(HPĐT)- Tôi và chị là người cùng xã. Tháng 9 năm 1993, khi tôi về nhận công tác ở trường thì chị đã dạy học ở đây được 5 năm rồi. Người tôi muốn nói đến là chị NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lại Xuân ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Ấn tượng của tôi lần đầu gặp chị là đôi mắt bồ câu với ánh nhìn đầy trìu mến và dáng người nhỏ nhắn, mái tóc suôn mượt tự nhiên.

Đầu năm 1994, chị được bầu làm phó hiệu trưởng của trường. Lúc đó chị chưa xây dựng gia đình. Vài tháng sau chị đã bén duyên với một anh sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam. Sau ngày cưới chưa được 2 tuần, chồng chị về đơn vị để tiếp tục công tác. Mỗi năm, họ gặp nhau vẻn vẹn trong 15 ngày phép ngắn ngủi. Chị ở nhà sống cùng mẹ chồng. Mọi công việc to, nhỏ trong nhà cũng như ở họ hàng đều do một mình chị lo liệu. Mẹ chồng chị là mẫu người cổ ngày xưa. Bà khá là khó tính nhưng với cách ứng xử khéo léo và biết điều chị đã lấy được lòng tin của mẹ và anh, chị, em bên chồng ngay từ ngày đầu về làm dâu.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Từ đó đến giờ đã là 28 năm nhưng tâm tính và sự nhiệt tình với công việc của chị ấy vẫn như ngày đầu tôi mới gặp. Chị là người hiền lành, điềm đạm. Dù trong hoàn cảnh như thế nào thì chị vẫn bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề ổn thoả. Bao nhiêu năm làm cán bộ lãnh đạo nhưng tôi chưa thấy bao giờ chị to tiếng hay cãi vã với ai. Chị làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc. Những ngày làm thời khóa biểu chị phải thức đến 3 sáng là thường. Thế nhưng sáng hôm sau đến trường chị lại tiếp tục miệt mài với công việc. Tôi thường nói đùa chị là chị Ong Mật. Tôi còn nhớ một vài lần chị ra đề kiểm tra khảo sát học kì, có giáo viên phản ứng kịch liệt nhưng chị vẫn bình tĩnh giải thích lý do vì sao chị ra đề như thế để GV hiểu và làm theo. Mỗi lần chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn của trường, của cụm chị đều là người công minh, sáng suốt. Khi dự giờ giáo viên xong, chị thường nhận xét góp ý thật kỹ, thật tỉ mỉ, phân tích cái được, cái chưa được để mọi người rút kinh nghiệm nên ai cũng rất nể và tôn trọng chị. Đối với những giáo sinh mới về cũng được chị giúp đỡ rất nhiệt tình về mặt chuyên môn cũng như động viên tinh thần để các cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong sinh hoạt Đảng chị là một Đảng viên gương mẫu của chi bộ. Những ngày hè nắng nóng như thiêu như đốt chị vẫn cùng với các đồng chí trong Ban giám hiệu tích cực hoàn tất các báo cáo của năm học và đặc biệt tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh covid cho GV và phụ huynh HS. Nhờ sự góp sức của chị mà mấy năm gần đây trường tôi luôn đạt kết quả tốt về mọi mặt.
Giờ đây, chị vẫn làm cán bộ lãnh đạo của trường tôi. Tuy đã bước sang tuổi 52 nhưng trông chị vẫn còn trẻ lắm vì chị có cải tiến hơn ngày xưa về cách ăn mặc. Chồng chị đã về hưu còn hai con trai của chị đã lớn khôn và có công việc ổn định. Gia đình chị thật hạnh phúc! Chị là tấm gương sáng về chuyên môn cũng như về đạo đức, lối sống để chúng tôi noi theo!
