Văn Hênh
Thời kỳ đó, đất nước và nhân dân tràn đầy khí phách anh hùng trong cuộc chiến đấu vừa chiến thắng xâm lược giành độc lập dân tộc, vừa vươn lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thật sung sướng cho những người làm báo chúng tôi lúc ấy vì “ra ngõ gặp anh hùng”, tìm đến và thể hiện trên mặt báo những con người, những việc tốt, có thể nói là khá dễ dàng. Lần ấy, tôi ngồi dưới ánh đèn dầu, viết một mạch câu chuyện kể về một người xã viên hợp tác xã nông nghiệp ở ngay cạnh nhà tôi. Người xã viên đó là bà Lương Thị Ưa, gần 50 tuổi, một xã viên bình thường như mọi xã viên khác nhưng đã làm những việc rất đẹp, đáng nêu gương. Bà làm mọi việc theo sự điều công của đội trưởng, không nề hà việc nặng, không quản nắng mưa, không chọn việc nhiều điểm, công cao. Nhận việc gì là làm chu đáo việc ấy, có hôm đi trước kẻng, có hôm kẻng nghỉ báo rồi vẫn nán lại làm cho xong việc dở. Đi chợ ngang qua cánh đồng hợp tác thấy mạch nước rỉ mất nước nuôi lúa là bà đặt quang gánh, tháo dép lội xuống, chân dận cho hết rỉ mới đi. Bà đi chăn trâu trên bờ ruộng, luôn cầm chắc rợ, để ý không cho trâu ăn một ngọn lúa. Bà sống chan hòa, thân mật với mọi người, mình chăm lo chăm làm việc công và còn lôi cuốn nhắc nhở bà con chung quanh xóm giềng làm theo. Tinh thần làm chủ hợp tác xã của bà được đội sản xuất hợp tác xã luôn luôn biểu dương khen thưởng. Tôi đã viết một mẩu chuyện chân thực đại loại như vậy.
Ít lâu sau ngày Báo Hải Phòng đăng mẩu chuyện đó, tôi nhận được giấy mời của xã về dự buổi đón nhận Huy hiệu của Bác Hồ tặng người xã viên Lương Thị Ưa sau khi Người đọc bài báo của tôi viết về bà. Tôi lặng người đi vì xúc động. Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc – đã gửi Huy hiệu của Người tặng một xã viên bình thường với những công việc bình thường như bà Lương Thị Ưa! Bà Lương Thị Ưa cũng rưng rưng nước mắt cảm kích vì tấm lòng của Bác Hồ. Từ đó, khi tìm viết về những gương tốt, tôi ý thức và chú ý hơn về những con người xã viên, công nhân…, với những công việc bình thường nhưng đầy trách nhiệm, tinh thần làm chủ của họ đối với tập thể, với cộng đồng chung quanh họ. Vài năm sau, câu chuyện của tôi viết về ông Đặng Văn Vê, một “thần đồng” của đồng cá Tràng Cát (An Hải) đăng trong chuyên mục “Người tốt, việc tốt” của Báo Hải Phòng lại được Bác Hồ đọc và tặng Huy hiệu của Người cho lão xã viên nuôi cá Đặng Văn Vê.
Tôi cứ nghĩ, quãng đời làm báo của mình thật không dễ có được một vài bài báo như vậy.
(Trích “Chúng tôi làm Báo Hải Phòng”, NXB Hải Phòng – 1997)