(Bài dự thi) Gương nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu

Lê Thị Duyên 22/11/2021 10:10

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của huyện, ngay từ nhỏ đã có ước mơ lớn lên được làm cô giáo. Thật hạnh phúc vì bây giờ ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Khi ra trường, tôi được vào công tác tại trường THCS Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Một cô sinh viên mới ra trường với biết bao hoài bão, bao háo hức nhưng cũng đầy hồi hộp, lo lắng không biết mình có thể làm tốt, có thể dạy tốt hay có thể thích nghi với ngôi trường này hay không. Cũng chính nhờ sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, của anh chị em đồng nghiệp mà những lo lắng những hồi hộp đó của tôi đã không còn nữa. Và một người đồng nghiệp, một người chị đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, là tấm gương sáng với tôi ngay từ ngày vào trường cho đến tân bây giờ sau bao năm công tác chính là cô giáo Bùi Thị Thuận.

Cô giáo Bùi Thị Thuận

Chị Thuận của tôi sinh ngày 17 tháng 11 năm 1983, chị được sinh ra trong một gia đình thuần nông, là chị cả của 3 em nhỏ. Bố mẹ vất vả mưu sinh nên là chị cả trong nhà chị cũng vất vả nhất. Vừa phụ bố mẹ trông em, dạy các em học rồi những buổi được nghỉ học chị còn tranh thủ làm đồng và đi chợ bán rau phụ bố mẹ nữa. Năm 2004 chị tốt nghiệp Cao đẳng Hóa Sinh và về công tác tại trường THCS Quán Toan cho đến nay, năm 2006 tốt nghiệp Đại học Hóa.

Tại sao chị lại là tấm gương sáng không chỉ với tôi mà với các đồng nghiệp khác? Thứ nhất phải nói đến bản chất con người của chị. Ở chị tôi luôn cảm thấy sự giản dị, gần gũi, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người từ những người em đến những người cô, người chị trong trường. Chị luôn quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của đồng nghiệp. Không những vậy, chuyên môn của chị rất giỏi. Chị là giáo viên giỏi cấp Thành phố, cấp Quận nhiều năm liền. Chị luôn tiên phong, sáng tạo trong các cuộc thi về Nghiên cứu khoa học, về sáng tạo làm đồ dùng dạy học. Năm học nào chị cũng có học sinh giỏi cấp Thành phố, cấp Quận, giải thưởng các cuộc thi học sinh nghiên cứu khoa học…Ấn tượng với tôi nhất chính là cách chị truyền cảm hứng cho đồng nghiệp. Chị luôn khiêm tốn, ham học hỏi, tìm hiểu những cái mới. Ví dụ như qua những đợt dịch COVID-19, chị là người tiên phong của trường tôi tìm hiểu những phần mềm hay, những ứng dụng hiệu quả trong dạy học rồi chia sẻ với anh chị em đồng nghiệp. Chị tôi gần gũi là vậy nhưng cũng không phải là người xuề xòa hay dễ dãi đâu nhé! Chị là người rất cương trực, luôn dũng cảm đứng lên để bảo vệ lẽ phải, chị không vì ngại va chạm mà làm sai. Nếu đồng nghiệp có gì làm chưa đúng chị luôn sẵn sàng tham gia để tập thể đoàn kết và tốt hơn. Ở chị, chúng tôi thấy rõ tinh thần tự phê bình và phê bình rất cao. Đó là điều bản thân tôi phải học hỏi chị rất nhiều. “Giỏi việc nước đảm việc nhà” tôi thấy thật đúng với chị. Chị không chỉ là một người giáo viên giỏi, được đồng nghiệp nể phục, được phụ huynh, học sinh tin tưởng mà chị còn là một người con hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ hết lòng yêu thương, chăm lo cho hai con. Chị luôn có cách sắp xếp thời gian khoa học để không những hoàn thành tốt công việc ở trường mà còn đảm bảo giữ lửa cho tổ ấm nhỏ hạnh phúc, luôn luôn tràn ngập tiếng cười của mình. Quan bao năm công tác cùng chị, tôi thấy mình học hỏi được chị thật nhiều điều. Tôi tự nhủ mình cũng sẽ cố gắng để có thể là tấm gương sáng cho học sinh, cho các em đồng nghiệp trẻ hơn, phấn đấu là người giáo viên “vừa hồng vừa chuyên” giống như chị Thuận của tôi./.

Lê Thị Duyên
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    (Bài dự thi) Gương nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu