Ấm lòng người lao động nghèo

15/05/2017 11:27

Chia sẻ với những mảnh đời khó khăn

Cầm 2 bộ quần áo trẻ em trên tay, chị Nguyễn Hoàng Anh (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) phấn khởi cho biết: “Vợ chồng tôi đều là lao động tự do, có 4 đứa con “trứng gà trứng vịt” cách nhau năm một nên cuộc sống rất chật vật. Tủ quần áo này có nhiều đồ còn mới nên thi thoảng tôi đến lấy về cho các con mặc, cũng đỡ một phần chi tiêu trong gia đình. Tôi cảm thấy được chia sẻ trong cuộc sống”. Một phụ nữ lớn tuổi chia sẻ, bà gồng gánh nuôi chồng bị bệnh hiểm nghèo, con trai nghiện cùng mấy đứa cháu nhỏ. Hằng ngày, bà đạp xe từ huyện An Lão vào nội thành làm giúp việc gia đình, lương tháng được 3,5 triệu đồng. Vì thế, tủ quần áo miễn phí này giúp bà bớt đi nhiều lo lắng về cái mặc cho cả nhà.

Quần áo trong tủ được phân loại để thuận tiện cho mọi người lựa chọn.

Anh Nguyễn Sơn Hải, ở phường Phù Liễn (quận Kiến An), người có ý tưởng lập tủ quần áo miễn phí dành cho người khó khăn cho biết, khi biết thông tin về mô hình tủ quần áo từ thiện ở một số địa phương, anh nảy ra ý tưởng xây dựng tủ quần áo như vậy ở Hải Phòng. Từ cuối năm 2016, tủ quần áo miễn phí dành cho người nghèo đi vào hoạt động. Anh Hải và một số thành viên nhóm “Discovery” trên mạng xã hội Facebook thiết kế chiếc tủ đơn giản, chân có gắn bánh xe để có thể di chuyển dễ dàng. Tủ có 3 tầng, mỗi tầng xếp riêng loại quần áo để mọi người dễ chọn lựa, gồm quần áo nam, quần áo nữ và quần áo trẻ em. Ngoài ra còn có nhiều loại tất, khăn, mũ, giày dép, bút bi… của những nhà hảo tâm dành tặng người khó khăn. Đến nay, tủ quần áo thu hút đông đảo sự chú ý của người lao động nghèo, họ tìm tới mong chọn được bộ quần áo ưng ý cho mình và con cái. Trung bình mỗi tuần có vài trăm bộ quần áo được cho đi và nhận lại.

Hoạt động này cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cá nhân, gia đình giàu lòng nhân ái quyên góp và ủng hộ. Anh Phạm Duy Tùng, ở phường Thành Tô (quận Hải An) nhiều lần mang quần áo, giày dép đến ủng hộ bày tỏ: “Tôi biết đến hoạt động này trong lần đi qua đây. Tôi cùng bạn bè, hàng xóm soạn ít quần áo, giày dép còn tốt mang đến ủng hộ. Mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình vì thấy việc làm ý nghĩa”.

Lan toả tấm lòng nhân ái

Chị Nguyễn Thị Huyền trông coi tủ quần áo cho biết, phần đông người đến nhận đồ là người lao động còn nhiều khó khăn. Trong đó, có nhiều bà con xóm chài ven sông Lạch Tray gần đây, số khác là người lao động từ các huyện vào nội thành làm thuê, những người vô gia cư. Thời điểm đông người đến nhận nhất là giờ tan tầm buổi trưa và chiều. Chúng tôi mở 24/24 giờ và tất cả ngày trong tuần để mọi người lúc nào cũng có thể đến chọn quần áo.

Theo chị Nguyễn Thị Huyền, để duy trì tủ quần áo gọn gàng, chị dành không ít thời gian, công sức. Vì hằng ngày có nhiều người đến cho và nhận, tủ lại nhỏ (kích thước 1,5m x 2m), nên chị luôn tay gấp gọn, phân loại quần áo người lớn – trẻ em, đồ nam – nữ, mùa đông – mùa hè, dài tay- ngắn tay… Khi đổi mùa như thời điểm này, thu nhặt quần áo mùa đông cất đi, chỉ để quần áo mùa hè. Hằng ngày, thấy nhiều người khó khăn đón nhận những món quà thiết thực từ những người có điều kiện hơn, nhóm lại có thêm động lực để tiếp tục duy trì tủ đồ này. Có lần, xe ô tô đang đi trên đường bị mất lái, đâm vào khiến tủ gãy nát, quần áo văng tung tóe, cả nhóm phải làm lại tủ, giặt lại quần áo. Chỗ đặt tủ cũng là khó khăn. Ban đầu, tủ đặt ở phía trước cửa hàng của chị Huyền, nhưng do cửa hàng nhỏ, khá chật chội nên “xoay” liên tục, lúc đặt bên phải, lúc sang trái cửa hàng. Gần đây, cửa hàng bên cạnh chưa có người thuê nên mới có chỗ đặt tủ tương đối rộng rãi.

“Thời gian tới nhóm thực hiện tiếp 2 tủ nữa, một tủ đặt ở phố Quán Nam, tủ còn lại đặt ở phố Nguyễn Lương Bằng. Với việc làm thiện nguyện này, tôi cùng các cộng sự của mình mong muốn nhân rộng tính nhân văn trong cộng đồng, hướng các bạn trẻ vào các hoạt động xã hội, đồng thời xây dựng hình ảnh con người Hải Phòng đẹp và nhân văn”, anh Nguyễn Sơn Hải, người khởi xướng tủ quần áo nghĩa tình, chia sẻ.

Hân Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm lòng người lao động nghèo