An toàn cho hạnh phúc dài lâu

Như Vân 13/12/2021 16:33

(HPĐT)- Thấy bà An hàng xóm vẻ buồn buồn, bà Bình hỏi trêu:

- Nghe nói cháu Oanh nhà bà sắp lấy chồng, chuyện vui thế mà sao mặt chau mày ủ vậy?

Bà An thở dài:

- Tính cưới xin dập dìu từ cuối năm ngoái tới giờ, cứ định tổ chức thì COVID-19 lại bùng lên. Vừa rồi hai gia đình chọn được ngày đẹp để mời họ hàng, xóm láng, bạn bè chung vui mà dịch lại diễn biến phức tạp. Ông nhà tôi cứ dứt khoát thôi, vì sợ nhỡ chẳng may dịch bệnh lây lan thì ảnh hưởng đến nhiều người, đến bà con chung quanh. Mà bà tính, dịch cứ như thế này thì chả lẽ lại hoãn, biết tới bao giờ? Tôi rối như tơ vò, chưa biết tính sao!

- Rõ khổ, dịch bệnh ảnh hưởng mọi mặt đời sống. Giờ tới chuyện trăm năm của đôi trẻ cũng khó khăn.

- Cưới xin là chuyện lớn cả đời. Mấy hôm nay, cứ nghĩ con người ta váy áo xúng xính lên xe hoa, tiệc cưới đàng hoàng, hoan hỉ vui vẻ, trong khi con mình thì không được thế, tôi cứ héo hết cả lòng cả dạ!

- Mình là mẹ nên lo nghĩ cho con vậy, tôi rất thông cảm và chia sẻ với bà. Nhưng cũng nên nghĩ thoáng hơn bà ạ. Lớp trẻ bây giờ không còn quá nặng nề về những thủ tục đó như thời chúng ta đâu. Kể ra, cô dâu về nhà chồng tưng bừng một chút thì tuyệt rồi, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh thế này, nghĩ như ông nhà là phải đấy bà. Mình cố tổ chức hoành tráng, cỗ bàn linh đình, đây là tôi ví dụ thôi nhé, chẳng may có vị khách nào đó tới chung vui với gia đình bị mắc COVID -19, thì chuyện vui chuyển thành chuyện lo ngay. Tôi nhớ vừa rồi đài báo đưa tin ở tỉnh Hà Nam có trường hợp cô dâu phải đi cách ly vì có F0 tới dự đám cưới mình đấy.

- Vâng, đúng là tổ chức đám cưới bây giờ cũng lo ngay ngáy thật. Không may có người là F0 tới dự là lây lan sang bao nhiêu người khác. Mà cô dâu chú rể và gia đình thì không thể không đi chào khách để cảm ơn được. Nhưng chả nhẽ không làm hả bà?

Bà Bình động viên:

- Mình chỉ không làm tiệc tùng hoành tráng, tập trung đông người thôi, chứ còn phần lễ vẫn thực hiện chu đáo, đúng phép tắc mà. Có điều thì bây giờ cũng nên giản tiện, số người tham gia ít hơn. Còn với phần đông họ hàng, bạn bè, xóm láng, ông bà báo hỷ để mọi người biết, chung vui và thông cảm với gia đình mình là được. Mấy đợt trước, ở nhiều địa phương cũng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp mà nhiều đôi trẻ còn tổ chức đám cưới online. Trước đó, họ tới địa phương đăng ký kết hôn. Tôi nghĩ các cháu bây giờ đều có tri thức, ý thức xã hội cao, biết suy nghĩ trước sau, sẽ không thấy áy náy gì. Quan trọng nhất là tổ chức được đám cưới, bảo đảm an toàn cho hai bên gia đình và cả cộng đồng. Có thế, niềm vui ngày cưới của đôi trẻ mới càng ý nghĩa, hạnh phúc thực sự tròn đầy bà ạ.

Nét mặt bà An giãn ra:

- Bà nói phải lắm. Dịch bệnh thế này, an toàn là trên hết. Tôi cũng phải thay đổi tư duy thôi. Tôi sẽ nói ông nhà tôi bàn với thông gia để tổ chức đám cưới gọn nhẹ, bảo đảm an toàn để vừa trọn vẹn hạnh phúc của con, vừa chung tay với cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An toàn cho hạnh phúc dài lâu