Ấm tình người trong bão

BÀI: BÙI HẠNH 08/09/2024 16:50

Lực lượng chức năng phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn) sơ tán người dân. Ảnh: CTV

(HPĐT)- Mặc cho những cơn gió quần thảo, vần vũ, những đợt mưa xối xả trong cao điểm siêu bão Yagi đổ bộ vào Hải Phòng, hơn 160 trường học trên địa bàn được trưng dụng làm nơi tránh, trú bão cho nhân dân đang ở khu tập thể nguy hiểm, vẫn tựa những "ốc đảo" thanh bình. Bởi nơi đó có sự quan tâm của cả hệ thống chính quyền, nhất là tình yêu thương, đồng cảm ấm áp, sự chia sẻ của những cán bộ giáo viên, nơi các điểm trường được chọn làm nơi trú bão...

Những "ốc đảo" thanh bình

Từ chiều 6-9, trước khi siêu bão Yagi quét qua Hải Phòng, nhân dân bắt đầu sơ tán đến các nơi tránh trú bão như trường học, trụ sở UBND các xã, phường. Tại Trường mầm non 8-3 (quận Ngô Quyền), trong số người dân đi sơ tán, có khá nhiều người già, người bị bệnh, trẻ em. Trong đó, cụ Vũ Thị Thực, ở số 115, lô 1 Thái Phiên, phường Cầu Tre, đi lại khó khăn, phải có người dìu hoặc cụ Nguyễn Thị Nga, ở số 38, tầng 5, cầu thang A1 Thái Phiên, các giáo viên phải khênh, đưa cụ vào chỗ lánh nạn. Cô Ngô Thị Diệp Hoa, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khi bà con đến trường tránh trú bão, Ban giám hiệu và cán bộ giáo viên nhà trường coi như người thân, quan tâm, thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ, sẵn sàng hỗ trợ, nhất là người già, người bệnh tật. Chủ động chuẩn bị cho việc tránh trú bão của bà con, từ chiều 6-7, nhà trường đã mua lương thực, thực phẩm thiết yếu. Sáng 7-9, khi bão tiến sát Hải Phòng, để bảo đảm chất lượng bữa ăn, giữ gìn sức khỏe cho bà con, các cô nhà trường không quản ngại mưa to gió lớn, tiếp tục đội mưa mua thêm thực phẩm. Hiệu trưởng Vũ Thị Thu Hường xuống bếp cùng các cô nuôi, trực tiếp nấu ăn cho người dân.

Còn tại Trường THCS Đà Nẵng (quận Ngô Quyền), trong số hơn 90 bà con được di chuyển trú báo, ngoài người già, trẻ con, còn có cả người ốm. Do vậy, không chỉ bảo đảm ăn, ngủ, nghỉ, các giáo viên thay nhau hỗ trợ cùng gia đình trông người không may bị gãy chân. Cô Trần Thị Cẩm Nhung, Phó hiệu trưởng nhà trường bày tỏ, mưa gió khắc nghiệt, biết bà con phải vào tránh trú bão là chuyện cực chẳng đã, nên toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường rất đồng cảm, dành sự quan tâm đặc biệt với bà con. Không chỉ nấu ăn, hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong sinh hoạt, các cô giáo còn tặng bánh bột lọc, ủng hộ gạo, rau và thịt. Do vậy, thực đơn cho bà con khá phong phú, tối 6-9 có món mỳ trứng; sáng 7-9 ăn trứng luộc, cháo, bánh mì, bánh gạo, từ trưa 7-9, các cô nấu cơm cho bà con ăn chắc dạ.

Tình người cao đẹp trong mưa bão còn được cán bộ, giáo viên các trường trên địa bàn quận Hồng Bàng san sẻ với đồng bào trong mưa bão. Tại Trường tiểu học Hùng Vương, một cụ già hơn 70 tuổi bị gãy chân 4 năm, bị dò tủy, tình trạng sức khỏe kém, không chỉ được cán bộ y tế chăm sóc mà còn thường xuyên được giáo viên hỗ trợ; Trường mầm non Phan Bội Châu bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ bếp ăn, toàn bộ nhu yếu phẩm, nhà trường hỗ trợ bà con trong suốt quá trình sinh hoạt. Trường THCS Hùng Vương mua thêm thuốc, vật dụng trị giá gần 3 triệu đồng để hỗ trợ người dân đến tránh bão. Hay tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân), trong số 39 người đến tránh trú, có cụ hơn 70 tuổi, sức khỏe yếu và nhiều trẻ em. Để hỗ trợ bà con được chu đáo trong suốt thời gian tránh bão, Ban Giám hiệu, 3 bảo vệ, 2 giáo viên nam và tổng phụ trách ứng trực cả đêm đồng hành cùng nhân dân vượt bão...

Giữa mưa bão, nhưng tình người luôn ấm áp. Bà con trú bão luôn ấm lòng trước sự quan tâm, đồng hành, sẻ chia qua những nghĩa cử đẹp, giàu tính nhân văn của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố. Không chỉ sát sao quan tâm, hỗ trợ bà con, các cán bộ, giáo viên còn là những đầu bếp có trách nhiệm; những điều dưỡng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; những chuyên gia tâm lý, động viên tinh thần người già, người khó ở, vận động một số bà con yên tâm ở lại tránh bão...

Bác Ngô Quốc Khánh, ở số 38/156, phường Lạc Viên (quận Ngô Quyền) bày tỏ: Các đoàn của quận, phường liên tục đến kiểm tra các điều kiện ăn ở. Chúng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhất là các thầy cô giáo Trường THCS Đà Nẵng đã hỗ trợ, chăm lo chúng tôi chu đáo đến từng bữa ăn...

Bữa cơm ấm áp tình nghĩa của bà con tránh trú bão tại Trường mầm non 8-3 (quận Ngô Quyền).

Ngành Giáo dục chung tay cùng thành phố chống bão

Được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, cùng với các sở ngành, đơn vị, địa phương, ngành Giáo dục Hải Phòng khẩn trương, tích cực triển khai công tác phòng chống, ứng phó bão. Sở GD-ĐT thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó trong toàn ngành và lập các đoàn đi kiểm tra thực tế tại các nhà trường. Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục toàn thành phố được nghỉ học từ ngày 7- 9 cho đến khi bão tan.

Theo Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Tiến Chinh, toàn thành phố có khoảng hơn 160 trường học được trưng dụng làm địa điểm tránh trú bão số 3 cho nhân dân. Tại các trường này, cán bộ, giáo viên tích cực thu dọn, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, vật phẩm thuốc men và phân công cán bộ, giáo viên đón tiếp, hỗ trợ nhân dân trong suốt quá trình tránh bão. Các trường có học sinh nội trú, nhất là Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị, Trường khiếm thính Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh đưa các em về gia đình, bảo đảm an toàn trong bão.

Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Văn Kiệm cho biết, toàn ngành chủ động và luôn sẵn sàng phối hợp với các địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện chu đáo về cơ sở vật chất và bố trí nhân lực đầy đủ hỗ trợ tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn đến tránh trú bão.

BÀI: BÙI HẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm tình người trong bão