(HPĐT)- Tháng 9- 2020, tôi đi khám tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp và được bác sĩ chẩn đoán bị đục thể thủy tinh cả 2 mắt. Nhờ sự tư vấn, chẩn đoán chính xác của bác sĩ Nguyễn Thanh Thu, Trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp, tôi được mổ, can thiệp cả hai mắt. Điều đáng mừng là sau một ngày tháo băng che mắt, mắt trái của tôi từ không nhìn thấy gì, nay lại sáng, rõ, thị lực gần như phục hồi hoàn toàn. Trong gần 4 tháng qua, từ sau khi mổ mắt thành công, cả 2 mắt tôi đều nhìn thấy mọi vật và thuận lợi trong việc tiếp tục nghiên cứu y học, hoàn thành các đề tài mang tính cấp thiết trong cuộc sống. Qua Báo Hải Phòng, tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp, Sở Y tế Hải Phòng và Hội Y học Hải Phòng tạo cơ sở vật chất và rèn đúc các thế hệ thầy thuốc và nhân viên y tế tận tụy, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên Khoa Mắt, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp hết lòng, hết sức vì người bệnh.
TS, BSCK 2 Nguyễn Xuân Sơn (Phường Lam Sơn, quận Lê Chân)