Ấm lòng người bệnh nghèo

05/08/2017 10:29

Buổi sáng cuối tuần, Tễu gọi điện thoại hỏi thăm xem dạo này bạn thế nào. Chuông đổ hồi thứ hai đã thấy tiếng bạn ríu rít phía đầu dây bên kia:

- Mình đang trong bệnh viện. Sáng sớm mình theo chị bạn đẩy xe cháo vào phát hỗ trợ người bệnh. Chị bạn mình làm giám đốc doanh nghiệp tư nhân. Hàng chục năm nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, sáng nào chị cũng dậy sớm nấu cháo rồi đẩy xe vào bệnh viện trao tận tay những người đang điều trị nội trú tại đây.

(ảnh minh họa)

Chuyện trò ít câu, bạn nói lúc khác gọi lại, vì còn phải giúp múc cháo ra bát và cặp lồng cho người bệnh nữa. Sau đó, lúc thủ thỉ bạn kể, chị giám đốc doanh nghiệp tư nhân nọ trở thành người thân như thế nào với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện gần đó. Họ mắc bệnh ung thư, người bị suy thận mãn tính. Hầu hết có hoàn cảnh đặc biệt. Đều đặn hằng ngày, nồi cháo của chị giúp họ vơi bớt phần nào nỗi cực nhọc đối chọi với bệnh tật và cuộc sống. Điều đáng quý hơn, chị cứ lặng lẽ làm, ít ai biết. Cứ sáng tinh mơ chị dậy nấu cháo, rồi cút kít đẩy xe vào bệnh viện. Phân phát hết, chị lại đẩy xe về. Chỉ những người bệnh là biết.

Nghe chuyện của bạn, Tễu kể chị nghe ở Hải Phòng cũng có những người làm từ thiện lặng thầm như thế. Như doanh nghiệp tư nhân đều đặn hỗ trợ gạo và vật dụng sinh hoạt cho Trại nấm Thiện Giao ở Đồ Sơn. Những cá nhân, tập thể đều đặn giúp đỡ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho các làng nuôi dạy trẻ mồ côi của thành phố. Rồi những tủ quần áo từ thiện, những chiếc bánh mì miễn phí giúp người lao động nghèo, những suất cơm, túi gạo… Mỗi nghĩa cử tưởng như nhỏ bé, đơn giản mà chứa đựng biết bao tình nghĩa như đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Cũng như câu thành ngữ “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” vậy. Những người như chị doanh nhân phát cháo ở Pleiku, doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ gạo hay những người tặng bánh mì, quần áo giúp người khó khăn…, hạnh phúc của họ là được xoa dịu bớt nỗi đau của bệnh tật và cuộc sống nhiều thiệt thòi của người khác. Thiện tâm xuất phát từ mong muốn chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, đâu phải vì để quảng bá…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm lòng người bệnh nghèo