(HPĐT)- Từ năm 2022 đến nay, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân huyện Thủy Nguyên nhận “đỡ đầu” 4 trẻ mồ côi trên địa bàn huyện. Các “mẹ đỡ đầu” phần nào chia sẻ yêu thương, hỗ trợ chăm sóc và trở thành điểm tựa cho trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.

Câu lạc bộ Nữ doanh nhân huyện Thủy Nguyên trao quà 1-6 và kinh phí đỡ đầu con Lê Trọng Tâm, ở xã Lưu Kiếm.
Cái nắng gắt như đổ lửa của tháng 6 không ngăn được chuyến đi của các nữ doanh nhân huyện Thủy Nguyên về 3 xã: Lưu Kiếm, Ngũ Lão, Thủy Triều và thị trấn Minh Đức để trực tiếp tặng quà Tết thiếu nhi và trao kinh phí đỡ đầu tới 4 trẻ mồ côi. Đến từng hoàn cảnh trẻ mồ côi mới thấy được sự ấm áp và ý nghĩa to lớn của chương trình “mẹ đỡ đầu” đang lan tỏa trong các nữ doanh nhân huyện Thủy Nguyên. Các con được các nữ doanh nhân đỡ đầu đều là trẻ mồ côi, có con mất cả cha lẫn mẹ. Em Trần Minh Hoàng, học lớp 7, ở xã Thủy Triều mất bố mẹ từ sớm, 2 anh em ở cùng với bà và bác ruột dưới căn nhà cấp 4 xuống cấp. Em Hoàng Thu Huyền, học lớp 4, ở xã Ngũ Lão mồ côi bố, mẹ chấp hành án phạt tù, ở với bà ngoại. Em Bùi Hải Linh, học lớp 12, ở thị trấn Minh Đức mồ côi cha, mẹ đi bước nữa, em ở với bà nội, nhưng bà mới mất, căn nhà cấp 4 ọp ẹp đóng cửa để đó, em sang ở nhờ nhà bác gái. Em Lê Trọng Tâm, 3 tuổi mồ côi bố từ khi mới lọt lòng, chậm nói, mẹ thần kinh bỏ nhà đi, bà nội làm phụ hồ nuôi cháu… Sự thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần của mỗi em khiến các mẹ đỡ đầu chia sẻ, hỗ trợ nhiều hơn. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động từ năm 2022 quy định mỗi mẹ nhận nuôi hỗ trợ 500 nghìn đồng/trẻ, nhưng các nữ doanh nhân huyện Thủy Nguyên nhận đỡ đầu 1 triệu đồng/trẻ. Trong đó, mẹ Phạm Hồng Chiêm đỡ đầu con Trần Minh Hoàng, 2 mẹ Vũ Thị Tuyến và Ngô Thị Thùy Linh cùng nhận nuôi con Bùi Hải Linh, mẹ Lương Thị Ngọc Dung nhận nuôi cả 2 con Hoàng Thu Huyền và Lê Trọng Tâm. Tấm lòng nhân ái, sự đồng hành, sẻ chia của các mẹ đã và đang hỗ trợ trẻ vơi bớt mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.
Xúc động trước sự hỗ trợ, đỡ đầu của các nữ doanh nhân huyện Thủy Nguyên, bà Đồng Thị Sắn, 66 tuổi, bà nội của cháu Hoàng Thu Huyền, ở thôn 10, xã Ngũ Lão rất xúc động: “Bố mẹ cháu sa vào nghiện ngập, bố mất sớm, mẹ bị phạt án tù, nên cháu ở với bà. Bà chỉ làm nông nghiệp nên rất khó khăn. Được các bác hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng là số tiền lớn đối với cháu, giúp cháu yên tâm đến trường, bà vơi bớt gánh nặng”. Còn đối với cháu Bùi Hải Linh có tới 2 mẹ Tuyến và mẹ Linh hỗ trợ nên cháu như được tiếp thêm động lực để Hải Linh quyết tâm vượt qua kỳ thi THPT quốc gia trong tháng 6 này, phấn đấu trở thành sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Chứng kiến nụ cười nở trên khuôn mặt của những trẻ mồ côi và người thân, các nữ doanh nhân thấy thật ấm lòng, hạnh phúc. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ doanh nhân huyện Thủy Nguyên Phạm Thị Băng Tâm cho biết: “Ngoài nỗ lực sản xuất, kinh doanh, chúng tôi luôn dành thời gian, tài chính hỗ trợ trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn bằng chính tấm lòng của người làm mẹ. Chúng tôi dự định, thời gian tới nhận nuôi 1 trẻ mồ côi, tiếp tục lan tỏa chương trình “mẹ đỡ đầu” đến nhiều hơn với các nữ doanh nhân huyện Thủy Nguyên, để nhiều trẻ mồ côi được đỡ đầu, hỗ trợ, có điều kiện học tập, trở thành những người có ích cho cộng đồng cũng như góp phần vào việc chăm lo đời sống an sinh trên địa bàn huyện Thủy Nguyên”.
Những nghĩa cử, việc làm cao đẹp của Câu lạc bộ Nữ doanh nhân huyện Thủy Nguyên đã và đang truyền đi thông điệp nhân văn, giúp trẻ mồ côi có điểm tựa vững chắc, được sống trong tình thương yêu của cộng đồng, có cơ hội viết tiếp giấc mơ cuộc đời./.
Bài và ảnh: MỸ ANH