(HPĐT)- Tập sách “Bé chơi cá ngựa” của Nhà thơ Vũ Trọng Thái vừa xuất bản, tập thơ song ngữ Việt- Anh “Bé dắt mùa sang” của nhà thơ Lê Phương Liên sắp ra mắt… là những món quà tinh thần dành tặng thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 năm nay của các nhà thơ Hải Phòng.

Tập thơ song ngữ Việt- Anh “Bé dắt mùa sang”.
“Như bầy chim sẻ/ Chân chạy lon xon/ Cháu cười tươi hơn/ Tìm nơi ẩn nấp. Ông vừa bịt mắt/ Miệng hỏi xong chưa/ Trốn rồi còn thưa/ Thế là lộ hết…”- những câu thơ trong bài “Chi chi chành chành” mở đầu tập thơ “Bé chơi cá ngựa” của nhà thơ Vũ Trọng Thái (Hội Nhà văn Hải Phòng) vừa được Nhà xuất bản văn học in vào quý 2-2023 cuốn người đọc vào một thế giới hồn nhiên, trong trẻo và tinh nghịch của các bé. Giới thiệu về tập thơ, nhà văn Võ Thị Xuân Hà (Hội Nhà văn Việt Nam) chia sẻ: Những sự việc được thơ đồng hóa qua con mắt trẻ thơ như “Bầy gà quê”, “Cún con”, “Gia đình nhà sẻ”, “Chuyện mây và gió”… dễ dàng cuốn hút bạn đọc nhí vào những câu chuyện bình dị, những lý giải rất hợp lý, rất ngộ. Thiết nghĩ, khi còn có thể gieo những câu chữ vần điệu tương đồng với trái tim trẻ thơ, thì dường như tác giả đạt được một nấc thang để khẳng định sức sáng tạo và trái tim trong trẻo dành cho thơ của mình”.
Ngay khi tập thơ thiếu nhi “Bé chơi cá ngựa” được in ấn và có mặt tại Hải Phòng, nhà thơ Vũ Trọng Thái tích cực kết nối với các trường học, công ty… để giới thiệu về tập sách của mình. Ngày 19-5, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK Liên Minh (quận Ngô Quyền) nhận 200 tập sách “Bé chơi cá ngựa” và “Bầy sẻ phố Máy Tơ” của nhà thơ Vũ Trọng Thái làm quà tặng con em cán bộ, nhân viên công ty. Nhà thơ Vũ Trọng Thái chia sẻ: Thay vì xem nhiều các chương trình trên ti vi, máy vi tính, các em có thể dành thời gian cho việc đọc sách văn học, đọc thơ. Mỗi bài thơ đều có hình vẽ minh họa không chỉ khơi dậy hứng thú khám phá sáchkho kiến thức vô hạn của nhân loại mà còn giúp các em có thêm vốn từ, tăng khả năng tưởng tượng và thực sự được giải trí trong kỳ nghỉ của mình.

Tập thơ “Bé chơi cá ngựa” của nhà thơ Vũ Trọng Thái.
Nếu như 80 bài thơ trong tập thơ “Bé chơi cá ngựa” của nhà thơ Vũ Trọng Thái lấy hình ảnh chủ đạo là bé Na với các trò vui chơi và việc học hành, thì 36 bài thơ song ngữ Việt - Anh trong tập thơ song ngữ Việt- Anh “Bé dắt mùa sang” của nhà thơ Lê Phương Liên (Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng) được Nhà xuất bản in trong quý 2-2023 lại gợi mở và lý giải thế giới tự nhiên, những phong tục dân gian, các trò chơi ở các lễ hội và những tập quán trong các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tết Đoan ngọ, thậm chí cả đôi nét thú vị riêng tư trong thú ẩm thực cổ truyền của dân tộc theo quan sát và suy nghĩ trẻ thơ. 4 mùa trong năm được kể lại bằng ngôn ngữ thơ thật sinh động: “Mùa đông rất thích ăn kem/Thế nên suốt ngày trời lạnh… Mùa hè lại thích lang thang/ Gọi ông mặt trời dậy sớm… Mùa xuân nắng ấm muôn nơi/ Ríu ran én hát lưng trời/ Tết về thêm bao điều mới/ Dịu dàng bé dắt mùa sang” (Bài “Bé dắt mùa sang”). Theo nhà thơ Bằng Việt (Hội Nhà văn Việt Nam): Được họa sĩ Ngô Xuân Khôi vẽ minh họa theo từng tác phẩm, 36 bài trong tập thơ “ Bé dắt mùa sang” của tác giả Lê Phương Liên đưa chúng ta về với thế giới trẻ thơ đáng yêu, tưởng đâu chỉ bao gồm những ấn tượng hồn nhiên, những cảm quan vô tư lự, nhưng thực ra lại tràn đầy những khám phá mới mẻ và rất giàu chi tiết chân thực, có sức liên tưởng cao, của lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhân cách trẻ./.
bài và ảnh: trúc lâm