An toàn cho mình, cũng là cho bạn

Sáu Kho 19/02/2021 09:43

Thong thả đi bộ dọc dải trung tâm, lướt qua dải băng chăng qua những gốc cây chặn lối vào các công viên, vườn hoa, Sáu Kho giật mình bởi ai gọi từ phía sau:

Ảnh minh họa. Ảnh: Trung Kiên

- Ông mỏi chân chưa, lên xe tôi chở một đoạn?

Ra ông hàng xóm cũ. Sáu Kho dừng chân, cười:

- Tập thể dục thì mỏi sao được! Mà lượn phố sớm thế? Hôm nọ bà nhà đến chúc Tết, nói ông thường ngày sáng phải trông cháu để bà ấy chợ búa, cơm nước mà.

- Từ Tết ra được tha trâu. Chả là vợ chồng con gái có buôn bán nông sản với đối tác bên Hải Dương. Từ mồng 5 bên ấy giãn cách xã hội toàn tỉnh, Hải Phòng mình cũng tạm ngừng tiếp nhận người, hàng hóa từ Hải Dương, nên chúng nó rỗi việc.

- Thì coi là Tết này đặc biệt hơn, nghỉ ngơi thêm một, hai tuần... - Biết vậy. Nhưng thấy báo đài phản ánh, cũng có dư luận cho là Hải Phòng ta “ngăn sông cấm chợ”, gây thiệt hại đến việc sản xuất, kinh doanh của người dân, hàng hóa, đặc biệt là nông sản, thực phẩm bị ứ đọng... Tôi cũng đâm băn khoăn, không biết thành phố có “quá tay” không?

- Chống dịch như chống giặc, theo tôi phải quyết liệt, kịp thời gấp bội vì dịch còn lan nhanh hơn giặc. 12/12 huyện của Hải Dương đều có ca dương tính trong cộng đồng rồi, nguy cơ lây nhiễm sang các địa phương lân cận rất cao. Như trường hợp đến Bệnh viện Trẻ em thành phố mình vừa rồi, hú vía! Vì thế, phải giãn cách xã hội toàn tỉnh mới khoanh vùng, dập dịch được, là yêu cầu tất yếu, cũng là chỉ đạo của Chính phủ. Thành phố chỉ thực hiện theo tinh thần đó thôi, cũng như một số tỉnh giáp ranh khác như Quảng Ninh, Bắc Ninh, khi tạm dừng việc người dân đi lại với Hải Dương.

- Với người thì phải vậy, nhưng hàng hóa thì có sao đâu?

- Cả WHO và Bộ Y tế đều cảnh báo về nguy cơ hàng hóa, trong đó có hàng đông lạnh, mang mầm bệnh. Ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất đấy, cũng có hướng nghi ngờ do nhiễm “cô vi” trên hàng hóa trong quá trình bốc xếp. Ông tính, nông sản, thực phẩm ở mình đều qua tay nhiều người khi thu hái, chế biến, vận chuyển. Chẳng may ai mang vi-rút thì nguy!

- ....

- Ông ạ, như việc phong tỏa dải công viên trung tâm này, cũng là vì sự an toàn của mọi người thôi. Mà đâu chỉ cho người dân thành phố ta. Hải Phòng là trung tâm giao thương nội địa, quốc tế của cả miền Bắc. Nói dại, nếu bị dịch xâm nhập, lây lan, nguy cơ lây nhiễm sẽ cao thế nào! Nếu phải giãn cách, phong tỏa, thiệt hại kinh tế- xã hội không đếm xuể đâu, cứ gì chỉ nông sản!

- Tôi rõ rồi, việc bất đắc dĩ phải làm cả. An toàn cho mình cũng là cho bạn. Chỉ mong mọi thứ sớm bình thường.

- Tình hình dịch ở Hải Dương có dấu hiệu khả quan. Thành phố cũng vừa cho phép xe chở hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu từ Hải Dương được vào Hải Phòng nếu đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch. Đấy, bà con mình cứ thực hiện yêu cầu, quy định cho tốt, dịch sớm được chế ngự, ắt các cấp điều chỉnh biện pháp kịp thời thôi!

Sáu Kho
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An toàn cho mình, cũng là cho bạn