Bám biển theo "mệnh lệnh trái tim"

Bài và ảnh: CÔNG HOAN - PHẠM THƯƠNG 14/07/2021 09:40

(HPĐT)- Năng nổ, nhiệt tình, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao" đó là nhận xét chung của cấp ủy, chỉ huy đơn vị về thiếu tá Bùi Văn Cường, thuyền trưởng tàu 798, Hải đoàn 128 (Công ty 128), Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Thiếu tá Bùi Văn Cường (bên phải) trực tiếp huấn luyện, sử dụng súng máy 12,7mm.

Đến Hải đoàn 128 chúng tôi gặp thiếu tá Bùi Văn Cường khi anh cùng tập thể tàu trở về sau những ngày thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát trên biển. Nhìn làn da sạm đen vì nắng, gió biển khơi, cánh tay săn chắc và đôi mắt thâm quầng của anh, chúng tôi phần nào cảm nhận được những gian nan, vất vả và cả những nguy hiểm mà anh cùng đồng đội phải đối mặt trong những hải trình thực hiện nhiệm vụ.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, vùng quê giàu truyền thống cách mạng, vùng đất "địa linh nhân kiệt" nổi tiếng cả nước. Năm 2009, tốt nghiệp Học viện Hải quân, Bùi Văn Cường cũng như bao đồng đội khác mong ước được đem kiến thức của mình góp phần xây dựng mỗi con tàu vững mạnh, đủ sức vươn mình ra khơi xa, bảo vệ bình yên biển, đảo của Tổ quốc.

Năm 2016, anh được cấp trên tin tưởng giao trọng trách thuyền trưởng tàu 798, con tàu thường xuyên đảm nhiệm vị trí Biên đội trưởng và có nhiều chuyến đi biển liên tục, dài ngày, ở vùng biển trọng điểm, xa bờ để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, cứu hộ cứu nạn và tham gia diễn tập, bảo vệ huấn luyện... giữ vững chủ quyền vùng biển được phân công. Xác định trách nhiệm của mình, với khẩu hiệu "Tàu là nhà, biển cả là quê hương, mỗi ngư dân, mỗi con tàu ra khơi là một "cột mốc sống trên biển", thiếu tá Bùi Văn Cường cùng tập thể tàu 798 không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên trì bám biển; đến từng phương tiện khai thác hải sản để tuyên truyền giúp bà con hiểu về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động ngư dân tích cực bảo vệ môi trường biển.

Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, thiếu tá Bùi Văn Cường luôn cùng tập thể tàu quán triệt tinh thần "cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim", phát huy cao độ phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân", sẵn sàng đối mặt gian khổ hiểm nguy. Tháng 12- 2020, anh cùng tập thể tàu 798 phối hợp cứu nạn và đưa 14 ngư dân tàu cá QNG 96739 TS về đất liền an toàn.

Một trong 14 ngư dân được tàu 798 cứu nạn trên biển, anh Ngô Văn Hùng, sinh năm 1987, chủ tàu cá QNG 96739 TS (trú tại thôn Tây, xã Hải An, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) xúc động nói: "Nếu không có các anh, chúng tôi không biết làm thế nào để cứu nhau. Cảm ơn bộ đội Hải quân giúp chúng tôi như những người thân của gia đình, mai này chúng tôi tiếp tục ra ngư trường truyền thống của Việt Nam để bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ biển đảo, Tổ quốc…".

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề hiện nay, bên cạnh việc không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thiếu tá Bùi Văn Cường luôn đi đầu trong việc học tập, huấn luyện, say mê nghiên cứu, nắm bắt và khai thác sử dụng thuần thục vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu và các tàu trong đơn vị. Với tình yêu con tàu và sự chăm chút của anh em cán bộ, nhân viên mà Tàu 798 luôn bảo đảm hệ số kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thực tiễn vừa qua, hằng năm, Tàu 798 thường hoạt động dài ngày trên biển nhưng chưa xảy ra sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Với điều kiện sóng gió phức tạp nhưng khả năng cơ động của tàu vẫn bảo đảm tốt, nhanh chóng nhất tiếp cận ngư dân bị nạn, hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển với hiệu quả cao.

Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, thiếu tá Bùi Văn Cường cùngtập thể tàu 798 hoàn thành tốt 5 chuyến biển (có những chuyến biển dài trên 70 ngày), quan sát, phát hiện nhiều mục tiêu trong khu vực biển được phân công. Trên cương vị thuyền trưởng, anh luôn bình tĩnh, nắm chắc đối sách, kiên quyết, kiên trì, dũng cảm, chỉ huy tàu tiếp cận gần, tuyên truyền, ngăn chặn, xua đuổi nhiều lượt tàu chiến, tàu chấp pháp nước ngoài xâm phạm vùng nước lãnh hải đảo Song Tử Tây, báo cáo kịp thời về Sở chỉ huy các cấp, không để bị động bất ngờ. Với thành tích đó, cá nhân đồng chí Cường và tập thể tàu 798 được Đảng ủy - Chỉ huy Hải đoàn và Tổng Công ty biểu dương, khen thưởng.

Là người lính biển, quanh năm làm bạn với sóng, gió biển khơi, gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao, hay tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển thành công lại tiếp thêm nghị lực để những người lính thêm gắn bó với con tàu, với biển khơi. Thiếu tá Bùi Văn Cường chia sẻ: "Những chuyến đi biển làm nhiệm vụ, khi tàu phải vật lộn với sóng to, gió lớn giữa biển khơi, nồi cơm đang nấu dở bị đổ, phải ăn lương khô, mì gói. Lúc đó các anh em lại nhìn nhau, động viên nhau vượt qua. Có những chuyến đi làm nhiệm vụ đột xuất, bí mật kéo dài lênh đênh trên biển, anh em tiết kiệm từng chút thực phẩm, nước ngọt. Nhưng với quyết tâm bám tàu, bám biển để thực hiện nhiệm vụ, chuyến đi biển dù gian khổ, cam go đến mấy, chúng tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Có lẽ đó là những kỷ niệm không thể nào quên của người lính biển chúng tôi".

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty 128 khẳng định: "Tập thể tài 798 có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra trinh sát bảo vệ chủ quyền biển, đảo; làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm lao động sản xuất trên những vùng biển xa; bảo vệ các hoạt động kinh tế biển; khai thác hải sản xa bờ. Trong thành tích của tập thể tàu 798, đều có sự đóng góp lớn của thiếu tá Bùi Văn Cường...".

Với những nỗ lực của mình, thiếu tá Bùi Văn Cường cùng với tập thể tàu 798 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Danh hiệu đơn vị Quyết thắng (2018, 2019, 2020); Đảng ủy, Chỉ huy Công ty khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bản thân anh nhiều lần vinh dự được cấp trên chỉ huy biểu dương, khen thưởng./.

Bài và ảnh: CÔNG HOAN - PHẠM THƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bám biển theo "mệnh lệnh trái tim"