Bài nguội, số 19-5

07/05/2024 15:29

Một lần gặp Bác, nguyện mãi làm theo

Thiếu tá Trần Thanh Thảo, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Kinh tế công nghiệp Đông Hải, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Thương mại Hải Đà năm nay 84 tuổi đời, 60 năm tuổi đảng. Cụ cho biết, một trong những vinh dự của cuộc đời cụ là được gặp Bác Hồ, dù chỉ được nhìn ngắm “ông Cụ” ở khoảng cách gần. 55 năm Bác Hồ ra đi mãi mãi song mỗi dịp tháng 5 sinh nhật Người, cụ Thảo lại rộn bao cảm xúc, nhớ về người lãnh tụ của dân tộc và luôn tâm niệm sẽ học Bác, làm theo gương Bác đến hơi thở cuối cùng.

Cụ Trần Thanh Thảo

Dù suy giảm sức khỏe sau vài lần tai biến, nhưng cụ Trần Thanh Thảo vẫn rất minh mẫn, nhớ được nhiều chi tiết. Có thể do những tháng năm làm chính trị viên trong quân đội, rồi bí thư đảng ủy giúp cụ có thói quen ghi chép và trí nhớ tốt. Nhớ lại lần được gặp Bác Hồ năm 1960 khi Người về thăm tỉnh Kiến An, cụ Thảo bồi hồi: “Ngày 18-1-1960 là ngày mà trong cuộc đời tôi không thể quên khi tôi được nhìn thấy Bác Hồ bằng xương bằng thịt”. Theo cụ Thảo, khi đó cụ làm Chánh văn phòng Ủy ban kháng chiến hành chính xã Nam Sơn, huyện An Dương. “Chiều 17-1-1960, đồng chí Lương Văn Thường, Phó chủ tịch UBND xã thông báo, Thường vụ đảng ủy và ủy ban xã cử tôi đi đón cán bộ cấp cao về thăm tỉnh Kiến An. Tôi không biết đó là ai và rất hồi hộp. 1 giờ đêm, đoàn chúng tôi đi bộ từ trụ sở UBND xã qua phà Kiến An sang trụ sở tỉnh Kiến An. Qua bến phà vào trung tâm tỉnh trời đã sáng, tôi thấy rất đông người tập trung. Nhìn lên phía quảng trường tập trung thấy dòng chữ “Kính chúc Hồ Chủ tịch mạnh khỏe, sống lâu”, lúc đó tôi mới biết mình vinh dự được đi đón Bác Hồ”, cụ Thảo xúc động khi nhớ về “thời điểm lịch sử” ấy. Cụ Thảo lúc đó trong lòng trào dâng niềm vui mừng khôn xiết khi nghĩ tới chỉ lát nữa thôi mình sẽ tận mắt thấy “cụ Hồ”.

Một lát sau, Bác Hồ đi từ phía nhà tỉnh đội sang tỉnh ủy, Bác đi đến đâu, tiếng vỗ tay như sấm dậy cùng lời hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm” đến đó. Bác mặc bộ quần áo màu trắng, khoác chiếc áo bên ngoài màu cỏ úa. Bác mạnh khỏe, da hồng hào, khuôn mặt rạng rỡ, tóc bạc phơ, chòm râu trắng như bông, đôn hậu như một ông tiên. Bác vẫy tay chào nhân dân rồi bước lên bục nói chuyện. Bác nói, tỉnh Kiến An mấy năm gần đây lập được nhiều thành tích nên Bác về thăm các cụ, các cô, các chú và các cháu. Cả ngàn người im phăng phắc lắng nghe Bác nói. Các cháu thiếu nhi mang hoa lên tặng Bác hô vang “Chúng cháu chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu”

Trong cuộc gặp gỡ với cán bộ và nhân dân tỉnh Kiến An hôm đó, cụ Thảo nhớ Bác Hồ nói về nhiệm vụ phát triển kinh tế xây dựng đời sống mới của đất nước, của tỉnh Kiến An. Bác còn nói về công tác xây dựng Đảng nhấn mạnh công tác cán bộ và đạo đức của người cán bộ, tính nêu gương, tinh thần đoàn kết, dân chủ tập thể… Những lời Bác nói đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự. Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn và mọi người có mặt tại quảng trường cùng hát vang. Xúc động về những lời dạy của Bác, sau này dù những tháng năm trong quân ngũ làm chiến sĩ hay cán bộ chỉ huy, cán bộ cấp cao Tập đoàn Kinh tế công nghiệp Đông Hải hay Chủ tịch Hội CCB Công ty Cổ phần Thương mại Hải Đà, cụ Thảo đều ra sức phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã 64 năm qua kể từ ngày được gặp Bác Hồ, quãng thời gian có thể bằng cả một đời người, với cụ Trần Thanh Thảo, nó luôn là những ký ức đẹp nhất, sáng rõ để cụ luôn cố gắng học hỏi, nguyện sống, học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại.

            Phương Nam

(Lược ghi theo lời kể của cụ Trần Thanh Thảo)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bài nguội, số 19-5