Bà Thảo khuyến học

Bài và ảnh: OANH NGỌC 18/09/2023 16:13

(HPĐT)- Nhắc đến bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Vạn Mỹ, nhiều gia đình trên địa bàn yêu mến gọi là “bà Thảo khuyến học” bởi tấm lòng nhân hậu cùng những đóng góp tích cực của bà đối với cộng đồng trong công tác an sinh và phong trào khuyến học thời gian qua. Bằng uy tín, sự tận tâm, bà Thảo trở thành người kết nối các nhà hảo tâm đến với những mảnh đời khó khăn trên địa bàn phường.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Hội khuyến học phường Vạn Mỹ trao quà tặng học sinh giỏi ở tổ dân phố số 10.

Ngày em Trịnh Đoàn Gia Hân, ở tổ dân phố số 7, đỗ vào Trường THPT chuyên Trần Phú, người mà em gặp, chia sẻ niềm vui đầu tiên là bà Thảo. Bởi với em, bà không chỉ là Chủ tịch Hội Khuyến học phường, mà còn là người hết mực yêu thương, mang đến em niềm tin, nghị lực vào cuộc sống để vươn lên trong học tập. So với bạn cùng trang lứa, hoàn cảnh Gia Hân rất khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai chị em Hân sống với bà ngoại tuổi cao, sức yếu. Thương cảm hoàn cảnh gia đình, bà Thảo chẳng quản vất vả, khó khăn, đi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. Bà đến trường các cháu học báo cáo hoàn cảnh gia đình để Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm quan tâm hỗ trợ. Thỉnh thoảng, bà ghé thăm, lúc thì tặng chục trứng gà, khi thì bộ quần áo, yến gạo... Cảm động trước sự quan tâm của bà và mọi người, Gia Hân càng thêm cố gắng học tập. Và nỗ lực vượt bậc của cô học trò nghị lực ấy được đền đáp với kết quả đỗ Trường THPT chuyên Trần Phú.

Không chỉ có Gia Hân, trên địa bàn phường Vạn Mỹ có 5 trường hợp mồ côi được bà Thảo tích cực vận động các nguồn hỗ trợ. Như trường hợp cháu Đặng Thúy Vy, 8 tuổi, ở tổ dân phố số 1, mẹ bị ung thư mất, ở với ông bà nội thường xuyên ốm đau. Bà Thảo không dừng ở việc vận động tặng quà, gạo, nhu yếu phẩm, mà còn kết nối cá nhân, tổ chức thiện tâm để nhận đỡ đầu cháu đến lúc trưởng thành. Dù giá trị vật chất từ sự giúp đỡ cá nhân bà hoặc các nhà hảo tâm do bà vận động không nhiều, đôi khi chỉ là chục kg gạo, vài bộ quần áo, thùng mì tôm…, nhưng bà cảm thấy vui, vì giúp được người khác trong lúc khốn khó.

Mặc dù ngoài 70 tuổi, nhưng bà Thảo không chọn nghỉ ngơi an nhàn mà luôn bận rộn “vác tù và hàng tổng” với công việc Chủ tịch Hội Khuyến học phường mà không có phụ cấp hoặc miệt mài với hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật. Nghe ở đâu trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, bà Thảo lặn lội tìm đến tận nhà thăm hỏi, xác minh, ghi chép tường tận và trở về kêu gọi sự giúp đỡ. Bằng uy tín, sự tận tâm, bà Thảo trở thành người kết nối các nhà hảo tâm tin tưởng gửi gắm tấm lòng đến với những mảnh đời khó khăn trên địa bàn phường.

Với sự nỗ lực, bền bỉ của bà Thảo, công tác khuyến học phường Vạn Mỹ ngày càng phát triển. Giai đoạn 2018-2023, Hội Khuyến học phường Vạn Mỹ trao hàng trăm suất quà tặng học sinh vượt khó, đoạt giải cấp quận, thành phố, quốc gia... Riêng năm 2022-2023, Hội khen thưởng 106 học sinh giỏi (HSG), trong đó có 28 HSG cấp quận, 23 HSG cấp thành phố, 13 HSG cấp quốc gia, 42 học sinh nghèo vượt khó.

Đánh giá về đóng góp của bà Thảo trong phong trào khuyến học, góp phần vào công tác an sinh xã hội, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Hải Phòng Trần Hữu Sơn cho biết: “Bà Thảo là người nhiệt tình, năng nổ trong công tác Hội và phong trào thiện nguyện. Với tâm huyết, trách nhiệm, bà tích cực kết nối, vận động giúp đỡ được nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn. Tính từ năm 2018 cho đến nay, nhờ những hoạt động tích cực của bà, nhiều học sinh nghèo, người hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng các chương trình thiện nguyện cũng như kết nối thêm được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ, góp phần vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: OANH NGỌC
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Thảo khuyến học