
Nhân viên của nhà hàng Lão Ngư phát cơm miễn phí, chia sẻ khó khăn với những lao động nghèo.
Hơn 17 giờ chiều 20-4, 50 suất cơm có trứng, rau xào và canh được đặt gọn gàng trên chiếc bàn trước cửa nhà hàng Lão Ngư. Rất nhiều bà con nghèo từ bác xích lô, anh xe ôm đến bà ve chai, cô bán hàng rong… tập trung đón nhận tấm lòng của chủ nhà hàng.
Nhận suất cơm nóng hổi, bà Bùi Thị Hoàn, ở phố Hồ Sen (quận Lê Chân) để cẩn thận vào giỏ xe đạp, phấn khởi cho biết: "Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tôi nghỉ bán hàng rong nên không có thu nhập. Hoàn cảnh lại neo đơn, không con cái. Vì thế, 5 ngày nay, tôi nhận các suất cơm miễn phí và cảm thấy rất ấm lòng vì không phải lo bữa nay ăn gì mỗi sớm thức dậy”.
Cũng như bà Hoàn, ông Nguyễn Đức Tiến, ở phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) cho biết, ông mưu sinh bằng nghề xích lô. Thời điểm này, phần lớn hàng quán đóng cửa, ít người thuê chở đồ, thu nhập của ông chẳng đáng là bao, ngày nhiều chỉ 100 nghìn đồng. Một suất cơm đối với người khác là nhỏ, nhưng với ông là cả chi phí lớn trong ngày. Ông Tiến mong có thêm nhiều nhà hảo tâm phát cơm để đỡ được phần nào những ngày khó khăn.
Chứng kiến những gương mặt phấn khởi của người lao động nghèo như bà Hoàn, ông Tiến, anh Bùi Văn Hùng, quản lý nhà hàng Lão Ngư không khỏi xúc động. “Nhà hàng đang đóng cửa để phòng dịch, hầu hết nhân viên, đầu bếp nghỉ việc và gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Đồng cảm, thấu hiểu hoàn cảnh của những người lao động khó khăn hơn mình, chúng tôi trích kinh phí để nấu các suất cơm miễn phí hỗ trợ bà con. Lúc đầu, chúng tôi nấu 50 suất ăn và chỉ phát vào buổi chiều, nhưng thấy nhiều bà con đến phải về tay không vì hết cơm, chúng tôi tăng lên thành 100 suất mỗi ngày và tổ chức phát vào 2 tầm trưa và chiều. Suất cơm khá đơn giản với món thịt hoặc trứng, hoặc tôm và món rau xào, canh thay đổi theo bữa được bà con phấn khởi đón nhận. Với chúng tôi, đấy là niềm vui không gì sánh bằng. Với tâm niệm giúp được người khó khăn ngày nào tốt ngày đó, nên chúng tôi chưa xác định ngày kết thúc chương trình này”.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều tổ chức, cá nhân tặng các suất cơm hay gạo, mì tôm, rau, củ… để chia sẻ khó khăn với những người hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Việc làm của chủ nhà hàng Lão Ngư là một trong những nghĩa cử cao đẹp, góp phần cùng thành phố bảo đảm an sinh xã hội để chiến thắng “giặc” COVID-19.
Bài và ảnh: Bùi Hương