Quốc phòng

Anh em ruột nguyện chung bước quân hành

THANH THẢO 27/12/2025 10:23

Anh em ruột Phạm Tấn Phát và Phạm Gia Huy ở xã Kẻ Sặt, Hải Phòng là thanh niên Công giáo, cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ trở thành điểm sáng trong phong trào thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

anh-em-ruot-nhap-ngu.jpg
Hai anh em Phạm Tấn Phát và Phạm Gia Huy (ngồi giữa) cùng tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Trong căn nhà nhỏ của ông bà ngoại, nơi hai anh em Phạm Tấn Phát (sinh năm 2005) và Phạm Gia Huy (sinh năm 2007) sinh sống từ nhỏ do bố mẹ đi làm xa, bầu không khí những ngày này rộn ràng hơn thường lệ. Sự hiện diện của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, Đoàn Thanh niên xã và bà con trong thôn đến thăm, động viên như tiếp thêm niềm tin, động lực cho quyết định quan trọng của anh em.

Được biết, Phát vừa học xong trung cấp nghề, còn Huy mới hoàn thành chương trình THPT. Cả hai đều tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ ngay trong đợt tuyển quân đầu năm 2026 của địa phương. Quyết định ấy nhận được sự đồng thuận của ông bà và gia đình - những người luôn hướng các cháu sống theo tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”.

Chia sẻ về lý do tình nguyện nhập ngũ, Phạm Tấn Phát bộc bạch: “Là thanh niên, tôi luôn nghĩ phải có trách nhiệm với Tổ quốc. Từ nhỏ, ông bà và cha mẹ dạy anh em tôi sống tốt, biết yêu nước, kính Chúa. Tôi muốn được trải nghiệm môi trường quân đội để trưởng thành hơn, rèn luyện bản thân và có ích cho xã hội”.

Với kết quả khám tuyển sức khỏe đạt loại tốt, Phạm Tấn Phát xúc động cho biết thêm: “Vào quân đội có môi trường rèn luyện tốt để phát huy năng lực bản thân, dù có khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua”.

Còn Phạm Gia Huy lại chia sẻ: “Anh Phát là tấm gương để tôi noi theo. Hai anh em luôn sống bên nhau, cùng học, cùng làm. Khi anh viết đơn nhập ngũ, tôi cũng muốn được cùng anh đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi tin môi trường này sẽ giúp mình trưởng thành, bản lĩnh và biết suy nghĩ chín chắn hơn”.

Tình cảm anh em gắn bó, cùng chung quyết tâm nhập ngũ khiến nhiều người dân trong xã thêm cảm phục. Điều đặc biệt hơn, quyết định ấy xuất phát từ một gia đình Công giáo gương mẫu, nơi đạo và đời luôn hòa quyện, nơi tình yêu Tổ quốc là sự tiếp nối tự nhiên của niềm tin.

“Từ nhỏ 2 cháu đều chăm chỉ, ngoan ngoãn, luôn tích cực trong các hoạt động đoàn thể của thôn, của giáo xứ. Các cháu muốn đi bộ đội là điều chúng tôi rất ủng hộ. Đó là trách nhiệm, là vinh dự của thanh niên” - ông Vũ Văn Phê (ông ngoại của Phát và Huy) nói.

Câu chuyện của Phát và Huy trở thành nguồn cảm hứng cho lớp trẻ trong xã Kẻ Sặt. Trong nhiều cuộc sinh hoạt của Chi đoàn, Đoàn Thanh niên xã, tinh thần chủ động viết đơn nhập ngũ của hai anh em được nhắc đến như minh chứng rõ ràng cho sự hòa quyện giữa niềm tin tôn giáo và trách nhiệm công dân.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Kẻ Sặt Vũ Văn Gia nhận xét: Hai anh em Phạm Tấn Phát và Phạm Gia Huy là những thanh niên có nhận thức tốt, nền nếp gia đình gương mẫu. Việc các em tự nguyện viết đơn nhập ngũ cho thấy tinh thần trách nhiệm và niềm tin của thanh niên đối với quân đội. "Trong quá trình thẩm tra, xét duyệt, chúng tôi đánh giá các em đều bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn sức khỏe, đạo đức, trình độ. Tấm gương như Phát và Huy góp phần tạo sức lan tỏa tích cực, giúp phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ của xã Kẻ Sặt ngày càng phát triển” - ông Vũ Văn Gia cho biết.

THANH THẢO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Anh em ruột nguyện chung bước quân hành