Ngôi đầu đổi chủ

V-Leauge mùa này với nhiều CLB khát khao đua chức vô địch, không còn cảnh đơn thương độc mã của 1 CLB. Vòng 6 khép lại với nhiều diễn biến bất ngờ, hai đội bóng bất bại sau 5 vòng đấu là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) giờ chỉ còn một và ngôi đầu là một cái tên khác. Ở vòng 6, HAGL làm khách tại Becamex Bình Dương và thất bại trên sân Gò Đậu 1-4. Đội bóng sử dụng các chân sút nội như Bình Dương tiếp tục thành công với sự tỏa sáng của tuyển thủ quốc gia Tiến Linh. Cú đúp bàn thắng của Tiến Linh trong trận này không chỉ giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom mà còn giúp Bình Dương “giải mã” hiện tượng HAGL. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã vượt qua giai đoạn “nghìn cân”, giữ được cái ghế cho ông Tuấn và sải dài bước chân trên đường đua vô địch. Trận thua này cũng là bài học quý cho đội bóng của bầu Đức trên tiến trình sắp tới nếu như không muốn bị các đội khác bắt bài.
Hai trận đấu khác của vòng 6 kết thúc với tỷ số 0- 0 là HLHT - Quy Nhơn Bình Định, Sông Lam Nghệ An – thành phố Hồ Chí Minh. Với 1 điểm có được, Sông Lam Nghệ An tạm thế vị trí thứ 12 bảng xếp hạng của Hải Phòng FC và đẩy đối thủ xuống vị trí thứ 13. Còn với HLHT, trận hòa này là đội duy nhất bất bại sau 6 vòng đấu.
Ở trận cầu tâm điểm vòng 6 giữa Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội FC thực sự hấp dẫn và mãn nhãn. Thanh Hóa chơi rất hay, dồn ép đối thủ và dẫn trước nhưng sự nỗ lực đến tận cùng đã giúp Hà Nội FC quân bình tỷ số 1-1. Tận dụng cơ hội Thanh Hóa mất điểm ở đúng giây cuối cùng trận đấu, Công an Hà Nội (CAHN) vươn lên dẫn đầu nhờ chiến thắng 3 sao, giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng. Bộ đôi Artur – Alan Grafite chơi cực kỳ xuất sắc, là chìa khóa cho thắng lợi và thành công của CAHN.
Sau vòng 6, ba đội CAHN, Thanh Hóa và Thế Công Viettel cùng 11 điểm, nhưng CAHN dẫn đầu nhờ hơn chỉ số phụ. Sau bước xuất phát không thật như ý, CAHN dần trở lại, góp mặt vào đường đua vô địch. Ở nửa cuối bảng xếp hạng, Quảng Nam FC xếp thứ 9 chỉ hơn SHB Đà Nẵng đứng thứ 14 có 3 điểm nên cơ hội vẫn chia đều cho tất cả, nhất là V-League chưa đi qua nửa chặng đường và các đội có thể bổ sung lực lượng sau giai đoạn 1. Do vậy, dù ở nhóm dẫn đầu hay giữa bảng, mọi sự chủ quan đều trả giá, bởi khoảng cách điểm số chưa là quá lớn, nhiều kịch bản có thể xảy ra.
Hải Phòng FC vượt khó
Được gặp đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ở vòng 6 là cơ hội giúp Hải Phòng FC có trận thắng đầu tiên để giải tỏa áp lực, nhưng đối thủ cũng đang mang khát vọng này. Đội khách với lực lượng có chiều sâu đã thắng 2-1. Thua Nam Định là trận thua thứ 2 liên tiếp ngay tại sân Lạch Tray, Hải Phòng FC nối dài mạch trận không thắng lên con số 6 và tiếp tục loay hoay nhóm cuối bảng.
Hải Phòng FC vẫn vậy, vẫn lối chơi hấp dẫn, khoan nhặt đẩy bóng xuống đáy biên nhưng hiệu quả là bàn thắng thì các chân sút không thể làm được. Pinto vô hại trên hàng công, luôn lạc nhịp ở quả quyết. May cho đội, chân sút Lucas vẫn chứng minh đẳng cấp của mình, giúp cả đội lên tinh thần trong các trận đấu. Nhưng một Lucas thôi chưa đủ, vẫn không đủ che giấu sự chưa ăn nhịp của Hải Phòng FC. Lối chơi của đội ấn định trên những gương mặt trụ cột nên một mắt xích bị hỏng là tan vỡ tất cả. Đội trưởng - tiền vệ Triệu Việt Hưng chấn thương phải nghỉ dài hạn khiến lối chơi tấn công của Hải Phòng FC mất hẳn độ sắc nét.
Hiện Hải Phòng FC lực lượng mỏng, thiếu chiều sâu trong khi lịch đấu gặp nhiều đối thủ nặng ký. Trong 6 vòng đấu đầu tiên, ngoại trừ gặp chủ nhà SHB Đà Nẵng thì Hải Phòng FC toàn đối đầu với các đội mạnh, là ứng cử viên vô địch như: CAHN, Bình Dương, Thể Công Viettel, Thanh Hóa, Thép Xanh Nam Định và vòng 7 tới là gặp ứng cử viên vô địch Hà Nội FC. Hải Phòng FC chưa gặp những đối thủ tương đương, đồng cân, đồng lạng qua đó có trận thắng để giải tỏa tâm lý, nâng tinh thần cho các cầu thủ. Mọi điều có thể chỉ đến với đội ở vòng 8 mà thôi.
Khát khao một trận thắng không tới khiến không ít cổ động viên Hải Phòng đặt dấu hỏi về cái ghế của HLV Chu Đình Nghiêm dù ông được đánh giá là HLV nội tài nhất ở VLeague hiện nay. Điều này rất khó bởi Hải Phòng FC không mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không binh hùng, tất cả đều nằm ở tài thao lược “liệu cơm, gắp mắm” của ông Nghiêm. Thế nên, cái ghế của ông Nghiêm vẫn vững. Mùa trước cũng vậy, sau 7 vòng không biết thắng, Hải Phòng FC cuối cùng cán đích an toàn. Hy vọng mùa này cũng vậy.