(HPĐT)- Hòa cùng không khí sôi nổi của thành phố chào mừng kỷ niệm 68 năm giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2023), trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023, những người làm thơ hân hoan mang từng bài thơ viết về thành phố chia sẻ với người yêu thơ đất Cảng.

Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng trưng bày sách xuất bản tại Hội sách Hải Phòng năm 2023.
Ngân vang tình yêu thành phố
“Không phải giấc mơ và ngồn ngộn giữa ngày/ Không phải bây giờ Hải Phòng mới bừng lên sắc phượng/ Đỏ vô tư và cháy hết mình/ Thành phố đang mùa hái những bình minh”- đó là những khổ thơ trong bài thơ “Thành phố bình minh” của nhà thơ Quang Tuyến. “Bình minh” mà nhà thơ Quang Tuyến (Hội Nhà văn Hải Phòng) nhắc đến trong bài có lẽ là những công trình được nhắc đến trong câu thơ cùng bài “Cầu Bính, cầu Rào, cầu Tân Vũ nối nhau, cảng sâu Lạch Huyện” thể hiện sự phát triển, đổi mới vượt bậc từng ngày của thành phố. Nhà thơ Quang Tuyến chia sẻ: Sinh ra và lớn lên trên đất Cảng, nên cảm xúc về thành phố luôn thường trực trong trái tim ông. Thế nên, cứ có tứ thơ mới, ông lại dồn hết tình cảm của mình để viết về thành phố. Để rồi, hàng chục tác phẩm viết về thành phố khơi gợi trong người đọc tình yêu, niềm tự hào về thành phố mến yêu. Đó là bài “Với Hải Phòng” với câu chuyện biển, đảo đến từng khu công nghiệp, bài “Duyên thầm” với hình ảnh một Thủy Nguyên duyên dáng, mặn mà…
Sau hàng chục năm công tác, vừa nghỉ hưu, nhà thơ Ngân Lê (Hội Nhà văn Hải Phòng) dành thời gian đi thực tế và sáng tác. Tham gia chuyến đi thực tế về Thủy Nguyên do Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức vào mùa hè năm 2022, chị cảm xúc và sáng tác lên bài “Làng biển quê anh”: “Em về quê anh làng cửa biển/ Nắng lung linh cảng cá Mắt Rồng/ Con đò chiều vắng khách đứng ven sông/ Những con tàu nghỉ ngơi sau bao ngày sóng gió”. Chỉ 4 câu thơ mà người đọc dễ dàng cảm nhận được khung cảnh một cảng cá vừa yên tĩnh, thơ mộng đầy hơi thở đời sống.
Không chỉ trên trang báo, trong từng tập sách, những bài thơ viết về thành phố luôn ngân vang trong các chương trình giao lưu thơ ca miền đất Cảng. Nhân những ngày tháng 5 lịch sử này, ngày 10-5, Hội Nhà văn Hải Phòng (Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng) tổ chức chương trình “Thơ Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển”. Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng Trần Thị Lưu Ly cho biết: Ngay từ khi phát động, chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của anh chị em hội viên, với hàng chục tác phẩm có chất lượng được gửi đến đăng ký tham dự. Từ đó, Hội chọn lựa hơn ba mươi bài thơ của hơn hai mươi tác giả đưa vào chương trình.
Mong có thêm nhiều cơ hội thể hiện tình yêu
Nhà thơ Đinh Thường, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng cho biết: Tiếp nối truyền thống của các văn nghệ sĩ đi trước, bằng tình yêu nồng nàn, sâu lắng với mảnh đất mà họ sinh ra, lớn lên và gắn bó, các hội viên bày tỏ tình yêu ấy qua từng câu thơ, từng trang viết. Cách thể hiện mỗi người một vẻ, nhưng tình yêu của họ đối với miền đất Cảng có điểm chung là ngập tràn cảm xúc, chân thực, thiết tha... Chính điều này gây được thiện cảm với người đọc. Dường như qua truyền thống văn hóa, lịch sử trước đây và những khởi sắc của thành phố những năm đổi mới và hội nhập qua lăng kính thơ văn, Hải Phòng được người dân mọi miền đất nước biết đến là một trong những nơi đáng sống. Không những thế, mỗi một sáng tác có chất lượng về đất và người Hải Phòng của mỗi hội viên còn thể hiện trách nhiệm công dân của người cầm bút. Chương trình “Thơ Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển” được tổ chức trong những ngày tháng 5 lịch sử này kỷ niệm 68 năm Ngày Hải Phòng giải phóng, chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023 chắc chắn sẽ mang lại cho công chúng yêu thơ nhiều điều thú vị...
Trước đó, thành phố Hải Phòng từng tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật chủ đề “Hải PhòngKhát vọng vươn lên” được tổ chức 2 năm (2018-2019) thu hút được gần 600 tác phẩm của hơn 500 tác giả trong và ngoài thành phố. Chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Minh (Chi hội trưởng Chi hội nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng), nhà thơ Nguyễn Đình Tâm (Chi hội nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng) viết về thành phố. Cùng với đó, cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ LongQuần đảo Cát Bà do Báo Hải Phòng phối hợp UBND huyện Cát Hải tổ chức năm 2021, nhận được hơn 200 tác phẩm thơ, ca khúc và văn xuôi. 16 tác phẩm thơ tiêu biểu được trao giải cuộc thi.
Nhà thơ Nguyễn Đình Minh, tác giả nhận được giải thưởng cao từ hai cuộc thi bộc bạch: Viết về nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó là cảm hứng bất tận của mỗi nhà thơ. Do vậy, văn nghệ sĩ mong có thêm nhiều cơ hội thể hiện tình yêu với quê hương qua những chuyến đi thực tế, chương trình giao lưu và các cuộc thi để mỗi người viết có thêm động lực và cơ hội để đưa tình yêu thành phố của mình lan tỏa đến người đọc trên đôi cánh của thi ca./.
bài và ảnh: trúc lâm