“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
.jpg)
Lên lớp chuyên đề cấp thành phố môn Luyện từ và câu vận dụng phương pháp trò chơi học tập.
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”
Đọc những câu thơ ấy, tôi lại bâng khuâng, xao xuyến, thêm tự hào về nghề giáo mà mình đã chọn. Trong quá trình gần 20 năm trong nghề, có rất nhiều tấm gương điển hình của những người đồng nghiệp giỏi về chuyên môn, có đạo đức tốt khiến tôi khâm phục và là động lực để tôi không ngừng học hỏi, vươn lên, trong đó có cô giáo Phạm Thị Lập – Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Cô giáo Phạm Thị Lập thật đáng ngợi khen bởi cô luôn vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 46 tuổi - 24 năm đứng trên bục giảng, sở hữu 21 năm liền danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố trong 3 năm từ năm học 2006 - 2007 đến năm học 2008 - 2009, năm học 2014 - 2015 đạt Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố với 3 SKKN cấp thành phố được đánh giá cao, được Liên đoàn Lao động Quận tặng giấy khen, BCH công đoàn thành phố cấp giấy chứng nhận 5 năm phong trào: “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và LĐLĐ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm.
Cô được nhà trường cử đi thi chữ viết cấp thành phố và đạt giải Ba, rồi đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
Song song với công tác chuyên môn, cô còn nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, công đoàn. Kiêm nhiệm thêm cương vị Bí thư chi đoàn 6 năm liền cô đã góp phần đưa phong trào của nhà trường ngày một cao hơn. Cô tâm sự: “ Có những lần cô cùng chị em trong chi đoàn chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ của cô và trò đến tối mịt mới về, trời thì mưa phùn gió bấc, bà ngoại điện xuống trường là con ho sốt mà không bỏ trường về được, chỉ lo không xong việc”. Rồi những lần tham gia thi “Cán bộ công đoàn giỏi”, “ Giáo viên trẻ tài năng duyên dáng” hay “Thi kể chuyện về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ,.. thức thâu đêm học câu hỏi của hội thi. Hôm sau lên sân khấu vẫn còn buồn ngủ” (cười). Lần nào tham gia cô cũng đạt từ giải Ba trở lên. Vất vả là thế nhưng đó lại là động lực giúp cô tiếp tục phấn đấu hết sức mình cho sự nghiệp giáo dục trên đảo khi còn công tác tại đảo Cát Bà – mảnh đất chôn rau cắt rốn nơi cô sinh ra và lớn lên.
.jpg)
Cô giáo Phạm Thị Lập tích cực tham gia phong trào văn nghệ.
Cùng với ý chí không ngừng phấn đấu, cô rất tự tin khi tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn về đổi mới PPDH. Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, cô mạnh dạn lên lớp thực nghiệm cho đồng nghiệp học tập. Nhiều năm liền cô được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng và giao cho dạy các lớp đầu khối và bồi dưỡng học sinh mũi nhọn và đem về cho nhà trường các giải cấp quận, cấp quốc gia của học sinh. Ngoài ra, 3 năm liền cô đã có sáng kiến kinh nghiệm được Sở khoa học công nghệ thành phố xếp loạị A. Hiện nay, cô luôn vận dụng CNTT vào giảng dạy một cách thành thạo và đem lại những giờ dạy đầy hứng thú cho học sinh, thường xuyên tham gia các cuộc các cuộc hội thảo, chuyên đề, thao giảng Hội thi giáo viên giỏi, thi viết chữ đẹp, thi làm đồ dùng… Hơn ai hết, bằng thực lực của chính mình cô đã từng là người đạt giải Nhất, giải Nhì trong các hội thi, gần đây nhất cô đó đạt giải cấp quốc gia cuộc thi An toàn giao thông.
.jpg)
Cô giáo Phạm Thị Lập lên lớp chuyên đề cấp Quận môn Tự nhiên Xã hội vận dụng Phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột.
Có thể nói rằng, những thành công mà cô đạt được đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp trồng người cao quý. Đó là nền tảng, là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn xứ mệnh của mình. Những cố gắng nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục thành phố Hải Phòng nói chung và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn./.
