Ấm áp, ý nghĩa bữa cơm tri ân

NHƯ VÂN 22/07/2024 00:01

Mới sáng sớm, bà Hoa đã thấy nhà bà Ngoan hàng xóm tấp nập, râm ran tiếng người, thì ngạc nhiên sang hỏi thăm:

- Hôm nay nhà bác có việc gì à? Mà sao có đông các bạn trẻ ở đâu đến nhà thế?

Bà Ngoan hồ hởi:

- Ơ, thế bà không nhận ra, toàn các cô cậu đoàn viên thanh niên ở phường mình. Bà cũng biết đấy, gia đình tôi thờ cúng anh trai chồng, bác hy sinh trên chiến trường Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hôm nay, các cháu đến nhà tổ chức bữa cơm tri ân bác nhà tôi đó bà ạ.

Bà Hoa ngạc nhiên:

 - Bữa cơm tri ân liệt sĩ à? Lần đầu tôi mới nghe nói đấy. Cô Minh, Bí thư Đoàn thanh niên phường đứng gần đó thông tin:

- Dịp 27-7 năm nay, Đoàn thanh niên chúng cháu xin ý kiến và được Đảng ủy, UBND phường nhất trí cho phép tổ chức chương trình bữa cơm tri ân gia đình liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hôm nay, chúng cháu xuống nhà bà Ngoan đây, giúp bà dọn dẹp nhà cửa, lau dọn ban thờ và đi chợ, làm một mâm cơm nho nhỏ, thắp hương trước di ảnh liệt sĩ. Với chúng cháu, đây cũng là cơ hội để được thăm hỏi, động viên và nghe thân nhân, gia đình kể chuyện về cuộc đời chiến đấu, hy sinh của liệt sĩ để thêm hiểu thêm tự hào về các thế hệ cha ông đi trước, bồi đắp lòng yêu nước cho các bạn trẻ.

Bà Hoa hồ hởi:

-Hoạt động sáng tạo và ý nghĩa quá. Bạn trẻ nào có ý tưởng này thật đáng được biểu dương.

 - Dạ, mô hình này cũng thí điểm ở thành phố mình mấy năm nay rồi, nhưng với quy mô nhỏ. Qua thực tế thực hiện, thấy được ý nghĩa, tác động tích cực của mô hình, nên Thành Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chúng cháu triển khai rộng rãi đấy ạ.

Bà Ngoan tiếp lời cô Minh:

 - Là thân nhân của liệt sĩ, tôi rất cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, trong đó có các bạn trẻ đây trong tổ chức hoạt động tri ân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đã thành truyền thống, các hoạt động thăm hỏi, động viên tri ân gia đình chính sách, người có công dịp 27-7 đi vào nền nếp với rất nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, rồi hỗ trợ xây, trao tặng nhà tình nghĩa… Năm nay, lại có thêm hoạt động bữa cơm tri ân đầy tình cảm này nữa. Bà xem, từ sáng tới giờ, nhà tôi rộn ràng cả lên. Tôi vui lắm, cứ đi ra, đi vào nhìn các bạn ấy vừa làm, vừa hỏi han nói chuyện đủ điều. Tôi tin là anh linh bác nhà tôi nhìn thấy cảnh này cũng ấm lòng vì dù bác hy sinh tới nay đã hơn 50 năm nhưng các thế hệ sau vẫn luôn ghi nhớ, trân quý những cống hiến đó.

Cô Minh thưa:

- Dạ, đó cũng là trách nhiệm cũng như tình cảm của thế hệ trẻ các bà ạ. Chúng cháu không bao giờ lãng quên những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của đất nước, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, trong đó có chúng cháu. Với tâm nguyện ấy, bằng tình cảm và sự nỗ lực phấn đấu, chúng cháu sẽ gìn giữ, trao truyền ngọn lửa cách mạng của các thế hệ đi trước, thêm khát vọng cống hiến góp phần xây dựng đất nước ta giàu mạnh ạ.

NHƯ VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm áp, ý nghĩa bữa cơm tri ân