(HPĐT)- Với mong muốn chia sẻ yêu thương, mang niềm vui ấm áp đến những hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, bà Phạm Thị Pha, 66 tuổi, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 (phường Đông Hải, quận Lê Chân) luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, vận động nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn phường.

Bà Phạm Thị Pha (thứ 2 từ trái sang) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Hải (quận Lê Chân) trao xe đạp tặng cháu Nguyễn Trung Hiếu, ở phố Đình Đông (quận Lê Chân).
Gần 20 năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ phường, bà Phạm Thị Pha luôn nhiệt huyết, tận tâm trong hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh kém may mắn được bà con phố xóm tin yêu, gọi bằng cái tên trìu mến: “Bà Pha nhân đạo”. Trải qua thời tuổi trẻ nhiều khó khăn, vất vả, nên bà Pha thấu hiểu với những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà luôn gần gũi và tìm hiểu nắm tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, thông qua thường xuyên tặng quà, nhằm chia sẻ, giúp họ giảm bớt gánh nặng và động viên giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Như trường hợp cháu Nguyễn Trung Hiếu, ở số 43, ngõ 183 phố Đình Đông, phường Đông Hải (quận Lê Chân) có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ qua đời sớm vì căn bệnh ung thư. Cháu ở cùng bà ngoại từ khi mới 3 tuổi. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau trong căn nhà rộng 30 m2, chật chội và xuống cấp. Thấu hiểu hoàn cảnh của cháu, bà Pha kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, trợ dưỡng thường xuyên đối với cháu Hiếu, với mức 700 nghìn đồng/tháng, 20 kg gạo và tặng chiếc xe đạp trị giá 2 triệu 500 nghìn đồng để giúp cháu có phương tiện đến trường.
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bà Phạm Thị Pha cùng Hội Phụ nữ phường Đông Hải (quận Lê Chân) trao 80 suất quà, với tổng giá trị 24 triệu đồng tặng gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người cao tuổi tại tổ dân phố không khỏi xúc động khi “Tết đến Xuân về” nhận được những món quà nhỏ những chứa đựng nhiều nghĩa tình. Bà Bùi Thị My, ở số 8, ngõ 159 phố Đình Đông, phường Đông Hải (quận Lê Chân) bày tỏ: “Với tôi, bà Pha là một người tổ trưởng mẫu mực, tâm huyết, hết lòng với công tác phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện”.
Không chỉ hô hào, vận động mọi người làm công tác nhân đạo, từ thiện, mà bản thân bà Pha là người có tấm lòng dễ thương cảm trước những số phận bất hạnh trong cuộc sống. Bà Pha bộc bạch, bà không yên lòng khi bắt gặp đâu đó trên địa bàn phường những hoàn cảnh éo le, kém may mắn trong cuộc sống. Dù kinh tế gia đình còn hạn chế, nhưng hễ thấy ai khó khăn là bà cố gắng tìm cách giúp đỡ. Thấy được việc làm của bà có ý nghĩa, nên chồng và các con đồng tình ủng hộ, gửi tiền để mua gạo tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong ấp. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, bằng những hành động thiết thực, bà Phạm Thị Pha không quản ngại khó khăn, tận tâm đến từng hộ gia đình trên địa bàn để kêu gọi ủng hộ những người kém may mắn, vận động các nhà hảo tâm trao 7 tạ gạo tặng hội viên, phụ nữ, trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Hải (quận Lê Chân) Dương Thị Thúy Nga cho biết, công việc bận rộn song bà Pha vẫn luôn tâm huyết, nhiệt tình trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, góp phần xây dựng Hội Phụ nữ phường Đông Hải ngày càng phát triển, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố./.
Bài và ảnh: PHẠM HUY