Phút thứ 7, trung vệ Gary Cahill mở tỷ số cho tuyển Anh bằng cú đánh đầu hiểm hóc trong lần lên tham gia phạt góc. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tuyển Anh kịp nâng tỷ số 2-0 vào cuối hiệp 1 nhờ cú sút quyết đoán sát vòng cấm của tiền đạo Harry Kane. Dù hiệp 2,Nigeriachơi nỗ lực hơn nhưng chỉ kiếm được 1 bàn rút ngắn tỷ số. HLV Southgate không chỉ hài lòng về mặt tỷ số mà ông có thể tự hào về những nhân tố được đặt niềm tin. Kane - người chính thức được lựa chọn làm đội trưởng tuyển Anh hồi tháng trước đã đáp lại sự kỳ vọng củaSouthgatebằng bàn thắng đẳng cấp. Kane đang khiến người hâm mộ hoàn toàn quên đi Rooney.
Sau trận đấu, HLV Southgate hết lời ca ngợi Kane là cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới, có khả năng ghi bàn bất kỳ lúc nào nhưng không chơi ích kỷ. Sau trận gặpNigeria, Anh còn đá giao hữu vớiCosta Ricavào 8-6 trước khi sang Nga dự World Cup. HLV Southgate coi đó là cơ hội để thử thêm phương án tấn công còn trên thực tế, ông đx hoàn toàn hài lòng với bộ khung 3 tuyến hiện giờ, đặc biệt là hàng tiền đạo.

Tuyển Anh áp đảoNigeria
Trong khi đó, tuyển Đức lại đang loay hoay và lo lắng. Đức là đội toàn thắng 10 trận vòng loại World Cup và xen giữa đó là danh hiệu vô địch Confed Cup. Điều đó khiến người ta ngỡ rằng Đức có bộ khung lực lượng và chiến thuật ổn định. Nhưng nửa năm qua, Đức liên tục gây thất vọng. Sau 3 trận hòa liên tục trước Anh, Pháp và Tây Ban Nha rồi thua Brazil, đội bóng của HLV Joachim Loew vừa gây sốc khi thua đàn em Áo 1-2.
Trận này, Đức kiểm soát bóng vượt trội và có bàn dẫn sớm ngay phút 11 nhờ công Ozil. Thế nhưng, họ đánh mất mình trong hiệp 2 và thủ môn Neuer phải lần vào lưới nhặt bóng. Đây là trận đầu tiên của Neuer sau 9 tháng phải nghỉ thi đấu vì dưỡng thương và anh đã gặp ác mộng. Thua Áo 1-2, Đức có trận thứ 5 liên tiếp không thắng và chỉ còn trận gặp Ả Rập Saudi vào 9.6 trước khi đá World Cup.
Trong các trận đáng chú ý khác, Bồ Đào Nha không có Ronaldo đã bị Bỉ cầm hòa không bàn thắng. Đó cũng là kết quả của trận giao hữu Thụy Điển - Đan Mạch.
Phan Giang