“Đi xem”… là chính
Giải vô địch bắn cung quốc gia 2017 là dịp để đánh giá chất lượng thi đấu của các vận động viên (VĐV). Những cung thủ có thành tích xuất sắc tại giải được bổ sung vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị thi đấu các giải quốc tế. Có 142 VĐV đến từ 20 đoàn tề tựu tại Hà Nội đua tranh 37 bộ huy chương, trong đó có 37 huy chương vàng (HCV). Các cung thủ tranh tài ở nội dung cá nhân, toàn năng, đồng đội nam và đồng đội nữ cung 1 dây, cung 3 dây ở các cự ly 30 m, 50 m, 60 m, 70 m và 90 m.
Giải đấu diễn ra đầy quyết liệt. Các cung thủ giành huy chương ở SEA Games 29 hồi cuối tháng 8 tại Malaysia tiếp tục thể hiện đẳng cấp cao. Toàn giải có 6 kỷ lục quốc gia mới, nổi bật là cung thủ Nguyễn Tiến Cường (Hà Nội) khi thiết lập 3 kỷ lục, đáng chú ý là kỷ lục quốc gia của Lê Nguyễn Thị Hoài Thương – Phạm Thị Ngọc Vy (Đắk Lắk) ở nội dung đôi nữ cung 3 dây với 156 điểm… Kết thúc giải, Hà Nội nhất toàn đoàn với 18 HCV, thứ nhì Vĩnh Long với 6 HCV và thứ 3 là đoàn Phú Thọ với 4 HCV. Toàn giải có 10 đơn vị giành huy chương, nhưng bất ngờ nhất, đoàn mạnh Hải Phòng không giành huy chương nào, thuộc nhóm các đơn vị “chân ướt, chân ráo” làm bắn cung như Bắc Kạn, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế- không giành được huy chương.
Trắng tay là kết quả không vui với những người làm thể thao đỉnh cao Hải Phòng. Bởi ai cũng nghĩ, nếu Hải Phòng không giành huy chương ở cung ba dây, các cung thủ một dây sẽ “lập lại trật tự”. Tuy nhiên, bắn cung Hải Phòng đến … để “xem” thiên hạ giành huy chương. Càng “nhói” hơn khi môn thế mạnh hàng đầu của thể thao đỉnh cao Hải Phòng vừa được xếp trong 15 môn phê duyệt quy hoạch trọng điểm của thành phố.
Sớm rút khỏi “vũng lầy”
Đầu những năm 2000, Hải Phòng tiếp bước Hà Nội đón nhận môn bắn cung – môn thể thao cơ bản Olympic. Những ngày đầu mò mẫm, các HLV đầy nhiệt tình. Sự nhiệt huyết và chịu khó học hỏi của HLV Hoàng Văn Diện giúp bắn cung Hải Phòng vượt lên với dàn VĐV trẻ sớm trở thành những ngôi sao hàng đầu của bắn cung nước nhà, là thành viên của đội tuyển quốc gia. Thế mạnh của Hải Phòng là cung 1 dây và các cung thủ như Đào Trọng Kiên, Lê Đại Cường… không để cho đơn vị nào lấy nổi HCV, thậm chí giành cả HCV lẫn HCB.
Ở giải vô địch quốc gia hằng năm, Hải Phòng cạnh tranh với Hà Nội ngôi nhất, nhì toàn đoàn. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 6 năm 2010, đội cung 1 dây với ngôi sao Đào Trọng Kiên giành tới 7 HCV. Tiếng lành đồn xa, nhiều đơn vị phía Nam tới Hải Phòng học tập. HLV trưởng Hoàng Văn Diện cũng đến Vĩnh Long và Trà Vinh truyền đạt. Hai đơn vị mới này cũng nhanh chóng bước lên đài vinh quang nhờ sự trợ giúp của bắn cung Hải Phòng.
Tuy nhiên, dấu hiệu tụt dốc của bắn cung Hải Phòng xuất hiện vào năm 2012, khi người nhiệt huyết với bắn cung rời “chiến trường”. Trưởng Bộ môn Hoàng Văn Diện lên làm quản lý và sau đó theo tiếng gọi của quận Kiến An làm Trưởng Phòng Văn hóa thông tin quận này. “Gia tài” đồ sộ của bắn cung được nhường lại cho những người khác, nhưng kết quả ngày càng tụt lùi.
Nắm bắt tình hình đó, Hải Phòng đầu tư mạnh cho bắn cung. Năm 2014, bộ môn bắn cung có chuyên gia Hàn Quốc và các cung thủ tới từ quốc gia hàng đầu bắn cung thế giới này tập huấn. Thế nhưng, kết quả thu về ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014 không như mong đợi. Bắn cung bắt đầu lụi dần và năm 2017 là rõ nhất. Phóng viên Báo Hải Phòng từng đặt câu hỏi với lãnh đạo Trung tâm Đào tạo VĐV rằng, liệu bắn cung Hải Phòng có giành 3 HCV ở giải vô địch quốc gia? Lời đáp chỉ là cái lắc đầu. Và qua vài buổi tập của đội tại Khu liên hợp thể thao thành phố, thầy trò tập luyện “thiếu lửa”, không giáo án, không ghi chép… Và kết quả là không giành nổi HCV ở Cúp bắn cung quốc gia 2017.
Cúp bắn cung quốc gia 2017 tổ chức tại Vĩnh Long hồi tháng 4 vừa qua là giải đấu hạng hai sau giải vô địch. Ông Bùi Trường Giang, phụ trách bộ môn bắn cung (Tổng cục TDTT) cho biết, giải cúp là cuộc đấu tuyển VĐV dự SEA Games 29. Bắn cung Hải Phòng “trắng HCV” nên không VĐV nào có tên ở đội tuyển quốc gia đi SEA Games 29. Lên tiếng về vấn đề này, phía bộ môn cho rằng, quan trọng là giành HCV giải vô địch quốc gia. Và với kế hoạch sơ sài, bắn cung Hải Phòng không giành nổi tấm HCĐ ở giải vô địch.
Một thế mạnh, môn thể thao được phê duyệt là trọng điểm trượt dốc, đòi hỏi thể thao đỉnh cao Hải Phòng phải nhanh chóng vực dậy. Theo Trưởng Phòng Huấn luyện Nguyễn Đình Thức, cái thiếu và yếu chính là sự nhiệt huyết của các HLV bắn cung. Ông Thức cho rằng không nhất thiết phải là HLV cao siêu, mà quan trọng là tình cảm, trách nhiệm trong huấn luyện.
Vậy là sự nhiệt huyết của đội ngũ HLV chính là điều cốt lõi đưa bắn cung Hải Phòng thoát khỏi “vũng lầy”.
Đỗ Hân