(HPĐT)- Trong những ngày cả nước tưng bừng kỷ niệm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 – 15-5-2021), câu chuyện về tấm gương 3 em nhỏ được cư dân mạng ví như “Lọ Lem” làm tâm điểm của mạng xã hội tuần qua. Theo câu chuyện được kể lại, ngày 12-5, em Danh Duy, Trần Hoàng Vinh (cùng học lớp 1) và em Thị Bé Hằng (học lớp 4) Trường tiểu học Long Thạnh 1, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) nhặt được số tiền 42 triệu đồng rơi trên đường. Sau đó, 3 em nhanh chóng mang số tiền đến Công an xã Long Thạnh trình báo. Công an xã xác minh và trả lại số tiền người đánh rơi là bà Đ.T.L. Đeo tấm khăn quàng đỏ thắm, cô bé Hằng tự hào và vui mừng khi biết số tiền lớn được trả lại người đánh mất. Được biết, gia đình các em thuộc hoàn cảnh khó khăn, nhưng với ý thức tốt, các em không chần chừ tìm Công an hỗ trợ để trả lại số tiền cho người đánh rơi. Tỉnh Đoàn và UBND huyện Giồng Riềng trao tặng bằng khen để biểu dương kịp thời hành động đẹp của 3 em.

3 em nhỏ mang số tiền nhặt được đến công an xã.
Lòng tốt của 3 em làm rộn ràng phần bình luận dưới bài đăng trên mạng xã hội. “Cũng là người từng đánh rơi tiền nên thấu hiểu nỗi khổ của người làm mất tiền. May mà gặp 3 em nhỏ có ý thức tốt, trả lại cả tiền lẫn niềm tin vào lòng tốt trong xã hội”, bạn K.M bình luận. Anh D.H đồng tình và cho ý kiến thêm, “thời buổi dịch bệnh khó khăn kinh tế, các bé nhìn số tiền lớn mà không tham lam, biết trả lại người bị mất quả là tấm lòng đáng quý”. “Các bé thật đáng khen. Ngoan như thế chắc chắn sẽ gặp được những nhà hảo tâm mong muốn ủng hộ, hỗ trợ các bé phấn đấu có được tương lai tươi sáng”, bạn T.N.Q.N khẳng định.
Ý thức tốt của 3 em nhỏ kèm theo lòng thương người là lý do để các em có hành động trung thực, đem tiền đến trả người bị mất. Các em đã và đang là những đội viên tiêu biểu, đại diện thế hệ tương lai được giáo dục tốt của đất nước./.
Trần Ngọc (tổng hợp)