'Bài ca người lính' là cuộc trở về đầy xúc cảm với lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh người lính hôm nay giữa thời bình được tổ chức tại thành phố Cảng.
.jpg)
Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tối 22/12, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bài ca người lính”. Dự chương trình có đồng chí đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố.

Chương trình do Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố chỉ đạo thực hiện với sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Nhật Thuận, Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga, các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng, Đoàn Văn công Quân khu 3.

Trong không gian thiêng liêng, những giai điệu quen thuộc vang lên như lời nhắc nhớ về một chặng đường lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.
Được xây dựng công phu với hai mạch nội dung “Tự hào người lính” và “Người lính thời đại mới”, chương trình dẫn dắt người xem đi qua những năm tháng gian lao của chiến tranh vệ quốc, để rồi lắng lại ở hình ảnh người lính hôm nay - vẫn màu áo xanh thân thuộc, nhưng hiện diện trong nhịp sống hòa bình, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như: “Bài ca không quên”, “Huyền thoại mẹ”, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”… vang lên mộc mạc mà sâu lắng, khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Khép lại bằng những giai điệu ngợi ca thành phố Cảng anh hùng đang viết tiếp bản hùng ca mới, “Bài ca người lính” để lại dư âm sâu lắng trong lòng người xem. Đó là sự giao hòa giữa lịch sử và hiện tại, giữa nghệ thuật và chính luận, giữa lòng biết ơn quá khứ và niềm tin vững chắc vào tương lai.
HẢI HẬU - ĐỖ HIỀN