“Âm vang 70 năm Cát Bi – Điện Biên Phủ (1954-2024)”: Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

BÀI VÀ ẢNH: BÙI HƯƠNG 22/03/2024 09:06

Vẹn nguyên ký ức về trận đánh thắng lợi

Ông Lê Văn Xập (ngồi bên trái) ôn lại ký ức về chiến trường xưa.

Những chiến sĩ từng trực tiếp chiến đấu, góp phần lập nên chiến công lịch sử Điện Biên Phủ “vang dội năm châu", “chấn động địa cầu”... năm xưa, ai nấy bồi hồi nhớ lại những tháng ngày “mưa dầm, cơm vắt”, “khoét núi ngủ hầm”... Dù bước sang tuổi 94, nhưng ký ức về chiến thắng Điện Biên Phủ trong ông Nguyễn Văn Ký, ở thôn Phản Trại Trên, xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) vẫn sống động. Ông dõng dạc hát vang bài hát mà ông tham gia “Trên đồi Him Lam” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với niềm tự hào khôn tả: “Đột phá, tiêm đao tiến đánh vào/ Đi mở đường thắng lợi…/ Đoàn quân đã đi là thắng/ Hôm qua pháo nổ Điện Biên/ Lá cờ quyết thắng cầm trong tay ta tiến vào...”. Ông kể, vào năm 1952, ở tuổi 22, ông gia nhập Trung đoàn 238 và vinh dự được tham gia trận đánh đồn Him Lam vào tháng 3-1954. Thời điểm ấy, quân Pháp xây dựng cứ điểm Him Lam thành vị trí kiên cố “bất khả xâm phạm” của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, cùng hệ thống ụ súng, lô cốt kiên cố. Liên tục nhiều ngày đêm, ông Ký với đồng đội lăn trong bùn đất, nhích dần từng mét hào, chia sẻ từng miếng cơm, bát nước. Ngày 13-3, trận pháo kích mở màn chiến dịch, ào ào đạn pháo đánh thẳng vào căn cứ của địch, các trận địa pháo của địch đặt ở trung tâm bị tê liệt hoàn toàn, làm bốc cháy kho xăng, nổ máy bay, toàn bộ đội bay của địch ở Mường Thanh bị loại khỏi vòng chiến đấu. Cả Him Lam và Mường Thanh rung chuyển trong tiếng nổ dồn dập của đạn pháo. Góp phần nào chiến thắng trận đánh ấy ngoài ông còn có 4 chiến sĩ cùng quê xã Kênh Giang, trong đó chiến sĩ Nguyễn Văn Gáy anh dũng hy sinh tại chiến trường. Chiến thắng trận đầu Him Lam, bộ đội ta thừa thắng xông lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Còn với ông Lê Văn Xập, sinh năm 1933, ở thôn Cây Quân, xã Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên), chiến thắng Điện Biên Phủ như dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời. Ông tự hào kể, ông được tham gia chiến đấu ở tuyến 2 trong khoảng 1 tuần cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước đó, vào tháng 2-1954, khi 21 tuổi, ông Xập là 1 trong 4 thanh niên của xã Lưu Kiếm nhập ngũ, được biên chế vào đại đội 1, tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ Binh 141, Đại đoàn 312 (nay là Sư đoàn 312) - một trong những đại đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau hơn 2 tháng hành quân, vào cuối tháng 4-1954, ông được chọn vào tiểu đoàn dự bị ở vòng 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày đêm, ông và đồng đội vừa bò vừa đào hào giao thông từ tuyến sau ra, vươn tới từng vị trí, sẵn sàng tiếp lửa tuyến trên. Niềm vui vỡ òa, đến ngày 7-5, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, kẻ địch đầu hàng vô điều kiện, ông tham gia dẫn giải hàng nghìn tù binh về hậu phương. Đến nay, 91 tuổi, ông vẫn nhớ như in lá cờ chiến thắng bay phấp phới trên chiến trường Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Văn Ký (ngồi bên phải) kể về những ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.


Tiếp bước truyền thống cha ông

Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hải Phòng cho biết, ngày 7-5-1954, sau hàng chục ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy làm nên một Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. Chiến thắng Điện Biên Phủ tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Đây là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945- 1954). Góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ có một phần sức người, sức của của quân, dân Thủy Nguyên. Tại cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Thủy Nguyên (1930- 2013) ghi rõ: “Trong những năm kháng chiến chống Pháp, nhiều chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện được bổ sung vào quân đội, nhiều thanh niên vùng tạm chiếm cũng bí mật vượt vùng tự do để đi bộ đội. Riêng 3 tháng đầu năm 1954, toàn huyện có 1000 thanh niên tòng quân giết giặc, đi dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ”. Có biết bao tấm gương hy sinh trên đường ra trận, nhiều chiến sĩ quên mình xả thân cho cuộc kháng chiến. Tại quê nhà Thủy Nguyên, từ cuối tháng 1-1954, bộ đội địa phương tiến công tiêu diệt các đồn bốt địch từ Uông Bí về Hải Phòng. Những hoạt động này cùng các trận đánh trên chiến trường chính Điện Biên Phủ càng làm cho tinh thần địch hoang mang. Ta có thêm điều kiện đẩy mạnh phong trào toàn dân làm công tác địch vận, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều chiến sĩ hăng hái tòng quân, tiếp tục lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều người trở về công tác tại địa phương, góp sức xây dựng quê hương… 70 năm trôi qua kể từ ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, đến nay, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, chỉ còn hơn 30 chiến sĩ Điện Biên. Trong những ngày này, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các hội cựu chiến binh của các xã, thị trấn và huyện Thủy Nguyên đến thăm các chiến sĩ Điện Biên năm xưa và tổ chức các chuyến đi thăm lại chiến trường xưa. Anh Đào Văn Quý, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên) bày tỏ, năm 2024, đúng dịp kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ hôm nay được gặp, được ôn lại những kinh nghiệm, những nỗi lòng, ý chí, tinh thần… của các chiến sĩ Điện Biên Phủ để lại. Thế hệ hôm nay và mai sau luôn tự hào về lịch sử hào hùng, sự hy sinh của cha ông để tiếp bước xây dựng Thủy Nguyên phát triển lên thành phố tương lai trực thuộc thành phố Hải Phòng giàu đẹp, hiện đại cùng sự lớn mạnh không ngừng của thành phố, đất nước.

BÀI VÀ ẢNH: BÙI HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Âm vang 70 năm Cát Bi – Điện Biên Phủ (1954-2024)”: Tự hào là chiến sĩ Điện Biên