Ăn cơm nhà vác tù và...dạy bơi

21/08/2017 17:03

Cứ chiều chiều, chiếc ao làng rộng khoảng 500m2 lại rộn rã với lớp học bơi. Những tiếng hô, tiếng còi của giáo viên, tiếng trò chuyện rôm rả của đông cha mẹ và các em nhỏ đang thích thú xem trên bờ... làm chộn rộn, náo nhiệt làng quê yên ả.

Các em nhỏ được chia thành nhiều nhóm.

Anh Nguyễn Văn Đoàn (ở thôn Thủy Giang, phường Hải Thành, quận Dương Kinh) chăm chú theo dõi cậu con trai 10 tuổi đang học bơi. Anh kể: “Hè năm ngoái, mấy đứa cháu tôi cũng học bơi ở đây và bây giờ bơi rất giỏi. Các cháu chỉ học 2, 3 tuần là biết bơi, có cháu chỉ 3 buổi! Hè này, tôi đăng ký cho con tham gia. Thầy cô đều có nghiệp vụ, dạy các cháu rất khéo và hoàn toàn miễn phí. Tôi rất mừng vì con mình được học kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Trước, cứ mỗi mùa hè, bọn trẻ thường ra sông hồ tắm khiến chúng tôi nơm nớp lo sợ, nhất là thi thoảng lại nghe tin trẻ em bị đuối nước. Ngay ở khu vực này, tháng 4 vừa qua có em nhỏ bị đuối nước khi tắm ở kênh. Các khóa dạy bơi ở các bể bơi đều xa và tốn kém, chúng tôi khó có điều kiện đưa đón. Ở quê tôi, nhiều ông bố bơi rất giỏi, nhưng không tự dạy con được. Thế mà các cháu vào đây là biết bơi ngay!”.

Em Vũ Yến Ly, 13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Hòa Nghĩa cho biết, em học ở đây một tuần là biết bơi. “Tham gia lớp học này, em học được nhiều kiểu bơi: trườn sấp, sải, ngửa, ếch, đứng, nghiêng. Kỹ năng này giúp em không sợ nước nữa mà còn rèn luyện sức khỏe. Quá trình học bơi, em được trang bị những kiến thức thoát hiểm, tự cứu mình, biết cứu người như thế nào cho an toàn. Em được dạy cách sử dụng phao, dây hay gậy để cứu người đuối nước, hô hấp nhân tạo, sơ cứu họ…”– Ly nói.

Anh Trần Đức Hải ở tổ 12, phường Hòa Nghĩa, trưởng nhóm thiện nguyện cho biết: “Nhóm chúng tôi gồm 7 người sống trên địa bàn quận, từng được học khóa đào tạo về kỹ thuật bơi lội và cứu hộ do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy trong khuôn khổ chương trình chống biến đổi khí hậu. Xuất phát từ việc nhiều trẻ em bị đuối nước thời gian gần đây, chúng tôi mong muốn góp chút sức mình giúp các em tự bảo vệ mình khi tắm ao, sông. Dạy người lớn bơi dễ nhưng dạy trẻ con không đơn giản! Nếu các em vào bể bơi học, chi phí hàng triệu đồng mỗi khóa, không phải cha mẹ nào cũng có điều kiện cho con học. Năm nay là khóa thứ 3 chúng tôi dạy bơi miễn phí cho các em nhỏ trong khu vực. Năm ngoái, chúng tôi dạy được 150 em nhỏ biết bơi”.

Tận dụng chiếc ao làng, nhóm anh Hải tự bỏ tiền cải tạo ao: mua bạt lót đáy ao, bơm nước sạch vào, mua vôi xử lý nước... Sau đó trang bị phao cứu sinh, phân chia ao thành các khu vực nông sâu khác nhau có dây phao đánh dấu… Hiện lớp có 4 giáo viên chính, 3 giáo viên trợ giảng. Trong đó, có cô giáo dạy những em gái để các em không e ngại. Mỗi ngày có 2 ca: từ 4 đến 5 giờ và từ 5 đến 6 giờ chiều các ngày trong tuần. Từ đầu khóa đến nay, có 80 em từ 6-13 tuổi tham gia. Con số này tiếp tục tăng vì ngày nào cũng có cha mẹ đến đăng ký cho con em mình theo học.

Các em được chia thành từng nhóm nhỏ. Quá trình luyện tập, em nào yếu kỹ năng được kèm cặp hướng dẫn thêm. Các em bơi được từ 25m trở lên mới đạt tiêu chuẩn. “Việc dạy bơi đòi hỏi phải hiểu tâm lý của trẻ, kiên trì và có cách truyền đạt phù hợp. Nếu cứ nói kỹ thuật thì các em sẽ không hiểu. Ở đây trung bình các em học trong vòng 5 buổi là biết bơi. Có em ban đầu sợ nước, vài ngày sau đã bơi ầm ầm! Thấy các em bơi được, chúng tôi vui lắm!” – anh Hải vui vẻ nói.

Ông Đỗ Đức Mừng, Tổ trưởng Tổ 12, phường Hòa Nghĩa vui mừng chia sẻ: “Lớp dạy bơi miễn phí của nhóm anh Hải không chỉ dạy các em nhỏ trên địa bàn phường mà cả nhiều em ở vùng lân cận. Lớp học rất hiệu quả. Nơi đây là vùng nông thôn, mùa hè, bố mẹ đi làm cả ngày, các cháu nhỏ lại đang ở tuổi hiếu động, thường chơi ở ao hồ kênh mương, rất nguy hiểm. Đây là việc làm thiết thực đối với địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bơi lội, hạn chế đuối nước ở trẻ em. Vì thế, chúng tôi hoan nghênh và tạo điều kiện cho lớp học. Nhiều em ở nơi khác tìm đến học, chúng tôi dẫn vào tận nơi. Khi sang các tổ, phường lân cận, chúng tôi tự hào giới thiệu để các em có nhu cầu đến học”.

Hân Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ăn cơm nhà vác tù và...dạy bơi