Ấn tượng “King Leandro” trên Lạch Tray

Trần Long 02/07/2020 12:20

Leandro trở thành tâm điểm của những màn trình diễn đầy chất nghệ sĩ. Đẳng cấp của anh khẳng định thời gian từng là thành viên U23 Brazil tham dự giải đấu tại Nga. 3 năm khoác áo Hải Phòng, Leandro biến mình thành ngôi sao kiệt xuất, tạo nên một nửa thành công của đội, làm xuất hiện cụm từ “đi Tray” cuối tuần ở Hải Phòng. Tiếc rằng, sau đó, anh rời Hải Phòng tới Bình Dương và rời Việt Nam sau 2 năm. Hiện tại Leandro trở về Brazil chơi bóng phong trào và làm bình luận viên một kênh thể thao. Mới đây anh chia sẻ nỗi nhớ Hải Phòng với người hâm mộ.

Leandro de Oliveira.

Năm 2008, tiền vệ người Brazil gia nhập Xi măng Hải Phòng với số áo 18. Leandro chơi một kiểu bóng đá khác biệt mà công chúng Việt Nam chưa bao giờ được chứng kiến. Nhờ đó, đưa Xi măng Hải Phòng trở thành đội bóng “hot” nhất V-League 2008-2010. Thi đấu bên cạnh tiền vệ đánh chặn Minh Châu, Leandro thể hiện vũ điệu samba, thoải mái tung chân, nhanh nhạy thực hiện những đường chuyền ngắn thông minh cho đồng đội hay phất đường bóng dài trên 40 m tấn công hỗ trợ Ngọc Thanh và Jesus ghi bàn.

3 năm gắn bó với đất Cảng, ghi 53 bàn thắng, Leandro là “tượng đài” của bóng đá Hải Phòng và được gọi là “King Lean”. Hình ảnh King Lean với những quả sút phạt thần sầu, những cú qua bóng điệu nghệ làm mê hoặc công chúng vẫn đọng trong lòng người hâm mộ. Đến giờ, tại Lạch Tray cũng như sân cỏ nước nhà vẫn chưa xuất hiện ngôi sao đủ sức mê hoặc khán giả bởi lối chơi ma mị và hiệu quả cao như King Lean. Trong kho tàng bàn thắng đẹp của King Lean, “siêu phẩm” vào lưới Sông Lam Nghệ An rất đáng nhớ. Bàn thắng ấy được phát trên mạng internet, thỉnh thoảng người hâm mộ xem lại vẫn không chán. Quả đá phạt, bóng được đặt cách xa khung thành chếch về phía cánh phải theo hướng tấn công. Và chân trái thần sầu của King Lean vẽ nên đường cong hình cầu vồng bay thẳng vào lưới.

 “Tôi nghĩ tới Bình Dương lương cao, mọi thứ rồi sẽ ổn nhưng tôi đã nhầm. Tôi có vấn đề với HLV Lê Thụy Hải dẫn đến bất đồng quan điểm và khi mệt mỏi tôi quyết định rời Bình Dương. Lẽ ra tôi ở lại với Hải Phòng thì tốt hơn. Tôi biết người Hải Phòng yêu tôi...” – King Lean nói và cho biết tình cảm của mình sau 10 năm chia tay đất Cảng: “Tôi có 3 năm rất hạnh phúc ở Hải Phòng. Tôi yêu đội bóng này, yêu các cổ động viên. Tôi có nhiều ký ức đáng nhớ ở đây, với những trận đấu hay và cả những bàn thắng”.

Với người hâm mộ, Leandro ngạo mạn, nhưng chất nghệ sĩ trên sân cỏ của anh đủ giữ lại những ký ức tốt đẹp trong công chúng Hải Phòng. Đủ để mọi người nhớ đến anh với danh hiệu “King Lean”.

Trần Long
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấn tượng “King Leandro” trên Lạch Tray