Bài ca mùa đông bất tận

Ngô Hương Sen 08/12/2023 11:35

(HPĐT)- Sống trọn cuộc đời ngắn ngủi với đầy những bi thương: bị bỏ rơi, xua đuổi, đói nghèo… trong gần trọn nửa cuối thế kỷ 19 ở châu Âu, nhưng Giovanni Segantini (1858 - 1899) để lại di sản nghệ thuật gồm các bức tranh phong cảnh khổ lớn, lưu lại vẻ đẹp đặc trưng giữa mênh mang tuyết của vùng núi Alps (Thụy Sĩ).

Tác phẩm “Trở về từ rừng” của họa sĩ Giovanni Segantini.

Màu trắng ngút ngàn hòa trộn cả đất và trời, con người càng trở nên đơn côi, nhỏ bé. “Trở về từ rừng” - tác phẩm ấn tượng của Giovanni Segantini thâu tóm được khoảnh khắc cô đơn nhưng đầy chủ động của con người trước cảnh sắc tự nhiên. Sinh ra ở Italy, nhiều năm cùng gia đình lang bạt ở miền tuyết trắng Thụy Sĩ, thiên nhiên yên bình mà khắc nghiệt đã thành nguồn cảm hứng vô tận của Giovanni Segantini. Mối lương duyên ấy để lại hậu thế nhiều bức họa mang âm hưởng mùa đông ấn tượng.

Vì mưu sinh, rời bỏ Italy với nhiều buồn tủi, tới Thụy Sĩ, Giovanni Segatini thấy hợp hơn với khí hậu và cuộc sống vùng núi, tinh thần, cảm hứng sáng tạo của ông được kích thích cao độ. Thêm mối lo cơm áo gạo tiền càng thúc đẩy Giovanni lao động cật lực. Ông vẽ, đọc sách, nghiên cứu triết học, tìm hiểu về Friedrich Nietzsche và ngay lập tức yêu mến nhà triết học Đức có tầm ảnh hưởng lớn này. Gần hết cuộc đời mình, do hậu quả từ những bất cẩn của cha mẹ, Giovanni Segatini sống trong tình cảnh không có quốc tịch. Vì không có quốc tịch nên Giovanni không được cấp hộ chiếu, cả Italy lẫn Thụy Sĩ. Những ràng buộc tư pháp khiến Giovanni Segatini khó lòng tham dự các sự kiện nghệ thuật vốn sôi động, rầm rộ khắp châu Âu thời điểm đó. Cũng từ những bất mãn với thực tại, Giovanni càng lao vào vẽ.

Danh tiếng của ông dần lan tỏa khắp Thụy Sĩ, Italy và châu Âu. Ông được coi như một trong những họa sĩ vẽ phong cảnh xuất sắc hàng đầu châu Âu thế kỷ 19, người biến mùa đông của châu Âu giá lạnh thành những niềm khát khao cháy bỏng với công chúng hội họa hiện đại. Qua đời năm 1899 ở Thụy Sĩ khi mới 41 tuổi, di chứng của những lao lực tích tụ suốt cuộc đời nhiều ngược xuôi cực nhọc, tận tới lúc nhắm mắt xuôi tay, Giovanni Segatini mới nhận được quốc tịch Thụy Sĩ, điều mà lúc sinh thời ông nhiều lần lắc đầu từ chối, do mong muốn hành động tương tự từ Italy quê hương.

Giovanni Segatini, người con của vùng Ðịa Trung hải, sống một phần đời tại vùng núi Alps, đã dành lại cho nhân loại những bài ca mùa đông bất hủ, thông qua loạt tác phẩm hội họa đầy cám dỗ về những khắc thời gian lạnh giá…/.

Ngô Hương Sen
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bài ca mùa đông bất tận