tranh Từ Ninh có thể thuận mắt người này, chưa thuận mắt người kia, nhưng nhất định không chịu mang tiếng sao chép. Không đi trên con đường người khác đã đi. Đó là một điều đáng quý đối với người lao động nghệ thuật.

Từ Ninh thích chơi sơn mài. Nhưng anh không nằm trong số những họa sĩ nhiệt liệt bảo vệ sơn ta, ra sức chê sơn Nhật. Từ Ninh là họa sĩ của ngày hôm nay, anh nhìn thấy ưu điểm rõ rệt của sơn ta, nhưng cũng thấy thế mạnh của sơn Nhật. Về cuộc tranh luận sơn ta/sơn Nhật, Từ Ninh bình luận: “Không nên máy móc, công thức quá!”. Anh cứ lặng lẽ làm việc mình thích, cứ đi trên con đường mình muốn đi. Không góp mặt trong danh sách những họa sĩ đình đám có tranh bán chạy trên thị trường, song Từ Ninh sống được với nghề. Anh nuôi được các con khôn lớn, trưởng thành cũng nhờ tranh.

Nếu Đào Hải Phong chung thủy với đề tài phong cảnh siêu thực thì Từ Ninh lại mê đề tài gia đình. Ngay cả khi anh vẽ trâu cũng vẫn cứ gợi nhắc về một mái ấm vẹn tròn. Màu sắc trong tranh Từ Ninh không u ám mà ấm áp. Nếu biết về đời riêng của Từ Ninh, khi ngắm tranh anh người ta sẽ tự tìm được câu trả lời: Vì sao đề tài gia đình lại phổ biến trong tranh Từ Ninh? Đời riêng yên ả thì đâu cần khao khát về người phụ nữ bên đàn con thơ?

Cầm cọ mấy chục năm song Từ Ninh mới chỉ làm 2 triển lãm cá nhân, tham gia vài triển lãm nhóm. Anh dự định sẽ làm một cuộc triển lãm cá nhân trong thời gian tới để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha anh, nhà văn Kim Lân./.

Nông Hồng Diệu
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm áp như tranh Từ Ninh