(HPĐT)- Tháng 5 về, người người đều hướng về Bác Hồ kính yêu. Từ những bức thư pháp thể hiện những bài thơ, lời dạy của Bác, những hình ảnh Bác đi cùng năm tháng, thêm nhiều nhạc phẩm tràn đầy cảm xúc... Bác còn sống mãi trong lòng người dân Hải Phòng và Việt Nam.

Ca sĩ Nhật Thuận thể hiện ca khúc về Bác trong chương trình nghệ thuật "Tình Bác bao la biển trời".
Nhiều chương trình kỷ niệm
Sáng 11-5, hòa trong dòng người đến Cung Văn hóa Lao động hữu nghị ViệtTiệp (quận Ngô Quyền), bà Nguyễn Thị Tám, ở phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) đến tham gia trưng bày thư pháp chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và 132 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả Câu lạc bộ thư pháp Hải Phòng. Bà Tám vui mừng chia sẻ, các tác phẩm thư pháp trưng bày rất phong phú từ nội dung đến từng thể chữ. Những lời dạy, bài thơ của Bác như “Muốn lên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao”, “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, “Rằm nguyên tiêu”... đều được các nhà thư pháp viết bằng chữ hán nôm và chữ quốc ngữ sinh động, có hồn, thể hiện được tư tưởng, tình cảm, đạo đức, phong cách của Hồ Chủ tịch. “Qua trưng bày, tôi càng thêm yêu quý và tự hào về Bácvị lãnh tụ kính yêu của dân tộc” – bà Tám nói.
Trước đó, ngày 26-4, tại Nhà hát thành phố, nhân kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quân và dân Hải Phòng, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Sở Văn hóa và Thể thao) tổ chức chương trình âm nhạc “Tình Bác bao la biển trời”, trong đó có rất nhiều hình ảnh và tác phẩm về Bác. Theo đó, các ca khúc “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn” của nhạc sĩ An Thuyên, “Việt Nam nhớ ơn Bác Hồ” của đồng nhạc sĩ Phạm Thuyên- Xuân Trí, “Ngày Bác về thăm” của nhạc sĩ Xuân Trí ... trên nền hình ảnh về Bác mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Ngồi xem từ đầu đến cuối chương trình âm nhạc, ông Trịnh Văn Công ở phường Cát Dài (quận Lê Chân) xúc động nhận xét: Những ca khúc viết về Bác luôn lắng đọng cảm xúc. Những hình ảnh về Bác vô cùng chân thực vì hình ảnh Bác Hồ cũng chính là hình ảnh người Cha già kính yêu của toàn dân tộc.
Theo thông tin từ Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ngày 18-5, tại quảng trường Nhà hát thành phố, chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức. Theo đó, hơn 10 ca khúc viết về Bác sẽ được các nghệ sĩ Đoàn văn công Quân khu Ba, Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch biểu diễn cùng rất nhiều hình ảnh về Bác, mang đến người xem một chương trình âm nhạc sâu lắng, xúc động.
Mãi nhớ về Người
Mang tới trưng bày tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Tiệp hàng chục bức thư pháp trong gia tài đồ sộ thư pháp viết những bài thơ, lời dạy của Hồ Chủ tịch, nhà thư pháp Lê Đức Đôn (Câu lạc bộ thư pháp thành phố) chia sẻ: “Từ khi còn là thanh niên, tôi sưu tầm tất cả những hình ảnh của Bác. Sau đó, yêu thích những bài thơ, lời dạy của Bác Hồ, tôi viết thành từng bức thư pháp. Mỗi bức thư pháp, tôi đều dán thêm ảnh Bác”. Do vậy, chiêm ngưỡng những bức thư pháp của ông, thấy hình ảnh của Bác, người xem dễ dàng hình dung và cảm nhận được những nét rất riêng, rất tự hào về Người cha già của dân tộc đầy giản dị, nhưng vô cùng uyên bác. Thời gian tới, ngoài những buổi trưng bày vào các ngày lễ lớn của dân tộc, ông Đôn mong muốn có nhiều buổi trưng bày thư pháp về Bác, để truyền tải để người dân nhiều hơn tư tưởng và tâm hồn Bác qua những lời dạy, lời thơ.
Tham gia thể hiện ca khúc “Ngày Bác về thăm” trong chương trình nghệ thuật ngày 26-4 tại Nhà hát thành phố, ca sĩ Nhật Thuận, Đội trưởng Đội ca của Đoàn Văn công Quân khu Ba thổ lộ: Bắt đầu hát những ca khúc về Bác từ khi mới chập chững vào nghề, mấy chục năm trôi qua, nhưng lúc nào được biểu diễn những ca khúc về Bác, chị vẫn luôn thấy rất xúc động, tự hào và rất vinh dự. Những ca từ nhẹ nhàng, mộc mạc, gần gũi thể hiện hình ảnh Bác đầy chân thật những cũng rất thiêng liêng.
Xây dựng 2 chương trình âm nhạc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” và “Tình Bác bao la biển trời” về Bác trong thời gian chưa đầy một tháng, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Đinh Thị Bích Liên cho biết: Những chương trình nghệ thuật về Bác đưa người xem ngược dòng thời gian nhìn lại và cảm nhận về sự vĩ đại của một con người dành cả cuộc đời vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn hiện diện trong cuộc sống chúng ta, soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Cúc Phương