Đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu. Ở Việt Nam, dịch COVID-19 đang bùng phát ở một số tỉnh, thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Là đứa con miền Bắc, nơi dịch bệnh đang được kiểm soát tốt nhưng tôi vẫn luôn quan tâm, cập nhật những tin tức, tình hình trên khắp cả nước. Tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh-khúc ruột của Tổ quốc những ngày qua không còn những âm thanh nhộn nhịp mà thay vào đó là âm thanh của những chiếc xe cứu thương.
.jpg)
Bác sĩ Trần Văn Toàn.
Đối mặt với những diễn biến phức tạp tại tâm dịch, các bác sĩ, điều dưỡng ở các bệnh viện trên khắp cả nước đã xung phong, tình nguyện góp sức chống lại đại dịch.Một trong những tấm gương tiêu biểu tôi muốn kể đến-người luôn mang đến những năng lượng tích cực cho cuộc sống là người anh của tôi-Bác sĩ Trần Văn Toàn.
Sinh ra và lớn lên tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã có ước mơ trở thành bác sĩ. Đến năm 2011, anh thi đỗ vào khoa Bác sĩ Đa khoa trường Đại học Y thành phố Hải Phòng. Anh tham gia thực hiện nhiệm vụ “Huấn luyện và Học tập” tại Trung tâm huấn luyện dã ngoại y học quân sự Hòa Sơn- Lương Sơn- Hòa Bình đơn vị Trung đội 1, Đại đội Sĩ quan Dự bị. Trong anh, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng xông pha tới những khó khăn, thử thách, cố gắng phấn đấu, rèn luyện bản thân.
.jpg)
Bác sĩ Trần Văn Toàn.
Cuối năm 2017, anh được nhận vào công tác tại khoa Hồi sức tích cực theo yêu cầu của bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Anh chính thức được mọi người gọi là Bác sĩ Trần Văn Toàn. Trong khoa, anh cũng là bác sĩ trẻ tuổi nhất. Khoa của anh ngày ngày phải điều trị cho những bệnh nhân rất nặng.. Anh luôn đồng hành cùng bệnh nhân, chữa trị và cùng họ đón nhận cái kết hạnh phúc.
Trong quá trình làm việc, bản thân anh rất nghiêm túc, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự giác học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp đi trước. Sau một thời gian ngắn, anh đã được các anh chị trong khoa tin tưởng, giao cho những ca khó.
Bằng năng lực của mình, anh khám bệnh giúp những người ở quê hương; hướng dẫn các em sinh viên trường y học việc, truyền lại kinh nghiệm của bản thân; lan tỏa những điều tích cực; nhắc nhở thái độ,tác phong nghiêm túc đúng với sứ mệnh một người bác sĩ.
.jpg)
.jpg)
Tháng 8-2020, dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng.Trước những diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, ngày 5-8-2020, bác sĩ Toàn đã tiên phong tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ cùng với 32 “Chiến sĩ áo trắng” của bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
.jpg)
Bs.Toàn dự lễ ra quân Nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tình nguyện tri viện Đà Nẵng ngày 5-8-2020.
Trong hơn một tháng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly, anh là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Mọi hoạt động giao tiếp, thăm khám, theo dõi, điều trị bệnh nhân đều phải thực hiện hết sức cẩn thận. Dưới cái nóng hừng hực của miền trung, bộ đồ bảo hộ bằng ni lông cũng là trang phục của anh trong một tháng ấy.Đối diện với những ca bệnh nặng, việc thở của người bệnh hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ của máy móc. Kìm nén cảm xúc xót xa, anh chỉ biết dốc hết sức chữa trị mong rằng kì tích sẽ mìm cười với họ. Cũng nhiều lần phải đi công tác xa nhưng có lẽ đối với anh và cả gia đình, lần này là đặc biệt nhất. Chỉ có thể tranh thủ những giây phút hiếm hoi trong những lần thay ca để thăm hỏi gia đình qua cuộc điện thoại vội vã. Sau hơn một tháng, thật đáng mừng, bởi dịch bệnh dần được kiểm soát, số ca mắc giảm dần, các ca bệnh được công bố khỏi bệnh tăng lên.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bs.Toàn nhận bằng khen hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ TP Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Mong rằng, những hành động đẹp và tinh thần của anh Toàn nói riêng và các y bác sĩ nói chung sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo thành sức mạnh góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./.
