(HPĐT)- Không chỉ có chuyên môn cao, kinh nghiệm xử trí các ca bệnh khó, một số bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố còn được người bệnh trân trọng cảm ơn bởi tấm lòng thiện nguyện “thương người như thể thương thân”, sẵn sàng hỗ trợ người bệnh nghèo.

Nhiều năm nay, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa (Bệnh viện Mắt) thường xuyên tham gia khám, chữa bệnh miễn phí người bệnh nghèo.
“Tiếp sức” người bệnh
Chị Vũ Thị Tâm, 40 tuổi, ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) vừa có thư cảm ơn gửi tới Ban giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng và cá nhân bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính vì tấm lòng thầy thuốc luôn yêu thương, giúp đỡ người bệnh hết lòng. Được biết chị Tâm bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, khả năng nhìn kém. Từ năm 2011 đến nay, bệnh tình của chị diễn biến nặng hơn, nhãn áp tăng cao, thường xuyên đau nhức dữ dội và phải nhập viện nhiều lần. Năm 2014, chồng chị Tâm mắc bệnh ung thư và qua đời, mình chị làm nghề bấm huyệt nuôi con nhỏ ăn học. Trong suốt 9 năm qua, chị Tâm phải thực hiện 5 lần phẫu thuật và được bác sĩ Nghĩa trực tiếp mổ. “Có lần đến lịch ra Bệnh viện Mắt lấy thuốc uống nhưng tôi không có tiền, bác sĩ Nghĩa gọi điện động viên ra bệnh viện, rồi bác sĩ tự bỏ tiền túi trả tiền thuốc cho tôi. Nếu không gặp được bác sĩ có tâm như thế, có lẽ từ lâu tôi phải sống trong bóng tối”, chị Tâm rớm nước mắt.
Cuối tháng 11 vừa qua, gia đình chị Quách Thị Thu Thủy, sinh năm 1998, ở thôn Doãn Lại, xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên) bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Việt- Tiệp tận tình cứu giúp chị vượt qua cơn “thập tử nhất sinh” và kêu gọi, hỗ trợ chị chi phí điều trị, thuốc men trong suốt thời gian nằm viện. Trước đó, chị Thủy bị tai nạn giao thông. Bác sĩ Trần Thị Mận, Khoa Hồi sức tích cực ngoại cho biết: “Người bệnh vào viện trong tình trạng hôn mê sâu được chẩn đoán chấn thương sọ não, phải thở máy. Tiên lượng bệnh nặng”. Tuy nhiên, chị Thủy không có giấy tờ tùy thân, không có thẻ BHYT, từng bị lừa bán đi Trung Quốc. Để có tiền chữa bệnh, gia đình phải vay mượn khắp nơi, những đồ gì trong nhà có thể bán được đều bán hết để lấy tiền đóng viện phí cho chị. Trước hoàn cảnh của chị Thủy, ngoài điều trị tích cực người bệnh, bác sĩ Mận và Phòng Công tác xã hội của bệnh viện kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ chị Thủy gần 20 triệu đồng, giúp chị phần nào bớt đi khó khăn, có thêm hy vọng sớm hồi phục.
Món quà ý nghĩa với thầy thuốc
Theo đánh giá của lãnh đạo Bệnh viện Mắt Hải Phòng, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa là người giỏi chuyên môn. Anh từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật quan trọng, cứu giúp người bệnh khỏi nguy cơ mù lòa hoàn toàn; thường xuyên tham gia các chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo, từ thiện, tri ân người có công tại các buổi khám, chữa bệnh người dân khu vực ngoại thành, hải đảo. “Tròn 30 năm công tác trong nghề, món quà ý nghĩa nhất với tôi là nụ cười hạnh phúc của người bệnh sau khi mở băng gạc, vết mổ thành công. Nhờ tiến bộ của y học hiện đại, nhiều bệnh về mắt hiện nay được chữa khỏi, nhưng cũng có trường hợp đáng tiếc. Phần lớn đó là những người có hoàn cảnh khó khăn, không đi khám để điều trị sớm, đến viện trong tình trạng hai mắt gần như không còn nhìn thấy, dù bác sĩ nỗ lực nhưng chỉ đem lại phần nào ánh sáng cho đôi mắt của họ”, bác sĩ Nghĩa tâm sự.
Theo Trưởng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt- Tiệp) Nguyễn Thị Thu, bác sĩ Trần Thị Mận là một trong nhiều tấm gương bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế hết lòng trong cứu chữa người bệnh; lặng thầm hỗ trợ người bệnh và người nhà của họ khi gặp khó khăn. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Phòng Công tác xã hội đăng tải và tiếp nhận kinh phí ủng hộ hơn 30 người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có một số người bệnh ở Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa... bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động nhưng không có giấy tờ tùy thân, người đưa người bệnh vào khoa cấp cứu rồi bỏ trốn. Khi thông tin về hoàn cảnh những người bệnh này đăng tải trên website, facebook của bệnh viện, ngoài số tiền đóng góp của các nhà hảo tâm để chăm sóc người bệnh suốt quá trình điều trị, hồi phục, một số bác sĩ, nhân viên bệnh viện tự nguyện quyên góp, đóng viện phí cho người bệnh nhưng đề nghị giấu tên. Cũng có trường hợp người bệnh mất nhiều máu, các bác sĩ, điều dưỡng trẻ trực tiếp cho máu để cứu sống họ trong lúc cần kíp.
Thực tế công tác khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến thành phố thời gian gần đây cho thấy, phần lớn người bệnh và người nhà của họ đều cảm thấy hài lòng với chất lượng phục vụ của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế. Còn với những người thầy thuốc, sự hồi phục của người bệnh sau những chấn thương nguy hiểm hoặc bệnh nặng là niềm vui, động lực để họ tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ và đôi khi cả tiền bạc, giọt máu của mình./.
Việt Hoàng