(HPĐT)- Đương kim vô địch Thái Lan không thể bảo vệ thành công chức vô địch khi để thua đội tuyển Việt Nam tại chảo lửa Rajamangala. Cách đây 2 năm, giải còn mang tên AFF Cup, tuyển Thái Lan giành ngôi vô địch sau trận lượt đi trên đất Thái (thắng 1-0) và lượt về tại Mỹ Đình (hòa 2-2). Asean Cup 2024, hai đội lại tái đấu ở chung kết, tuyển Việt Nam đòi nợ thành công, lên ngôi vô địch trên sân khách bằng 2 trận thắng, tổng tỷ số 5-3. Trận thua cho thấy sai lầm không ít của đội tuyển Thái Lan.

Khiến tuyển Thái mắc không ít sai lầm, tuyển Việt Nam lên đỉnh.
Đầu tiên là việc cắt cử người đeo bám chặt Xuân Son của HLV Masatada Ishii. Đó là nguyên nhân dẫn đến bàn thắng mở màn của tuyển Việt Nam khi hậu vệ Thái Lan mải kèm Xuân Son đã không thể bật cao đánh đầu phá bóng. Bàn thắng thứ 2 giúp Việt Nam quân bình tỷ số 2-2, lỗi bắt nguồn từ trung vệ Suphanan Burirat mắc lỗi vị trí để Tuấn Hải khéo léo cứa lòng, hậu vệ Thái Lan phá bóng tung lưới nhà.
Thái Lan là đội tuyển trên đỉnh Đông Nam Á nhưng sai lầm như thế khó tha thứ. Dẫu Xuân Son rời sân phút 32 vì chấn thương nhưng hàng thủ của Voi chiến vẫn hỗn loạn. Đây là vấn đề tuyển Thái Lan cần giải quyết nếu như không bị tuyển Việt Nam và Indonesia vượt qua trên bảng xếp hạng FIFA.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 có lẽ đã không xảy ra nếu chơi bóng đá tử tế. Dẫu trọng tài quyết định công nhận bàn thắng không tinh thần thể thao này của Supachok, đã thành giọt nước tràn ly, chạm sự giận dữ và lòng nhiệt huyết của đội quân Sao Vàng. Đội tuyển Việt Nam bùng lên và chiến thắng.
Sai lầm tiếp theo của tuyển Thái là thẻ đỏ của Weerathep. Tâm thẻ vàng thứ 2 ở phút 74 của tiền vệ này khiến anh phải rời sân là bước ngoặt của trận đấu. Tuyển Thái chơi thiếu người là cơ hội để Việt Nam chiếm lĩnh và làm chủ trận đấu.
Trong trận thua của tuyển Thái Lan cũng có dấu ấn của trọng tài Ko Hyung-jin.Trận này, Thái Lan có 11 lần phạm lỗi trong khi Việt Nam có 3 lần. Đáng chú ý là tình huống Tuấn Hải nhảy bằng cả hai chân về phía Jonatharn Khemdee nhưng chỉ nhận thẻ vàng. Trước khi có thẻ đỏ cho Pomphan, trọng tài đã nhìn thấy các cầu thủ Việt Nam phạm lỗi với Supachok nhưng không thổi phạt.
Trách trọng tài là quyền của người Thái nhưng tổng thể thì HLV Ishii cũng sai trong thay người để đều chỉnh thế trận. Benjamin Davis tỏa sáng gây khó khăn cho tuyển việt Nam lại bị thay ra khá sớm. Seksan Ratri, 21 tuổi, ra sân đủ 8 trận nhưng chàng trai trẻ này là tác nhân của bàn thua thứ 3 khi để toàn bộ hàng thủ bỏ trống. HLV Ishii có những quyết định chậm chạp và khi mọi việc diễn ra không như ý, tuyển Thái Lan thua là điều đương nhiên./.
ĐỖ HÂN