(HPĐT)- Với thông điệp thiện nguyện từ tâm, “Bếp nhà sóc” (địa chỉ số 337 đường Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân) dần trở thành điểm đến mến khách, tiếp đón người nghèo, khuyết tật, vô gia cư… có được bữa ăn ngon với những suất cơm “0 đồng” vào thứ ba hằng tuần.

Anh Nguyễn Đoàn Dũng (bên phải) tận tay trao suất cơm “0 đồng” đến mọi người.
Mặc dù quán thông báo mở cửa đón khách từ 10 giờ sáng, song nhiều người có mặt tại “Bếp nhà sóc” từ khá sớm, ai nấy đều háo hức, chờ đợi những suất cơm nóng hổi mới “ra lò”.
Ông Trần Văn Bạn (sinh năm 1962, ở ngõ Lửa Hồng, phố An Dương) kể, được biết tới quán cơm “0 đồng” qua hàng xóm. Bản thân vốn sức khỏe yếu, người vợ khuyết tật, bệnh triền miên, thu nhập cả gia đình phụ thuộc chủ yếu vào công việc nhặt nhạnh đồng nát của ông. Cuộc sống mưu sinh vất vả, cơm bữa cũng vì thế mà đạm bạc, thiếu chất. “Nhận 2 hộp cơm nóng đủ đầy rau, thịt, khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào, không nói lên lời, chỉ biết cảm ơn tấm lòng nhân ái, cao thượng của các cháu thanh niên”- ông Bạn bày tỏ. Cùng chung hoàn cảnh, là một số phụ nữ làm công việc lao động chân tay, lam lũ, người chạy xe ôm thu nhập ít ỏi, không ổn định, chỉ dám ăn ổ bánh mì để lót dạ qua ngày, hay người ăn xin. Họ rưng rưng nước mắt, xúc động trước hành động trao tay những suất cơm miễn phí giàu ý nghĩa này.
Không chỉ người lớn tuổi, “Bếp nhà sóc” cũng chào đón trẻ mồ côi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Như em Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 2008, ở ngõ 66 đường Nguyễn Tường Loan) chia sẻ, bố mẹ em đi làm ăn xa, nhà chỉ còn hai anh em, với cơm trưa “0 đồng”, em tới quán cơm được phục vụ chu đáo, tận tình nên chẳng phải lo lắng bụng đói.
Được biết, “Bếp nhà sóc” với chương trình phát bữa cơm miễn phí trên do anh Nguyễn Đoàn Dũng (sinh năm 1989, ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) khởi xướng, thực hiện từ giữa tháng 8-2023. Anh Dũng cho biết, từng có thời gian học nghề nấu ăn tự do tại thành phố Hồ Chí Minh, về Hải Phòng lập nghiệp bán cơm tấm cách đây vài tháng, anh mong muốn làm điều gì đó ý nghĩa với cộng đồng bằng chính nghề mình đeo đuổi. Vì thế, bữa cơm “0 đồng” gắn thông điệp lan tỏa yêu thương “người nào thiếu xin lấy một phần, nếu đủ xin nhường lại”, thu hút ánh nhìn của mọi người chung quanh. “Bếp nhà sóc” đúng với tiêu chí vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, không phân biệt thành phần, lứa tuổi, hoàn cảnh… Dù mới triển khai nhưng “Bếp nhà sóc” được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, tạo điều kiện để các trường hợp khó khăn, cơ nhỡ trong và ngoài quận Lê Chân nhận cơm miễn phí vào trưa thứ 3 hằng tuần.
Theo anh Nguyễn Đoàn Dũng, tuy là cơm miễn phí, nhưng quán luôn đặt chất lượng các món ăn lên hàng đầu. Vợ chồng anh khi chuẩn bị nguyên liệu chế biến, nấu ăn, đóng hộp đều dùng găng tay, đeo khẩu trang, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi suất ăn “0 đồng” gồm cơm tấm, sườn, thịt nướng, bì, trứng chiên, rau xanh và nước canh. Nếu tính giá thành khoảng 40 nghìn đồng/suất. Đối với những hoàn cảnh đặc biệt éo le, đây là nguồn động viên tinh thần không nhỏ, giúp họ cải thiện với bữa ăn dinh dưỡng, tiết kiệm thêm chi phí sinh hoạt.
Không đơn thuần là bữa trưa miễn phí dành cho người khó khăn, bản thân anh Dũng muốn lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng, nhất là những người trẻ, biết yêu thương, san sẻ, giúp đỡ những mảnh đời nghèo khổ từng bước vươn lên cuộc sống. Anh mong nhận được sự quan tâm, kết nối của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, để bếp ăn tiếp tục “đỏ lửa”, phục vụ các suất cơm “0 đồng”.
Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân) Nguyễn Đình Thủy đánh giá, quán cơm “0 đồng” ở địa chỉ số 337 đường Hoàng Minh Thảo được nhiều người dân trên địa bàn chia sẻ, ủng hộ, khen ngợi tấm lòng nhân ái của chủ quán. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thiết thực giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn./.
Bài và ảnh: THIÊN LONG