(HPĐT)- Việc nấu ăn trên tàu khó khăn hơn rất nhiều so với trên đất liền, nhất là lúc sóng to gió lớn. Nhưng đó lại là công việc thường ngày của những đầu bếp, mà đoàn công tác ra thăm nhà giàn DK1 gọi thân mật là “anh nuôi”. Một ngày của họ bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 23 giờ, với đủ khâu chế biến, nấu nướng, phục vụ, dọn dẹp... Vất vả là vậy, nhưng các anh luôn vui vẻ nhiệt tình, chu đáo, là “chỗ dựa” cho các thành viên đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Trong ảnh: Đại úy Phạm Văn Phong, sinh năm 1981, quê quận Hải An, Hải Phòng chuẩn bị bữa cơm trưa trên tàu Trường Sa 21, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân./.
Ảnh: THANH TÙNG